Con đường lên sếp của ái nữ cựu chủ tịch Vietinbank

Giỏi giang và xinh đẹp, Vân Anh chính thức nắm giữ vị trí Phó tổng giám đốc Vietinbank Capital từ tháng 4/2013. 

Phạm Vân Anh sinh năm 1989. Tuy còn khá trẻ, nhưng cô có con đường học vấn rất "đáng nể". Cô tốt nghiệp những trường danh tiếng như THPT Hà Nội - Amsterdam, ĐH James Cook University (Australia) và sau này là Khoa Quản trị Kinh doanh trường American International College (Mỹ).
Cô bắt đầu khởi nghiệp với vị trí nhân viên bình thường ở phòng Phát triển Kinh doanh Ngân hàng Vietinbank. Năm 2012 và đầu 2013, Vân Anh làm phó và sau đó là Trưởng phòng Quản lý quỹ ở Vietinbank Capital. Sau 2 tháng làm Trưởng phòng, đến ngày 1/4/2013, cô chính thức được bổ nhiệm làm Phó TGĐ VietinBank Capital với thời hạn 5 năm.
VietinBank Capital là một trong những công ty quản lý quỹ của ngân hàng thuộc top 4 Việt Nam với tổng tài sản lớn nhất nhì ngành quỹ nội địa lên tới 1.100 tỷ đồng.
Phạm Vân Anh.
Phạm Vân Anh.
Khi thông tin một cô gái chỉ mới sinh năm 1989 ngồi ghế Phó Chủ tịch của một công ty nghìn tỷ lộ ra, dư luận bắt đầu lùng sục thông tin về cô. Theo đó, cô được phát hiện là ái nữ thứ 2 của ông Phạm Huy Hùng, cựu chủ tịch Vietinbank.
Ông Phạm Huy Hùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietinbank từ tháng 11/2007. Đến ngày 29/4/2013, ông Phạm Huy Hùng chính thức nghỉ hưu theo chế độ.
Khoảng thời gian trước khi Phạm Vân Anh được bổ nhiệm cho đến khi cha cô – ông Phạm Huy Hùng - nghỉ hưu là 29 ngày.
Ngày 5/9/2014, VietinBank Capital công bố thông tin, Phó tổng giám đốc Phạm Vân Anh sẽ không còn đảm nhiệm vị trí kể từ ngày 5/9. Về sự việc này, một lãnh đạo của Ngân hàng Công thương cho biết, Hội đồng quản trị nhà băng đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Phạm Vân Anh theo nguyện vọng cá nhân.
Phạm Vân Anh chụp ảnh cùng cha - ông Phạm Huy Hùng.
Phạm Vân Anh chụp ảnh cùng cha - ông Phạm Huy Hùng.
Như vậy, sau gần một năm rưỡi giữ chức vụ trên, cô gái 25 tuổi này đã không còn có tên trong danh sách lãnh đạo của VietinBank Capital, dù thời hạn bổ nhiệm cho vị trí này lên tới 5 năm. Hiện VietinBank Capital chưa thông báo vị trí làm việc mới của cựu phó tổng giám đốc này.
Được biết, dù từ nhiệm nhưng nguyên Phó TGĐ VietinBank Capital Phạm Vân Anh vẫn phải chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo VietinBank và pháp luật về những công việc đã giải quyết trong thời gian đảm nhận công việc tại VietinBank Capital.
Như vậy, dấu ấn họ Phạm tại Vietinbank nay còn Phạm Huy Thông – anh trai Phạm Vân Anh, hiện là Phó Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT Vietinbank. Tuy nhiên, Phạm Huy Thông chỉ nắm 285 cổ phiếu, số lượng quá ít ỏi.
Trong khi đó, ông Phạm Huy Hùng – bố Phạm Vân Anh chỉ nắm giữ 7.167 cổ phiếu, tức khoảng 0,1 tỷ đồng. Còn mẹ cô, bà Phạm Thị Hòa Minh nắm giữ khoảng 0,2 tỷ đồng cổ phiếu CTG.
Tổng số lượng cổ phiếu gia đình ông Phạm Huy Hùng – Phạm Vân Anh nắm giữ tại Vietinbank bằng chưa được 1/11 số cổ phiếu của Chủ tịch hiện tại là Nguyễn Văn Thắng.
Chồng cô, Nguyễn Như Dương hiện là Giám đốc chi nhánh Đống Đa của Vietinbank.

Phân chia vùng trời, vùng cấm bay: Cục HK đừng cầm nhầm Bộ luật QP!

(Kiến Thức) -  “Phân chia vùng trời” và “quy định vùng cấm bay” không phù hợp với xu thế thời đại - TS Trần Đình Bá khẳng định.

Tại cuộc họp đường bay thẳng sáng 10/9, dù Bộ GTVT và Bộ Quốc phòng đều nhất trí chủ trương cần sớm đưa đường bay thẳng vào thực tế, nhưng Cục trưởng Cục Hàng không Lại Xuân Thanh vẫn băn khoăn về 3 khó khăn cần giải quyết để thực hiện được đường bay thẳng: 

Thứ nhất là độ cao, cụ thể phải xin được nhà chức trách Lào cho máy bay bay với mực bay FL 350 có độ cao 1.0650m (35.000 feet) để tiết kiệm nhiên liệu nhất thay vì mực bay Lào cho phép FL 240 đến FL 280 (độ cao 7.300m đến 8.550m) hiện nay.

Thứ hai là cần tổ chức lại vùng trời để không phải bay tránh các khu vực có hoạt động của không quân như Thọ Xuân (Thanh Hóa), Biên Hòa và vùng cấm bay của Thủ đô.

Thứ ba là cần đàm phán để giảm mức phí không lưu.

Tò mò về sếp trẻ nông dân của Viettinbank

Xuất thân từ nông dân, sếp trẻ Vietinbank đã và đang khẳng định được vai trò của mình tại ngân hàng tỷ đô.

Dân phe vé, “khóc” trước giờ đấu U19 VN – Nhật Bản

(Kiến Thức) - Không còn cảnh hỏi mua vé lại của người hâm mộ, dân phe vé khóc ròng vì ế hàng, chạy khắp khu vực ngoài SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội.

Ghi nhận của PV Kiến Thức vào khoảng 15h ngày 12/9 (tức thời điểm chỉ còn khoảng 4 tiếng nữa là trận chung kết giữa đội tuyển U19 VN - U19 Nhật Bản bắt đầu –PV), nhưng vẫn không bán được vé. Nếu trước đó 1 ngày giá vé trận chung kết giữa đội tuyển U19 VN – U19 Nhật Bản có thời điểm được cánh “phe vé” bán với giá 3 triệu đồng, thậm chí 4-5 triệu đồng.
Dòng người ùn ùn tiến về SVĐ Mỹ Đình xem đội tuyển U19 VN -U19 Nhật Bản.
Dòng người ùn ùn tiến về SVĐ Mỹ Đình xem đội tuyển U19 VN -U19 Nhật Bản.

Đọc nhiều nhất

Tin mới