Bí ẩn bộ tộc tự nhận là hậu duệ của người ngoài hành tinh

Google News

Bộ lạc này tự nhận mình là hậu duệ của một 'con tàu' đã bị rơi xuống Trái Đất từ rất lâu trước đây. Họ có ngoại hình khác biệt với cái đầu to, không cân xứng với cơ thể.

Trong lĩnh vực bí ẩn chưa được giải thích và lịch sử thay thế, ít có câu chuyện nào hấp dẫn và gây tranh cãi như câu chuyện về bộ tộc Dzopa và những viên đá Dropa. Được cho là phát hiện vào đầu thế kỷ 20, những hiện vật này và những câu chuyện xung quanh chúng vẫn tiếp tục thu hút các nhà nghiên cứu và những người đam mê.

Khám phá: Từ hang động đến tranh cãi

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1938, khi một đoàn thám hiểm khảo cổ Trung Quốc do Chi Pu Tei dẫn đầu, được cho là đã khám phá các hang động ở dãy núi Bayan-Kara-Ula trên biên giới Trung Quốc và Tây Tạng. Họ phát hiện ra một loạt các ngôi mộ, mỗi ngôi mộ chứa hài cốt của những cá nhân có vóc dáng nhỏ bất thường. Những ngôi mộ này cũng chứa các đĩa đá tròn, được gọi là đá Dropa, mỗi đĩa được khắc một vòng xoắn ốc gồm các ký tự tượng hình nhỏ.

Bi an bo toc tu nhan la hau due cua nguoi ngoai hanh tinh
Đá Dropa 
 

Đá Dropa: Những hiện vật có nguồn gốc không xác định

Theo câu chuyện, mỗi viên đá Dropa có đường kính khoảng một feet với một lỗ ở giữa – trông giống như một đĩa hát. Người ta nói rằng rãnh xoắn ốc thực chất được tạo thành từ những chữ tượng hình nhỏ kể về câu chuyện của người Dropa, một nhóm người tự nhận mình là hậu duệ của một 'con tàu' đã bị rơi xuống khu vực này từ rất lâu trước đây.

Văn hóa dân gian của bộ tộc này chứa đựng những câu chuyện về tổ tiên của họ đi xuống từ các vì sao, tạo nên tiếng vang kỳ lạ cho câu chuyện được giải mã từ những viên đá Dropa. Các tập tục và truyền thống văn hóa của họ dường như cũng nhấn mạnh đến các chủ đề thiên thể, ám chỉ đến mối liên hệ có thể có với tổ tiên được cho là du hành giữa các vì sao của họ.

Cuộc tranh cãi và bí ẩn

Câu chuyện về bộ tộc Dzopa và những viên đá Dropa, mặc dù hấp dẫn, nhưng vẫn không thoát khỏi sự hoài nghi và tranh cãi. Nguồn chính của câu chuyện, "Những cỗ xe ngựa của các vị thần" của tác giả người Nga Erich von Däniken, đã phải đối mặt với sự chỉ trích vì thiếu nguồn trích dẫn và có xu hướng giật gân.

Những nỗ lực tìm kiếm những viên đá Dropa ban đầu để phân tích độc lập cho đến nay vẫn chưa thành công. Những viên đá được cho là do nhiều nhà sưu tập tư nhân và bảo tàng nắm giữ không thể liên kết một cách thuyết phục với khám phá ban đầu.

Tuy nhiên, bất chấp những thách thức này, câu chuyện về Dropa và Dzopa vẫn tiếp tục hấp dẫn. Đối với nhiều người, đây là ví dụ thuyết phục về khả năng tiếp xúc cổ xưa với các sinh vật ngoài hành tinh và khả năng ảnh hưởng của họ đến sự phát triển của con người.

Theo NT&PT

>> xem thêm

Bình luận(0)