[e-Magazine] Diễm Hương: ‘Tôi rất khó nói trực tiếp câu con yêu mẹ’

diem-huong-1.jpg

Dịp 8/3, Diễm Hương trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống về quãng thời gian ba mẹ cô sang Canada phụ chăm cháu và những bài học cuộc sống cô nhận được từ đấng sinh thành.

diem-huong-2.jpg

- Từ khi sang Canada hỗ trợ chị chăm sóc bé Ong, mẹ chị thích nghi với cuộc sống mới ra sao?

Thực ra mẹ tôi chưa thể gọi là đã thích nghi hoàn toàn với cuộc sống mới. Vợ chồng tôi rất biết ơn khi ba mẹ dành thời gian sang phụ chăm bé Ong, để chúng tôi có thêm thời gian làm việc cũng như hồi phục sau sinh.

Chúng tôi cũng hy vọng nhờ có cháu nhỏ mà bà ngoại sẽ cởi mở hơn với nhịp sống ở Canada. Mẹ tôi vốn rất yêu cuộc sống tại Việt Nam và không quen ở nước ngoài lâu. Vì vậy, chuyến đi này với mẹ chủ yếu là dịp để trải nghiệm, hiểu thêm về cuộc sống nơi đất khách – từ cảnh quan, khí hậu cho đến nhịp sống khá yên bình ở đây. Nhiều khi mẹ cũng nói với tôi rằng ở đâu cũng có những điều hay riêng, nhưng bà vẫn nhớ Việt Nam lắm.

- Hành động nào của đấng sinh thành khiến chị xúc động?

Bà ngoại rất thương các cháu. Noah là cháu trai lớn nên bà luôn quan tâm từ chuyện ăn uống đến việc học. Nhiều khi cháu bị ba mẹ la, bà lại đứng ra bênh cháu một chút.

Còn bé Ong thì hay khóc đêm. Mỗi lần như vậy, bà ngoại thường tỉnh dậy rất nhanh, bảo vợ chồng tôi mang cháu ra để bà vỗ về. Có giai đoạn khi bé Ong mới 2 tháng tuổi, vợ chồng tôi bị cúm nên không thể ở gần em bé nhiều. Khi đó bà đã cố gắng thức đêm, cách vài tiếng lại cho bé uống sữa.

Sáng ra, bà vẫn dậy từ khoảng 5h để nấu ăn và chuẩn bị đồ cho Noah mang đi học. Nhìn những việc nhỏ như vậy lặp đi lặp lại mỗi ngày, tôi thật sự thấy rất thương và biết ơn mẹ. Đó là những điều khiến tôi xúc động nhất.

diem-huong-3.jpg

- Theo chị, điều gì khiến một người mẹ hạnh phúc nhất khi nhìn vào con gái mình?

Tôi nghĩ điều khiến mẹ yên lòng nhất là khi mình có một cuộc sống ổn định và biết tự lo cho bản thân. Kinh tế và gia đình cân bằng, được chồng yêu thương, chăm lo, con cái được dạy dỗ tử tế.

Ngoài ra, tôi cũng nghĩ rằng mình cần biết đặt bản thân vào vị trí của từng thành viên trong gia đình để ứng xử cho phù hợp. Khi gia đình êm ấm thì cha mẹ cũng sẽ bớt lo lắng hơn.

- Có điểm nào ở bản thân khiến chị chợt nhận ra mình rất giống mẹ?

Có lẽ là việc luôn đặt gia đình lên trên bản thân. Nhiều khi nhìn lại, tôi thấy mình khá giống mẹ ở chỗ lúc nào cũng nghĩ cho gia đình trước, rồi mới đến mình sau.

Mẹ tôi là một đầu bếp “thượng hạng” trong gia đình, nấu ăn rất ngon và lúc nào cũng chăm chút từng bữa cơm cho mọi người. Điều tôi học được từ mẹ không chỉ là chuyện bếp núc, mà còn là cách sống. Mẹ dạy tôi có thể cứng rắn, mạnh mẽ nhưng bên trong vẫn cần giữ sự mềm mại và bao dung.

Tôi quật cường, lạc quan và bình tĩnh trước những biến cố của cuộc đời – đó là điều tôi học từ mẹ. Nhưng cũng chính mẹ khiến tôi hiểu rằng đôi khi mình nên mềm mỏng, nhẹ nhàng trong cách cư xử, kể cả với những người không thật sự tốt với mình.

