Kỳ dị ý tưởng “cánh tay” thứ ba của Quân đội Mỹ

(Kiến Thức) - Các nhà khoa Mỹ đang phát triển dự án “vũ khí thứ ba”, loại thiết bị quân sự giúp binh sĩ nước này có thể chiến đấu hiệu quả với các loại vũ khí hạng nặng, đồng thời cải thiện độ chính xác trong mỗi phát bắn.

Theo Army Recognition, các kỹ sữ một phòng Nghiên cứu công nghệ của Quân đội Mỹ ở Aberdeen đang phát triển một loại “vũ khí thứ ba” cơ học được gắn lên người, có tác dụng phân bổ trọng lực từ tay và vai của người sử dụng xuống phần bụng. 
“Hiện tại, chúng tôi có một nguyên mẫu được sử dụng để thử nghiệm các loại vật liệu khác nhau và cấu trúc có thể cố định vũ khí giúp cánh tay của người lính bớt mỏi hơn”, kỹ sư Dan Baechle - một thành viên của dự án trên cho biết nói.
Mỹ đang chế tạo "vũ khí thứ ba" cho binh sĩ. Ảnh: Twitter.
 Mỹ đang chế tạo "vũ khí thứ ba" cho binh sĩ. Ảnh: Twitter.
Còn các binh sĩ phải mang theo những giá đỡ trợ lực nặng khoảng 10kg để giảm bớt các tác động khi đeo "cánh tay" thứ ba này.
Dự án phát triển “vũ khí thứ ba”, được công bố vào năm 2017, dự kiến sẽ thử nghiệm lại trên ít nhất 15 binh sĩ Mỹ trên thực địa trong mùa xuân năm nay.
Ý tưởng về dự án trên được đưa ra vào cuối năm 2015 và các kỹ sư bắt đầu chế tạo nguyên mẫu đầu tiên vào năm 2016. Mục đích chính của dự án này là giúp binh sĩ giữ được sự ổn định khi di chuyển. Kỹ sư Baechle cho biết đã sử dụng sợi các bon trong nguyên mẫu hiện tại bởi vật liệu này có ưu điểm là trọng lượng nhẹ.
Mời độc giả xem thêm video: Xe tăng Mỹ "thay áo" khi đến Châu Âu (Nguồn: VTC News)
Vào mùa hè năm 2017, 6 lính tình nguyện đã tham gia một cuộc thử nghiệm, trong đó, các nhà nghiên cứu đặt bộ cảm biến động học để đo hoạt động của cơ thể người mang thiết bị. Kết quả cho thấy, trong trường hợp không gắn thiết bị thứ ba lên người, khi giữ vũ khí hoặc tấm chắn chống đạn trong thời gian dài, cánh tay của binh sĩ Mỹ bắt đầu rung lắc làm ảnh hưởng đến độ chính xác khi ngắm bắn mục tiêu. Trong khi đó, kết quả khả quan hơn với những người được trang bị “vũ khí thứ ba”.
Hiện tại, các nhà nghiên cứu vẫn đang nỗ lực cải tiến thiết bị quân sự này để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất cho những người lính khi sử dụng.

Mỹ đã sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Việt Nam?

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mới đây tuyên bố, việc dỡ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam mở đường cho việc cung cấp nhiều hơn thiết bị quân sự khi Hà Nội cần.

Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam để mở đường cho việc cung cấp các trang thiết bị vũ khí mà khi cần thiết Hà Nội có thể cần đến. Đây là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trong một đối thoại với các thành viên của tàu sân bay USSS Carl Vinson tại căn cứ hải quân ở San Diego.
"Sự hợp tác giữa Mỹ với Việt Nam đã được cải thiện đáng kể. Vừa qua chúng tôi đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam để mở đường cho việc cung cấp nhiều hơn các trang thiết bị quân sự mà một thời điểm nào đó họ sẽ cần đến”, ông Carter cho biết.

Cộng đồng mạng Trung Quốc choáng với quân phục Đặc công Việt Nam

(Kiến Thức) - Mới đây, trên diễn đàn Sina của Trung Quốc đã tổng hợp lại các loại quân phục thường thấy của đặc công Việt Nam, điều đáng nói là một số loại quân phục "đặc biệt" đã khiến cư dân mạng Trung Quốc "phát sốt".

Một vài mẫu quân phục đặc biệt được trang bị cho Đặc công Việt Nam đã được diễn đàn Sina của Trung Quốc tổng hợp lại trên mục quân sự của diễn đàn này. Nguồn ảnh: QPVN.
Một vài mẫu quân phục đặc biệt được trang bị cho Đặc công Việt Nam đã được diễn đàn Sina của Trung Quốc tổng hợp lại trên mục quân sự của diễn đàn này. Nguồn ảnh: QPVN.

Bên trong “đảo nổi” USS Carl Vinson trên vịnh Đà Nẵng

(Kiến Thức) - Bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5/3, tàu sân bay USS Carl Vinson như một “đảo nổi” khổng lồ giữa lòng vịnh Đà Nẵng và là “nhà” của 6.000 thủy thủ trên tàu. 

Theo Tuổi Trẻ, các phóng viên Việt Nam có cơ hội thăm quan tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN-70) chiều 5/3 đều tỏ ra "choáng ngợp" trước quy mô của tàu sân bay - có biệt danh "Đại bàng vàng" đang neo đậu trong vịnh Đà Nẵng. Nguồn ảnh: Nguyễn Khánh/Tuổi Trẻ.
Theo Tuổi Trẻ, các phóng viên Việt Nam có cơ hội thăm quan tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN-70) chiều 5/3 đều tỏ ra "choáng ngợp" trước quy mô của tàu sân bay - có biệt danh "Đại bàng vàng" đang neo đậu trong vịnh Đà Nẵng. Nguồn ảnh: Nguyễn Khánh/Tuổi Trẻ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới