Giải bí ẩn của loài cây “cô đơn” nhất thế giới

(Kiến Thức) - Loài cây "cô đơn" nhất thế giới này là “nhân chứng sống” duy nhất biết được chính xác khi nào thì thời đại Anthropocene (thế Nhân Sinh) bắt đầu, nắm giữ chìa khóa quan trọng cho câu trả lời về sự phát triển của loài người.

Do sống ở nơi vô cùng hẻo lánh không người sống thuộc đảo Nam Cực nên loài cây này được các nhà khoa học coi là cây "cô đơn" nhất trên Trái Đất. Nó là cây Sitka, là một loài cây hạt trần thuộc họ Thông.
 
Ở "quê hương" của những cây này, cây gần nhau nhất cách tới 200 km. Loài cây này nắm giữ chìa khóa quan trọng cho câu trả lời về sự phát triển của loài người, là “nhân chứng sống” duy nhất biết được chính xác khi nào thì thời đại Anthropocene (thế Nhân Sinh) bắt đầu.
Kỷ lục Guiness thế giới đã công nhận loài cây Sitka sống ở hòn đảo New Zealand là cây cô đơn nhất, một cây khác thuộc loài này cũng sống rất xa (200 km) trên đảo Auckland.
Mời quý vị xem video: Cây quýt cổ thụ cả trăm tuổi
Các nhà khoa học của Đại học Keele (Anh) phát hiện ra một lượng lớn carbon phóng xạ tạo bởi vụ thử nghiệm hạt nhân ở bán cầu Bắc bên trong lõi cây Sitka và được“chữa lành” nhờ quá trình quang hợp của cây.
Những chất này được tìm thấy ở phần sâu nhất, chắc nhất của thân cây và cành cây như một bằng chứng không thể chối cãi về việc con người đã tác động đến hành tinh của mình rất kinh khủng.

Chuyện lạ hôm nay: Đám cưới không có chú rể... nhưng hạnh phúc diệu kỳ

(Kiến Thức) - Cô gái trẻ 21 tuổi tên Yang Chunyan, ở Vũ Long, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, đã tổ chức một đám cưới không có chú rể trong sự chúc phúc của tất cả mọi người, và điều cô gái làm sau đó khiến ai cũng rơi nước mắt.

Việc một đám cưới không có chú rể mà vẫn được tổ chức trong sự chúc phúc của đông đảo mọi người, theo lẽ tự nhiên, đó là điều hiếm hoi, nhưng đám cưới của cô gái trẻ Yang Chunyan lại được tổ chức dưới sự giúp đỡ của tất cả mọi người.

Bé 7 tuổi bốc mùi và sự thật khiến nhiều người kinh hoàng

(Kiến Thức) - Rạch chiếc váy mà con gái cô rất yêu thích, lại hay mặc ra, người mẹ sốc nặng khi phát hiện trong chiếc váy là một con chuột nhỏ đã chết từ bao giờ.... là nguyên nhân khiến quần áo bốc mùi.

Sự việc xảy ra ở Bedfordshire, Anh. Theo cô Natalie Kirkwood, 31 tuổi, mẹ của cô bé 7 tuổi chia sẻ, tháng 11/2017, cô có mua cho con gái một chiếc váy sẫm màu tại siêu thị Asda.
Con gái cô rất thích, hơn nữa cũng mặc chiếc váy này vài lần, chưa bao giờ phát hiện điều gì lạ lùng. Mãi cho đến hai tuần gần đây, người con gái bốc mùi hôi thối không thể giải thích, cô Natalie mới nghi ngờ quần áo bốc mùi.
 
Tìm hết mọi ngóc ngách trên cơ thể của con gái mà không tìm thấy nguyên nhân gây mùi, cô Natalie hoài nghi rằng quần áo của con gái có vấn đề.
Lấy từng thứ quần, áo, váy vóc của con gái để đi giặt giũ và tẩy rửa, cuối cùng cô Natalie cũng phát hiện ra nguyên nhân khiến cơ thể con gái cô bốc mùi hôi thối.
Mời quý vị xem video: Những tai họa khó tin nhất
Động đến chiếc váy sẫm màu mà con gái cô rất yêu thích, cô Natalie phát hiện ra chỗ dây chun có dấu hiệu bất thường, bị hở ra. Nghi ngờ rằng bên trong có gì đó, cô Natalie quyết định cầm kéo cắt ra. Chẳng ngờ bên trong chiếc váy là một con chuột nhỏ đã chết thối từ bao giờ.
Ngay sau đó, cô Natalie đã mang tang chứng vật chứng đến siêu thị để làm rõ mọi chuyện. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới