Bàng hoàng phát hiện chồng ngoại tình, bồ nhí mang thai

Bố mẹ chồng vẫn rất quan tâm yêu thương tôi như con đẻ. Nhiều lúc muốn đưa đơn ly hôn để chồng ký, nhưng thương bố mẹ chồng già, tốt bụng, tôi lại chẳng thể dũng cảm làm.

Tôi có cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nói vậy không phải vơ đũa cả nắm, vì chỉ là không hạnh phúc bên người đầu ấp tay gối mà thôi, chứ thực ra quan hệ với bố mẹ chồng tôi vẫn rất tốt. Chúng tôi lấy nhau là do mai mối của hai cụ thân sinh. Lúc đó tôi mới tốt nghiệp sư phạm, đi dạy cho một trường tiểu học tư được 2 năm, còn anh là du học sinh tại Mỹ, mới tốt nghiệp và về Việt Nam chờ việc.
Khi đồng ý nghe theo lời bố mẹ, chúng tôi đều đã xác định tư tưởng là cuộc hôn nhân mai mối của hai đứa chưa từng biết tình yêu là gì sẽ không dễ dàng buổi đầu. Chúng tôi không phải kẻ an phận, chỉ là những đứa con vì hiếu mà gác mối tơ tình, để sớm yên bề gia thất cho các cụ có cháu bồng, cháu bế.
Phải nói, thời gian đầu chúng tôi chấp nhận làm bạn, rồi thì ở lâu cũng thành nảy sinh tình cảm, đủ để làm tròn phận dâu hiền, rể thảo cho hai bên thông gia an tâm. Chúng tôi mau có con, vì cũng khá nhạy nên chỉ ngay lần đầu chính thức mở lòng với cuộc hôn nhân này, tôi đã đậu thai. Cả nhà tôi ai cũng mừng, tôi cũng thấy vui vì sự sắp đặt của bố mẹ.
Bang hoang phat hien chong ngoai tinh, bo nhi mang thai
Nước mắt tôi tuôn hai hàng, cảm nhận rõ những đau đớn tột cùng của tình yêu đích thực, khi bản thân bị phản bội - Ảnh minh họa 
Giai đoạn tôi bầu bí, chồng tôi cũng đi làm cho một công ty nước ngoài, lương tháng khá cao. Tôi cũng an phận làm dâu hiền, nghỉ việc ở nhà chăm chồng con. Trong những tháng ngày mang bầu, vợ chồng chúng tôi không gần gũi, và đến sau sinh cũng nửa năm nay, chuyện ấy cũng chỉ lác đác tháng đôi lần, mà lần nào cũng nhạt, bản thân tôi cũng hụt hẫng.
Sống trong sự yêu thương của bố mẹ chồng, tôi đã quá lơ là trong viêc giữ chồng. Để rồi hôm nay, khi mang quần áo mới cất vào tủ và bắt gặp chồng đang xem lại hình ảnh tình tứ của anh ấy với một cô gái lạ, xinh đẹp, gợi cảm, tôi mới ngã ngửa.
Tôi cố trấn tĩnh, vì biết tâm trạng của phụ nữ sau sinh rất mong manh, đến gần và nhỏ nhẹ căn vặn chồng. Đáp lại tôi là vẻ lúng túng của anh và lời giải thích về chuyện tình cảm với cô thư ký riêng. Anh nói anh yêu cô gái ấy thật lòng và cả hai cũng đi quá giới hạn, đến mức cô gái kia đang mang bầu và vì thế cần anh săn sóc, dù không yêu cầu danh phận.
Nước mắt tôi tuôn hai hàng, cảm nhận rõ những đau đớn tột cùng của tình yêu đích thực, khi bản thân bị phản bội. Tôi bắt anh lựa chọn và dọa nếu không sẽ làm tới vụ này, sẽ kể với bố mẹ anh. Nhưng có lẽ anh yêu cô gái kia nhiều, yêu thật lòng nên anh chỉ xin lỗi rồi bỏ đi theo tiếng gọi con tim. Đã 3 ngày nay anh chưa về, bố mẹ tôi hỏi tôi chỉ nói dối chồng đi công tác gấp. Tôi đến cơ quan anh dò hỏi thì biết 3 ngày nay anh cũng không đến đó. Tôi gọi nhưng anh không bắt máy. Anh nhắn tin cho tôi nói cô gái kia bị động thai và cần anh chăm sóc, hứa sẽ dàn xếp vụ này sau. Đọc xong mà lòng tôi vô cùng chua chát. Tôi soạn sẵn đơn ly hôn chờ anh ký, nhưng cứ nhìn ánh mắt quan tâm của bố mẹ chồng tôi với mẹ con tôi là tôi lại phân vân. Tôi trì hoãn việc này cũng đã 1 tháng nay, nhưng chồng tôi có vẻ dàn xếp nghiêng về phía bồ nhí.
Trái với anh, bố mẹ chồng dù biết vẫn rất quan tâm, yêu thương tôi như con đẻ, chăm cháu cẩn thận và trấn an tôi là chỉ coi tôi là dâu con, còn cô kia về các cụ đuổi. Nhiều lúc muốn đưa đơn ly hôn để chồng ký, nhưng thương bố mẹ chồng già, tốt bụng, tôi lại chẳng thể dũng cảm làm theo lý trí.

Làm thêm ở nhà nghỉ, vợ chết điếng bắt gặp chồng ngoại tình

Ngoài giờ làm, tôi tranh thủ làm nhân viên dọn dẹp cho một nhà nghỉ. Tại đây, tôi đau đớn bắt gặp chồng tình tứ bên nhân tình.

8 năm kết hôn nhưng vợ chồng tôi vẫn sống trong cảnh nhà thuê chật chội. Mùa hè nóng như đổ lửa, hơi nóng từ mái tôn hầm hập đổ xuống, cả nhà đưa nhau vào trung tâm thương mại hưởng ‘ké’ điều hòa.

Bị mẹ chồng chê "nhà quê còn không biết điều", cô dâu tức mình hủy hôn

Cô dâu cảm thấy bị xúc phạm vì câu nói của mẹ chồng nên đã quyết định hủy hôn, đồng thời "hóa vàng" luôn chiếc váy cưới đắt tiền cùng hơn 500 tấm thiệp hồng chưa kịp tới tay khách mời.

Mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu là vấn đề muôn thưở, luôn được mọi người quan tâm. Câu chuyện dưới đây của một cô gái chưa kịp bước chân vào nhà chồng là một ví dụ điển hình. Vì một câu nói xúc phạm của mẹ chồng tương lai, cô gái trẻ quyết định hủy hôn. Không những thể, cô còn mạnh tay "hóa vàng" luôn chiếc váy cưới đắt tiền cùng 500 tấm thiệp mời.

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?

Đọc nhiều nhất

Tin mới