Khi ân ái với bồ nhí, đàn ông ngoại tình nào cũng tồn tại 4 suy nghĩ này

Một khi đàn ông ngoại tình họ sẽ luôn lấn cấn 4 suy nghĩ này trong đầu, dù là lúc ái ân bên nhân tình hay khi đang nằm bên cạnh vợ.

Khi đàn ông ngoại tình, dù hả hê vì cho rằng có thể qua mặt vợ thành công, nhưng khi tận hưởng những phút giây khoái lạc bên bồ họ đều không ngừng nghĩ đến 4 điều này.
Khi an ai voi bo nhi, dan ong ngoai tinh nao cung ton tai 4 suy nghi nay
Họ ra ngoài ăn vụng, thỏa thuê vui thú xác thân với đàn bà khác và xem đấy chính là những phút giây hạnh phúc nhất đời mình - Ảnh minh họa: Internet 
1. Thích ở bên bồ nhí hơn vợ
Cuộc sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền đã khiến cô mèo con trở thành hổ dữ, người con gái hiền lành năm xưa trở nên cau có, lắm lời trong mắt đàn ông. Thế nhưng, thay vì góp ý chân thành hay cùng vợ sẻ chia những áp lực thì đàn ông trăng hoa lại chọn cách ngoại tình.
Họ ra ngoài ăn vụng, thỏa thuê vui thú xác thân với đàn bà khác và xem đấy chính là những phút giây hạnh phúc nhất đời mình. Được nằm trên chiếc giường êm ấm, mây mưa với người thứ ba thơm tho xinh đẹp tất nhiên sẽ khiến chồng ngoại tình mê mệt hơn rất nhiều khi nằm cạnh người vợ sặc mùi bỉm sữa.
Khi an ai voi bo nhi, dan ong ngoai tinh nao cung ton tai 4 suy nghi nay-Hinh-2
Người chồng lăng nhăng không hề có ý định chấm dứt với bồ nhí - Ảnh minh họa: Internet
2. Mong được dây dưa mãi với bồ nhí
Đàn ông vốn tham lam, chỉ muốn hơn chứ không muốn bớt, chỉ muốn cơi nới chứ không muốn xây mới. Cảm giác được cùng lúc đong đưa qua lại với hai người phụ nữ khiến đàn ông bội bạc hả hê, phấn khích vô cùng.
Dẫu chút lương tri còn sót lại bảo với họ rằng ngoại tình là sai trái nhưng người chồng lăng nhăng vẫn không thể chấm dứt với bồ nhí. Họ thà làm vợ tổn thương, thà khiến con khinh thường nhưng chẳng thể chủ động dừng lại mối quan hệ bất chính kia.
Khi an ai voi bo nhi, dan ong ngoai tinh nao cung ton tai 4 suy nghi nay-Hinh-3
Họ tự cho rằng mình đủ khôn ngoan và tỉnh táo để có thể qua mặt vợ - Ảnh minh họa: Internet
3. Đinh ninh vợ sẽ không thể phát giác
Vì đã chuẩn bị khá chu toàn, ra sức giấu giếm, che đậy nên đàn ông trăng hoa mặc nhiên cho rằng vợ sẽ không hề hay biết chuyện xấu mình đang làm. Thậm chí, họ tự cho rằng mình đủ khôn ngoan và tỉnh táo để có thể qua mặt vợ.
Thực chất, chẳng người vợ nào ngốc nghếch đến mức không hề hay biết chồng mình thay lòng. Chẳng qua, họ đang cần thời gian để có đủ chứng cứ, để đàn ông không thể lật lọng mà chối bỏ tội lỗi của mình mà thôi.
Khi an ai voi bo nhi, dan ong ngoai tinh nao cung ton tai 4 suy nghi nay-Hinh-4
Chờ đến khi bị lật tẩy đàn ông ngoại tình lại quay sang ăn hại lòng bao dung của vợ mà không hề biết xấu hổ là gì - Ảnh minh họa: Internet
4. Vợ sẽ không dám bỏ mình
Biết đàn bà nặng nghĩa nặng tình, chấp nhận hi sinh tất thảy vì gia đình nên người chồng ngoại tình ỷ y rằng cô ấy sẽ không dám rời bỏ mình.
Họ cho rằng, đàn bà nào cũng sợ mang tiếng một đời chồng, sợ hôn nhân đổ vỡ, con cái không có một mái ấm trọn vẹn nên nếu phát hiện chồng ngoại tình cũng sẽ cho họ cơ hội sửa sai.
Thế nên, họ cứ thỏa thuê ái ân với nhân tình bên ngoài. Chờ đến khi bị lật tẩy lại quay sang ăn hại lòng bao dung của vợ mà không hề biết xấu hổ là gì.

Bồ nhí từng tráo trở bắt vợ buông tha, nay chồng ốm liền nhắn tin lạ

Vợ chồng mình sống với nhau 3 năm, có với nhau 2 mặt con. Mình xin cho hắn đi làm bảo vệ ngoài siêu thị thì hắn đi yêu luôn đứa thu ngân ở đó xong về nhất quyết bỏ vợ.

Trong những giờ ăn trưa hay phút nghỉ ngơi rảnh rỗi, chuyện về nhà chồng luôn là một chủ đề được các chị em yêu thích và bàn tán sôi nổi. Người ở riêng thì có nỗi khổ về đủ thứ tiền phải chi rồi vợ chồng thay nhau tự lo liệu con cái, người sống chung với bố mẹ chồng thì ám ảnh đủ nỗi về việc chạm mặt nhau trong nhà.

Bồ nhí chuyển khoản 2 tỷ để "mua" chồng, vợ mừng như bắt được vàng

Đi phá hoại một gia đình, khiến con tôi không có bố, mất không 2 tỷ "mua" chồng, chưa được đầy năm đã bỏ cuộc rồi. Ông trời ơi, thế này có phải là nhân quả báo ứng không đây?

Chồng tôi có bồ nhí. Lạ là tôi chẳng cảm thấy đau xót hay tiếc nuối gì vì mình không "giữ" nổi chồng. Tôi đã mù mờ trong cuộc hôn nhân này quá lâu rồi. Nay anh ta và ông trời cho tôi một lí do hợp lí và rõ như ban ngày để kết thúc nó, tôi bỗng thấy lòng mình sao mà nhẹ nhõm.

Bàng hoàng phát hiện chồng ngoại tình, bồ nhí mang thai

Bố mẹ chồng vẫn rất quan tâm yêu thương tôi như con đẻ. Nhiều lúc muốn đưa đơn ly hôn để chồng ký, nhưng thương bố mẹ chồng già, tốt bụng, tôi lại chẳng thể dũng cảm làm.

Tôi có cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nói vậy không phải vơ đũa cả nắm, vì chỉ là không hạnh phúc bên người đầu ấp tay gối mà thôi, chứ thực ra quan hệ với bố mẹ chồng tôi vẫn rất tốt. Chúng tôi lấy nhau là do mai mối của hai cụ thân sinh. Lúc đó tôi mới tốt nghiệp sư phạm, đi dạy cho một trường tiểu học tư được 2 năm, còn anh là du học sinh tại Mỹ, mới tốt nghiệp và về Việt Nam chờ việc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới