Phát thanh viên điển trai được cư dân mạng yêu mến

Google News

Vượt qua tính cách nhút nhát, Nguyễn Hải Dương đến với nghề truyền hình và được cư dân mạng ưu ái đặt gọi là "phát thanh viên điển trai nhất Việt Nam".

Gần đây, hình ảnh của Nguyễn Hải Dương (sinh năm 1992, sinh viên năm cuối khoa Báo chí Truyền thông - ĐH Thủ Dầu Một, Bình Dương), phát thanh viên điển trai của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước, được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội (hơn 4.000 lượt like). Facebook của chàng trai này cũng thu hút hơn 20.000 người theo dõi.
Phat thanh vien dien trai duoc cu dan mang yeu men
 Hải Dương - phát thanh viên của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước.
Từ chàng trai nhút nhát đến phát thanh viên
Hải Dương cho biết, từ nhỏ đã yêu thích các chương trình truyền hình, nhưng vì nhút nhát nên còn đôi chút băn khoăn khi đến với nghề.
“Lúc bé thấy người dẫn chương trình trên truyền hình, mình rất ngưỡng mộ và ước mơ sau này cũng được như vậy. Nhưng vì nhút nhát, lúc thi tuyển làm người dẫn chương trình cho đài, mình không dám bước vào phòng thi. Được người thân động viên mãi, mình mới hoàn thành phần thi hôm đó và đã trúng tuyển”, 9X chia sẻ.
Chàng sinh viên báo chí kể, ngoài việc chú ý về ngoại hình, mỗi ngày 9X còn phải tập phát âm cho tròn vành rõ chữ, cách nhấn nhá câu từ sao cho khán giả tiếp nhận thông tin tốt nhất.
Đến nay, Dương đã gắn bó lĩnh vực truyền hình 3 năm. Anh bảo, đây là nghề làm dâu trăm họ. Những niềm vui, nỗi buồn, kinh nghiệm nghề nghiệp mang lại cho anh sự tự tin và nhanh nhẹn trong giao tiếp.
Phat thanh vien dien trai duoc cu dan mang yeu men-Hinh-2
Hải Dương mơ ước trở thành phát thanh viên truyền hình từ nhỏ. 
Chia sẻ về danh hiệu “Phát thanh viên truyền hình điển trai nhất Việt Nam” do mạng xã hội phong tặng, Dương tâm sự, “rất vui và cảm ơn mọi người đã ưu ái. Tuy nhiên, mình còn phải phấn đấu, học hỏi nhiều hơn nữa, chứ chưa xứng đáng với danh hiệu này”.
Bất ngờ nổi tiếng, chàng trai đến từ Bình Phước nhận được sự yêu mến của nhiều bạn trẻ. Thế nhưng, anh cũng không ít lần gặp rắc rối với một số người quá khích. Chàng phát thanh viên đẹp trai bảo, đây là đặc thù của truyền hình, có người khen, kẻ chê, nên anh vui vẻ ghi nhận để hoàn thiện bản thân.
Anh chàng điển trai, nhiều tài lẻ
Không những cuốn hút bởi vẻ ngoài điển trai, Hải Dương còn có nhiều tài lẻ và ham học hỏi. Ngoài truyền hình, nam sinh thích vẽ tranh, viết thư pháp, chụp ảnh, chơi một số thể thao…Hiện tại, Dương làm việc tại một phòng tranh ở Đồng Xoài và thỉnh thoảng làm người mẫu cho một số shop hàng thời trang.
Phat thanh vien dien trai duoc cu dan mang yeu men-Hinh-3
 Hải Dương là người năng nổ trong các hoạt động từ thiện.
Làm nhiều công việc một lúc, Hải Dương tâm sự không thấy mệt mà ngược lại, được thỏa sức sáng tạo với sở thích và đam mê. Đây cũng là cách chàng trai này kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.
Dương cũng thường xuyên tham gia công tác Đoàn, các hoạt động từ thiện, trao quà cho người nghèo, thiếu nhi vùng sâu, xa…
Thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục rèn luyện các kỹ năng về truyền hình, 9X mong muốn tìm hiểu, học hỏi về nghề nhiếp ảnh.
* Đỗ Thị Diệu Hiền - phát thanh viên Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước: Những ai từng tiếp xúc Dương đều cảm thấy chàng trai này sống rất vô tư và lạc quan. Điều khiến mọi người yêu quý Dương nhất chính là nụ cười lúc nào cũng hiện diện trên môi.
Trong công tác truyền hình, Dương là người chăm chỉ, ham học hỏi đồng nghiệp đi trước. Dù tuổi đời và tuổi nghề còn khá trẻ nhưng Dương đã khẳng định được năng lực, cũng như sức sáng tạo của bản thân. Mình nghĩ trong tương lai, Dương sẽ còn tiến xa hơn nữa".
* Nick name Nana Trần: Từ ngày biết anh chàng này là phát thanh viên Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước, mình siêng xem truyền hình hẳn. Không chỉ đẹp trai, Dương còn có chất giọng khá truyền cảm. Thật bất ngờ khi cậu ấy còn là sinh viên mà đã trở thành phát thanh viên truyền hình rồi.
* Facebooker Hạ Anh: Đây là chàng phát thanh viên đẹp trai nhất Việt Nam rồi. Hy vọng, công việc của anh sẽ phát triển nhiều hơn trong thời gian tới.
Theo An Viên/Zing

Bình luận(0)