![]() |
| Bộ GTVT yêu cầu xử nghiêm các hãng hàng không chậm, trễ chuyến bay. |
![]() |
| Bộ GTVT yêu cầu xử nghiêm các hãng hàng không chậm, trễ chuyến bay. |
| Theo hồ sơ vụ án, sáng 31/10/2013, như 1 buổi sáng thường lệ bà con thôn Chung, xã thôn Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc lại tất bật với công việc đồng áng, chợ búa cho 1 ngày mới. |
| Một người phụ nữ đeo khẩu trang kín mặt như muốn trốn tránh ánh mắt của bà con hàng xóm vội vàng đi xe về trụ sở Công an huyện. Người phụ nữ ấy là chị Lê Thị H. xã Khương Chính, huyện Vĩnh Tường vừa khóc chị H. vừa trình báo với cơ quan Công an về việc bị kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà cưỡng hiếp và cướp tài sản. |
Sáng 1/7, trao đổi với VietNamNet, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long Trương Thành Dãnh cho biết, đã họp chấn chỉnh vụ “ông Văn Hữu Huệ, Phó Giám đốc Sở này yêu cầu phóng viên phải “chia” nhuận bút cho người cung cấp, soạn thảo thông tin".
Ông Trương Thành Dãnh cho biết, hàng tuần, Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long đều cung cấp thông tin cho báo chí.
“Đối với nhuận bút chỉ có ở những bài lớn mà các báo đặt hàng. Nói là đặt hàng nhưng viết phải đạt thì mới được trả nhuận bút. Còn Sở đều cung cấp thông tin đầy đủ cho báo chí, chứ đâu có vấn đề tiền bạc. Đối với anh Huệ, tôi đã trao đổi lại. Tôi đã góp ý, yêu cầu anh Huệ rút kinh nghiệm”, ông Trương Thành Dãnh nói.
Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm, ông Huệ đòi nhuận bút không phải cho ông ấy.
"Anh Huệ đòi là cho cấp dưới. Tuy nhiên, theo Luật Báo chí và quy định của UBND tỉnh, việc cung cấp thông tin cho báo chí là trách nhiệm của các sở, ngành", ông Trương Thành Dãnh nói thêm.

Cùng ngày, ông Văn Hữu Huệ cho biết, việc báo chí dùng từ “đòi chia nhuận bút” là hơi quá. Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long giải thích, khi phóng viên phỏng vấn, đưa câu hỏi, ông phải đưa xuống bộ phận chuyên môn soạn câu trả lời, mất cả buổi.
"Sau đó, bộ phận chuyên môn đưa lên tôi duyệt. Tôi duyệt phải cắt bớt, biên tập lại. Anh em ở dưới soạn câu trả lời cho báo chí rất vất vả. Nhiều khi soạn không ra câu trả lời. Vì vậy, anh em ở bên dưới phản ánh với tôi “phóng viên có nhuận bút nhưng không chia sẻ lại”. Tôi chỉ phản ánh vấn đề đó cho anh em cấp dưới thôi, chứ tôi không cần tiền. Trách nhiệm của tôi là phát ngôn với báo chí”, ông Văn Hữu Huệ nói.
Ông Huệ khẳng định, việc đấu tranh đòi tiền nhuận bút là cho cấp dưới của mình. Ông Huệ cũng thừa nhận việc phản ánh tiền nhuận bút, chính sách, chế độ với phóng viên là “chưa đúng chỗ”. Theo ông, phản ánh đúng chỗ là với Sở Thông tin và Truyền thông.
Cùng ngày, lãnh đạo Sở TT&TT tỉnh Vĩnh Long, cho biết, năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Quy chế này: “Không có quy định về việc nhận nhuận bút khi cung cấp thông tin cho báo chí”.
Đối với ý kiến của ông Văn Hữu Huệ, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long yêu cầu một phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh phải có nhuận bút cho người cung cấp thông tin chỉ là mang tính cá nhân.
Sở TT&TT tỉnh Vĩnh Long đã đề nghị Sở NN&PTNT cung cấp thông tin theo phản ánh của báo chí để đơn vị tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Như VietNamNet đưa tin, phóng viên một tờ báo Trung ương thường trú tại tỉnh Vĩnh Long phản ánh, ông Văn Hữu Huệ, "đòi" chia tiền nhuận bút cho nhân viên cấp dưới của ông.
Phóng viên tờ báo Trung ương nói trên cho biết, anh liên hệ Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long để thực hiện bài viết tuyên truyền về xây dựng thương hiệu cho hợp tác xã trong tỉnh.
Ngày 30/6, trao đổi qua điện thoại với phóng viên nói trên, ông Huệ yêu cầu phải có nhuận bút cho người soạn thảo câu trả lời.
Theo đó, ông Huệ hỏi, phóng viên làm một tin nhuận bút được bao nhiêu tiền. Và, trong cơ cấu nhuận bút, có tiền cho người soạn câu trả lời cung cấp cho báo chí không. Theo ông Huệ, nếu không nhuận bút thì cấp dưới của vị này không soạn thảo câu trả lời. Vì việc này mất rất nhiều thời gian.
Chiều 1/7, chỉ huy Công an phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết đơn vị đã bàn giao hồ sơ vụ một cô gái ở địa bàn tố cáo bị khống chế, sàm sỡ nhà trọ.
Nam thanh niên bị tố được xác định là N.H.A. (18 tuổi, ở quận Đống Đa). Theo vị chỉ huy, sau khi xác minh, đơn vị đã triệu tập A. đến trụ sở để lấy lời khai. Sau đó, đơn vị cho thanh niên này về.
Các đối tượng khai rủ nhau đến ngôi nhà bỏ hoang để đánh bạc, khi đang say sưa sát phạt nhau thì bị Cơ quan Công an phát hiện, bắt quả tang.
Các thế lực thù địch lợi dụng giải phóng mặt bằng để xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nước. Cần cảnh giác và đề phòng các hoạt động sai trái.
Các đối tượng tự xưng là người quen của bác sĩ, giới thiệu có 'thuốc gia truyền' chữa được bệnh nặng không cần phẫu thuật, rồi bán cho bệnh nhân.
Nguyễn Văn Phong khai nhận vận chuyển 449,730 gam ma túy, loại Cocaine thuê cho một đối tượng qua ứng dụng Telegram.
Một người đàn ông ở Lào Cai đã bị cơ quan Công an xử phạt 5 triệu đồng vì chia sẻ thông tin sai sự thật về Bảo hiểm xe máy trên mạng xã hội.
Ông Đ đi uống rượu với bạn, do uống quá nhiều nên không làm chủ được hành vi, đi lạc và nằm bất tỉnh ven đường.
Học sinh THCS ở Nghệ An bí mật chế tạo pháo nổ tại nhà, công an thu giữ 3.000 quả, cảnh báo nguy cơ tai nạn nghiêm trọng trước Tết.
Công an Hà Nội cảnh báo lỗ hổng nguy hiểm trên các router D-LINK cũ, có thể bị khai thác từ xa, gây rủi ro lớn cho hệ thống mạng.
Cục CSGT vừa có thông báo phân luồng giao thông tạm thời để đảm bảo TTATGT phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Công an tỉnh Bắc Ninh liên tục phát hiện, bắt quả tang và xử lý nhóm đối tượng tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy trong phòng trọ.
Theo Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội sổ trắng, sổ xanh được cấp trong giai đoạn 1993-1997 có giá trị tương đương với sổ đỏ hiện nay.
Sau khi bị phản ánh hét giá 850.000 đồng một chiếc nón lá bán cho du khách nước ngoài trên phố Hàng Gai, người bán hàng rong thừa nhận sai, xin lỗi du khách.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng cường giám sát, tuyên truyền và xử lý các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán tại các địa phương.
Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Chính phủ về việc thay đổi chủ đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam.
Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm TP Hải Phòng vừa yêu cầu tăng cường kiểm soát thịt và sản phẩm từ thịt trong dịp Tết Nguyên đán 2026.
Sau khi lập tài khoản "Telegram Thamlang9999", đối tượng P.P.L (SN 1982) đã đăng hàng ngàn hình ảnh, video đồi trụy.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Hữu Dương tại thôn Liên Hương, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, thu giữ 32 bánh pháo hoa nổ loại 49 quả/bánh.
Dù biết số tiền trên do người khác chuyển nhầm, nhưng Nguyễn Thế Lữ (SN 1992, Quảng Trị) cố tình chây ì, không chuyển trả lại mà chiếm giữ tài sản trái phép.
Công an tỉnh Bắc Ninh liên tục phát hiện, bắt quả tang và xử lý nhóm đối tượng tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy trong phòng trọ.
Nguyễn Văn Phong khai nhận vận chuyển 449,730 gam ma túy, loại Cocaine thuê cho một đối tượng qua ứng dụng Telegram.
Công an xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng vừa xử lý một học sinh dùng chân điều khiển xe máy điện trên tuyến đường thuộc địa bàn xã Tiên Lãng.
Đội Quản lý thị trường Nghệ An vừa bắt giữ và buộc tiêu hủy 1 tấn da lợn và 1,9 tấn măng tươi không rõ nguồn gốc và bốc mùi hôi.
Các đối tượng tự xưng là người quen của bác sĩ, giới thiệu có 'thuốc gia truyền' chữa được bệnh nặng không cần phẫu thuật, rồi bán cho bệnh nhân.
Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391 đoạn từ TP Hải Dương (cũ) đến trục Đông – Tây đang triển khai thực hiện song vẫn còn vướng GPMB ở một số địa phương.
Người dân xã Hòa Trạch (tỉnh Quảng Trị) vừa phát hiện một xác cá voi nặng khoảng 40kg trôi dạt vào bờ biển, nên đã cấp báo chính quyền.
Lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm soát 70.782 lượt phương tiện, phát hiện và lập biên bản xử lý 2.765 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Các đối tượng khai rủ nhau đến ngôi nhà bỏ hoang để đánh bạc, khi đang say sưa sát phạt nhau thì bị Cơ quan Công an phát hiện, bắt quả tang.
Đang nằm ngủ trong nhà, cụ bà H.T.L (87 tuổi, Quảng Trị) bất ngờ bị kẻ lạ mặt bịt miệng khống chế, rồi lấy đi số tiền 1,5 triệu đồng.
Trần Hữu Công khai nhận bản thân đã mua, sử dụng và hiện đang “Tàng trữ trái phép vũ khí nguy hiểm” là 2 khẩu súng và hàng trăm viên đạn.
Ông Đ đi uống rượu với bạn, do uống quá nhiều nên không làm chủ được hành vi, đi lạc và nằm bất tỉnh ven đường.