Còn ba tôi lại dạy tôi về sự nhẫn nhịn và lòng vị tha dành cho người khác. Có lẽ nhờ cả ba và mẹ mà tôi học được cách cân bằng giữa mạnh mẽ và bao dung trong cuộc sống.

- Năm nay, chị dự định đón 8/3 cùng mẹ và gia đình như thế nào?

Gia đình tôi không quá chú trọng các ngày lễ, ngoại trừ Giáng sinh, Tết hay sinh nhật của các thành viên. Những dịp đó cả nhà thường cố gắng quây quần bên nhau.

Tuy nhiên, ba tôi là người khá lãng mạn. Vì vậy, tôi nghĩ có thể ông ngoại sẽ muốn cả nhà ăn một bữa gì đó đặc biệt hơn một chút, chẳng hạn như ăn lẩu hoặc cùng nhau ngồi trò chuyện, nhâm nhi chút rượu vang cho ấm cúng.

- Nhân ngày 8/3, chị muốn gửi đến mẹ điều gì mà trước đây chưa từng nói?

Có một câu mà tôi luôn thấy rất khó để nói trực tiếp với mẹ, đó là: “Con yêu mẹ”. Nhưng trong lòng tôi luôn biết mình rất thương và biết ơn mẹ. Có những điều đôi khi không nói ra, nhưng lại luôn ở đó, rất sâu và rất thật.

diem-huong-4.jpg

- Ở vai trò người mẹ của hai con, đặc biệt khi đón thêm thành viên mới, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng chị thay đổi ra sao?

Bận rộn hơn rất nhiều. Từ khi có thêm em bé, gần như mọi thứ đều xoay quanh lịch sinh hoạt của con nhỏ. Tuy vậy, đó cũng là niềm vui của gia đình.

Hai vợ chồng tôi cố gắng chia sẻ với nhau nhiều hơn để cân bằng giữa công việc và việc chăm sóc con cái.

- Đến nay chị vẫn chưa hé lộ ảnh cận mặt bé Ong. Đây có phải là sự thống nhất của hai vợ chồng ngay từ đầu?

Đúng vậy. Bé còn khá nhỏ và chưa thật sự ổn định. Theo quan niệm dân gian của người Việt, kiêng được gì thì mình cứ kiêng để em bé lớn lên khỏe mạnh, bình an.

Khi bé cứng cáp hơn, chắc chắn gia đình sẽ giới thiệu “anh ba” của nhà với ông bà, cô chú và những người yêu thương. Trước đây, anh hai Noah cũng vậy, khi bé lớn hơn và cứng cáp rồi gia đình mới chia sẻ hình ảnh.

- Chị có đặt ra mốc thời gian cụ thể cho việc công khai hình ảnh bé, hay sẽ để mọi thứ diễn ra tự nhiên theo sự trưởng thành của con?

Tôi nghĩ điều này tùy quan điểm của mỗi gia đình. Riêng tôi thì vẫn tin vào những điều kiêng kỵ mà ông bà xưa truyền lại. Trẻ em rất nhạy cảm, đôi khi người lớn vô ý nhưng bé lại dễ bị ảnh hưởng.

Bé Ong là em bé tôi sinh sau 10 năm nên cảm giác mọi thứ như bắt đầu lại từ đầu. Lúc này, điều tôi mong nhất chỉ là con bình an lớn khôn, còn bản thân mình cũng có thể hồi phục sau sinh một cách nhẹ nhàng, cả về tâm lý lẫn thể chất.

diem-huong-5.jpg

[e-Magazine] Diễn viên Ngọc Anh: 'Phụ nữ cần nhất sự thấu hiểu'

ngoc-anh-1.jpg

Trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, diễn viên Ngọc Anh chia sẻ về những thay đổi khi làm mẹ và cách cô giữ lửa hôn nhân.

[e-Magazine] Ngọc Quyên: ‘Tôi rất may mắn khi có một người mẹ bản lĩnh’

ngoc-quyen-1.jpg

Trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, siêu mẫu Ngọc Quyên cho biết, với cô, mẹ là điểm tựa tinh thần lớn nhất, từ lúc cô vào showbiz, đến khi nuôi con ở Mỹ.

[e-Magazine] Đỗ Nhật Hà kể hậu trường đóng phim Thái Lan, xác nhận đang yêu

do-nhat-ha-1.jpg
do-nhat-ha-2.jpg

Đọc nhiều nhất

Tin mới