Cư dân nói về vụ thi thể lìa đầu ở TP.HCM

Cư dân nói rằng người phụ nữ tử vong sống ở tầng 31 chung cư Hoàng Anh Thanh Bình. Cảnh sát đã đến nơi ở của cô này sau khi sự việc xảy ra.

Tối 8/11, Công an quận 7 phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường vụ thi thể không nguyên vẹn tại chung cư Hoàng Anh Thanh Bình.
Nhà chức trách điều động một xe chữa cháy đến hiện trường. Nguyên nhân người phụ nữ này tử vong chưa được phía cảnh sát công bố.
“Cảnh sát vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra xem nạn nhân bị sát hại hay tự rơi lầu”, đại diện Công an TP.HCM nói.
Cu dan noi ve vu thi the lia dau o TP.HCM
Nhiều người tập trung theo dõi vụ việc giữa đêm. Ảnh: T.L.
Lúc 22h, hàng chục cư dân và người dân từ nhiều nơi tụ tập trước sân chung cư. Một người đàn ông khoảng 60 tuổi sống tầng 31 của block B cho biết trưa cùng ngày, khu chung cư nhốn nháo trước thông tin người phụ nữ lìa đầu rơi xuống mái lưới tầng 3.
Khi cảnh sát tập trung ở tầng 31, người đàn ông này hỏi thăm thì biết nạn nhân sống ở đối diện. “Cô này còn trẻ, sống cùng người thân”, ông này nói.
“Tôi không dám xem trực tiếp nhưng nghe kể là thi thể không đầu là nổi hết da gà. Một số người ở lầu 3, lầu 4 đã sang nhà người thân để ở tạm vì quá ám ảnh”, một người phụ nữ lớn tuổi ở block B của chung cư Hoàng Anh Thanh Bình chia sẻ.
Một số thanh niên mạnh dạn vừa bàn luận về sự việc, vừa chia sẻ cho nhau hình ảnh chụp từ hiện trường.
Chị M. (30 tuổi, ngụ tại chung cư Hoàng Anh Thanh Bình) cho rằng dấu vết ở cổ là mấu chốt của vấn đề. Chỉ cần làm rõ đó là vết cắt của vật sắc nhọn hay bị va đập khi rơi xuống là vụ việc sẽ sáng tỏ.
“Công an giỏi lắm, những vụ việc nghiêm trọng như thế này sẽ làm rõ nhanh thôi”, chị M. nhận định.

Khánh Hòa làm rõ việc học sinh tiểu học bị bớt xén suất ăn

UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa giao Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xử lý các tập thể, cá nhân khi để xảy ra các sai phạm trong hoạt động bán trú của Trường Tiểu học Phước Long 1.

Theo đó, có ngày, số thực phẩm của hơn 900 học sinh bị bớt xén lên đến hơn 1,8 triệu đồng.

Hải Dương: Nghi vấn con trai có biểu hiện thần kinh chém bố tử vong

"Anh Th. có biểu hiện thần kinh từ lâu, trước đây đã được gia đình đưa đi điều trị nửa chừng thì về và hiện tại, anh này không có sổ theo dõi thần kinh...", Chủ tịch UBND xã Quang Trung cho biết.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (19/4), ông Nguyễn Việt Dự - Chủ tịch UBND xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết: "Trưa nay, trên địa bàn thôn Mậu Công thuộc địa phận xã chúng tôi xảy ra vụ án mạng khi một người đàn ông bị chém tử vong tại nhà. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ".

Trùm tín dụng đen Chúc “Nhị”: Hàng xóm khiếp vía, chuyển nhà vì trò bẩn

(Kiến Thức) - Trùm tín dụng Chúc “Nhị” bị tạm giữ đối với hàng xóm của đối tượng này không lạ. Bởi Chúc “Nhị” thường hống hách với ngay những người sống cùng trong ngõ. Một gia đình không chịu được với sự ngông cuồng của Chúc "Nhị" đã phải bán rẻ căn nhà đi nơi khác để ở.

Ngày 8/11, Công an TP Thái Bình đã tạm giữ hình sự Lê Mai Anh (58 tuổi, tức Chúc "Nhị", ở phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình), Đỗ Văn Hùng (29 tuổi) và Hoàng Long Bách (25 tuổi) – cả hai đều là con nuôi Chúc “Nhị” để điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản của người khác. Ngày 7/11, lực lượng công an đã khám xét chỗ ở, ôtô của Chúc "Nhị".
Việc Chúc “Nhị” cùng hai con nuôi bị tạm giữ, người dân địa phương không lấy làm bất ngờ. Bởi suốt thời gian qua, Chúc “Nhụ” được biết đến là “trùm” cho vay nặng lãi khét tiếng ở Thái Bình. Đối tượng này từng có một tiền án, phải đi tù 5 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.