Phát hoảng trò oẳn tù tì phiên bản bạo lực của trẻ Thái Lan

Không ít người xem phải nhấp nhổm không yên khi theo dõi màn oẳn tù tì phiên bản "bạo lực" chưa từng thấy giữa 4 cậu bé người Thái Lan.

Thay vì búng tai hay gõ trán như những đứa trẻ khác, 4 cậu bé này lại quyết định chơi 'lớn' khi người thua sẽ phải nhận một cú tát giáng trời từ đối thủ. Nơi diễn ra trận màn oẳn tù tì phiên bản 'bạo lực' này là sân nhà của một trong 4 cậu bé ở Chiềng Mai, Thái Lan.
Trong suốt đoạn clip dài hơn 1 phút được Daily Maiil đăng tải mới đây, có thể thấy, nhóm này tham gia cuộc đấu với tinh thần sát phạt cao và không hề có ý định nương tay với đối thủ.
Khi cuộc chơi đi đến cao trào và cả 4 đều đã thấm mệt, do cay cú vì bị thua khá nhiều, một cậu bé đột nhiên nổi khùng và lao vào người vừa bạt tai mình trước đó.
Phat hoang tro oan tu ti phien ban bao luc cua tre Thai Lan
Một cuộc xô xát đã xảy ra khi cuộc chơi tới cao trào. 
Theo dõi đoạn video sau khi nó được đăng tải và lan truyền chóng mặt trên các trang mạng, không ít người tỏ ra lo ngại khi trò chơi truyền thống lại bị biến tướng và trở nên bạo lực như vậy.
Trong khi đó, một số ý kiến khác lại cho rằng cuộc quyết đấu này chính là một chuẩn bị cần thiết cho những đứa trẻ này trước khi chúng lao vào guồng quay khốc liệt của cuộc sống.
“Chúng đang học một bài học quý giá về thực tế. Bạn phải tập trung và làm mọi việc thật nghiêm túc nếu muốn giành chiến thắng”, một người bình luận.
Mời quý độc giả xem Video: Phát hoảng trước trò oẳn tù tì phiên bản bạo lực của trẻ em Thái Lan

Bé trai hơn 1 tháng tuổi chết trong chậu nước: Nghi phạm là mẹ ruột

(Kiến Thức) - Các đơn vị nghiệp vụ công an Hà Nội đã xác định được nghi phạm sát hại bé trai hơn một tháng tuổi là mẹ ruột của cháu bé.

Liên quan đến vụ việc bé trai hơn một tháng tuổi tử vong bất thường trong chậu nước – V.V.A. (33 ngày tuổi) là con của anh Vũ Đình H. (SN 1988), chị Phan Thị Tr. (SN 1998) đều trú ở thôn Đình (xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội) hôm 12/6, sáng 14/6, theo nguồn tin của Kiến Thức, Cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã xác định được nghi phạm sát hại cháu bé chính là mẹ ruột của cháu.
Bước đầu tại cơ quan công an, chị Phan Thị Tr. đã khai nhận hành động giết hại con trai mìnhTrong khi đó, ông Phan Lạc Trường - Chủ tịch xã Hữu Bằng (Thạch Thất, Hà Nội) - cho hay: "Sinh sống ở địa phương,  chị Tr. có nhiều biểu hiện trầm cảm. Đặc biệt, bố của chị Tr. có tiền sử bị bệnh liên quan đến thần kinh".

Ảnh: Đốn hàng dầu trên 50 năm tuổi ở trung tâm Sài Gòn

Công nhân công ty cây xanh tiếp tục đốn hàng cây dầu có tuổi đời hơn 50 năm trên vỉa hè đường Lê Lợi (quận 1, TP.HCM) để xây dựng tuyến metro số 1.

Anh: Don hang dau tren 50 nam tuoi o trung tam Sai Gon
 Công nhân tiến hành đốn hàng cây dầu nằm bên vỉa hè đường Lê Lợi, đoạn từ giao lộ với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến chợ Bến Thành, quận 1.

Bộ Y tế báo cáo trả lời chất vấn thế nào trước Quốc hội?

(Kiến Thức) - Báo cáo của Bộ Y tế trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV cho biết, thời gian qua, hiện tượng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên đã giảm đáng kể.

Hiện tượng quá tải đã giảm đáng kể
Báo cáo của Bộ Y tế trước Quốc hội khóa XIV nêu rõ: “Giảm quá tải khu vực ngoại trú, quy trình khám bệnh đã giảm từ 12-14 bước xuống còn 4 – 8 bước tùy theo loại hình khám bệnh; giảm trung bình được 48,5 phút trên 1 lượt khám bệnh. Tại khu vực nội trú, năm 2012, tình trạng nằm ghép ở tuyến Trung ương là 58%, tuyến tỉnh là 47%; sang năm 2016, tỷ lệ bệnh viện có tình trạng nằm ghép từ 3 người trở lên trên 1 giường bệnh chỉ chiếm 4,4% (tuyến tỉnh), 7,3% (tuyến huyện) và 1,5% (BV tư nhân và y tế các Bộ/ngành).

Đọc nhiều nhất

Tin mới