Phát hiện ngọn núi chưa từng biết là "mộ phần" siêu quái vật biển

Tàu lặn điều khiển từ xa Hercules đã có phát hiện ngoạn mục về siêu quái vật biển megalodon ở độ sâu hơn 3.000 m bên dưới một đảo san hô phía Nam Hawaii - Mỹ.

Theo Live Science, thiết bị thăm dò biển sâu của Công ty Ocean Exploration Trust (OET) khi đó đang khám phá một ngọn núi ngầm chưa từng biết gần đảo san hô Johnston thì phát hiện một chiếc răng quái vật khổng lồ cắm vào núi.

Khu vực tìm kiếm thuộc Thái Bình Dương, cách phía Nam Hawaii - Mỹ khoảng 1.300 km.

Phat hien ngon nui chua tung biet la

Góc chụp từ tàu lặn điều khiển từ xa cho thấy quá trình "nhổ" chiếc răng quái vật biển ra khỏi ngọn núi - Ảnh: OCEAN EXPLORATION TRUST

Ngọn núi nơi răng quái vật lộ diện cũng là một ngọn núi biển sâu chưa từng được biết đến trước đây, nên lúc đó tàu lặn của Ocean Exploration Trust đang thu thập các mẫu vật từ vùng biển đó.

Chiếc răng cũng được lấy mẫu tại chỗ và sau đó được xác định là răng của siêu quái vật megalodon.

PGS Nicola Straube từ Bảo tàng Đại học Bergen (Na Uy), đồng tác giả nghiên cứu, mô tả chiếc răng được khai quật ở độ sâu 3.000 m này là phát hiện đáng kinh ngạc.

"Hóa thạch này được phát hiện tại một địa điểm biển sâu rất xa, nơi mà các hóa thạch megalodon hiếm khi được ghi nhận" - PGS Straube nói.

Điều này cũng cho thấy ngọn núi chưa từng biết trên có thể là mộ phần của con megalodon đó.

Theo đồng tác giả Jurrgen Pollenspocl từ Bộ sưu tập động vật học bang Bavaria (Đức), hóa thạch này cung cấp thêm hiểu biết quan trọng về sự phân bổ của siêu quái vật biển này.

Mẫu vật chỉ ra rằng những con cá mập quái vật cổ xưa không phải loài thuần túy ven biển, mà đã di cư qua các khu vực rộng lớn hơn của đại dương, y như cá mập trắng lớn thời hiện đại.                         

Ngọn núi bạc "ăn thịt" hàng triệu đàn ông ở Bolivia

Hàng trăm năm qua, khoảng 8 triệu người bỏ mạng trên núi Cerro Rico ở Bolivia. Hiện, đây vẫn là một trong những điểm tham quan bí ẩn thu hút nhiều du khách nhất quốc gia Nam Mỹ.

Tọa lạc giữa một trong những thành phố cao nhất thế giới tại Potosí của Bolivia, Cerro Rico được mệnh danh là ngọn núi giàu có. Người Tây Ban Nha từng đặt cái tên này cho Cerro Rico ám chỉ lượng quặng bạc khổng lồ tới hơn 56 nghìn tấn bên dưới, đến nỗi họ cho rằng ngọn núi làm hoàn toàn từ bạc.

Năm 1545, một thị trấn khai thác mỏ nhỏ được thành lập dưới chân núi Cerro Rico và có khoảng 3 triệu người bản địa bị buộc phải làm việc tại đây. Theo các tài liệu ghi lại, hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng vì tai nạn hoặc làm việc quá sức, đói và bệnh tật. Gần năm thế kỷ sau, điều kiện làm việc của công nhân sâu trong lòng các ngọn núi dường như cũng không mấy thay đổi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới