Công an tóm gọn loạt tên cướp nguy hiểm ở Sài Gòn

Google News

(Kiến Thức) - Công an huyện Bình Chánh, TP HCM xác nhận, vừa khám phá, bắt giữ nhiều tên cướp nguy hiểm đã gây ra hàng loạt vụ trộm cướp gần đây.

Theo đó công an huyện Bình Chánh đang tạm giữ hình sự 2 nghi can gồm: Trần Văn Quang (18 tuổi) và Nguyễn Thanh Hùng (tự Hùng ca, 21 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.
Trước đó, ngày 21/11 Quang rủ Hùng đi cướp kiếm tiền xài. Cả hai đã đi xe buýt lên TP HCM, sau đó vào thuê phòng tại khách sạn T.L ở ấp 3, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Do thấy quản lý khách sạn, là chị Trần Thị Thanh H. (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh) có đeo nhiều vòng vàng nữ trang nên nảy sinh ý định cướp.
Cong an tom gon loat ten cuop nguy hiem o Sai Gon
Hai nghi can cướp tài sản Quang và Hùng tại CQĐT 
Sau đó, Quang và Hùng đã trả phòng, quay về lại quê Sóc Trăng để mua roi điện, dao nhọn, khẩu trang, dây nilong, găng tay... để thực hiện kế hoạch.
7h sáng 23/11 cả hai quay lên TP HCM tiếp tục thuê phòng tại khách sạn T.L nói trên. Gần 10h sáng, Quang nói máy lạnh bị hư, nhờ chị H lên chỉnh sửa. Chị H. vừa vào phòng, Hùng chích roi điện vào lưng, còn Quang từ phía sau dùng tay bịt miệng chị H. Cả hai lột sạch vòng vàng nữ trang trên người chị H.
Tuy nhiên chị H. vùng vẫy được, chạy ra ngoài truy hô. Người giúp việc tại khách sạn chạy lên ứng cứu. Lúc này Quang và Hùng chạy bộ ra ngoài khách sạn nhằm tẩu thoát nhưng bị những người trong khách sạn vừa đuổi theo, vừa truy hô.
Đúng lúc, lực lượng công an xã Phạm Văn Hai đi tuần tra đã phát hiện nên nhập cuộc truy đuổi, bắt giữ được cả hai tên cùng với tang vật vừa cướp và phương tiện gây án.
Cùng ngày, công an huyện Bình Chánh cũng bắt giữ Nguyễn Văn Út (32 tuổi, hiện sống lang thang) để điều tra, xử lý về hành vi cướp xe ôm.
Theo thông tin ban đầu, 6h sáng 20/11 Út đón xe ôm của ông Nguyễn Văn M. (52 tuổi, ngụ Q.6) tại đường Hậu Giang, Q.6 để chở về một điểm tại Q.4 xem đá gà. Do không có đá gà nên Út nhờ ông M. chở về công viên Phú Lâm, Q.6 và ghé vào quán nước tại đây. Út nảy sinh ý định cướp xe của ông M. nên tiếp tục điều ông này chở qua xã Phong Phú, huyện Bình Chánh chọn điểm vắng vẻ để ra tay.
Vì xe hết xăng nên sau đó hai người ghé vào cây xăng, nhưng do cả ông M. lẫn Út không có tiền nên thế chấp ĐTDĐ của Út lại cho chủ cửa hàng xăng dầu. Út mượn ĐTDĐ của ông M. dùng tạm và sau đó Út đề nghị ông M. cho Út lái xe.
Út chở ông M. đến khu đất trống ở ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh thì dừng lại nói xe hư yêu cầu ông M. xuống kiểm tra.
Bất ngờ Út dùng tay chân tấn công rồi nhanh chóng cướp xe ôm, tẩu thoát. Út đến một tiệm sửa xe ở huyện Bình Chánh cầm cố chiếc xe vừa cướp được 2,2 triệu đồng rồi nướng sạch vào trò game bắn cá.
Mới đây, trinh sát khoanh vùng và xác định Út đi lang thang ở Q.7 nên tiến hành bắt giữ. Bước đầu Út thừa nhận hành vi của mình như trên.
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)