Chồng châm lửa thiêu vợ vì lý do gây phẫn nộ

Arab News đưa tin, một người đàn ông Lebanon đã đánh đập rồi châm lửa thiêu vợ đang mang thai tháng thứ 5 khiến cô bỏng 100% cơ thể và rơi vào tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân khiến người chồng đánh đập và châm lửa thiêu vợ vì không muốn có thêm một đứa trẻ khi đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế ở Lebanon.
Truyền thông địa phương đưa tin, Hana Mohammed Hodor (21 tuổi) được đưa đến bệnh viện ở Lebanon trong tình trạng nguy kịch vì bị bỏng 100% cơ thể.
Người phụ nữ đang mang bầu ở tháng thứ 5 và thai nhi đã bị chết lưu. Các bác sĩ đã phải phẫu thuật để lấy đứa trẻ ra ngoài. “Khả năng sống sót của cô ấy là rất mong manh”, các bác sĩ cho biết.
Chong cham lua thieu vo vi ly do gay phan no
Chồng châm lửa đốt vợ vì không muốn có thêm con. 
Cũng theo truyền thông địa phương, người chồng đánh đập và châm lửa đốt Hodor vì cô không chịu phá thai. Anh ta nghĩ rằng đứa trẻ sinh ra sẽ trở thành một gánh nặng tài chính vì cả hai vợ chồng đều xuất thân từ những gia đình nghèo ở thành phố Tripoli, miền bắc Lebanon.
Theo báo cáo y tế từ Bệnh viện Al-Salam, cô gái bị bỏng độ 3 và đang được hỗ trợ duy trì sự sống. Nếu có thể sống sót, cô sẽ cần thêm 3 tháng điều trị.
Dì của nạn nhân cho biết, chồng của Hodor đã đánh đập cô để ép phải phá thai. “Khi Hodor từ chối phá thai, anh ta đã đưa cô ấy về nhà và châm lửa đốt bằng bình gas”.
Một người bạn của gia đình Hodor là Abdul Rahman Haddad, nói với báo giới rằng, tiền viện phí của cô gái đã lên tới hàng nghìn USD và đang khiến gia đình cô gặp khó khăn.
“Hodor cần truyền 15 tiểu cầu mỗi ngày và tốn 100 USD mỗi tiểu cầu, chưa kể chi phí hàng ngày cho giường bệnh, thiết bị y tế và điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt. Gia đình cô ấy rất nghèo và họ cần mọi sự giúp đỡ”, Haddad nói.
Haddad nói thêm rằng, lực lượng an ninh Lebanon đã bắt giữ người chồng vì anh ta đang có ý định bỏ trốn ra nước ngoài.
Đứng trước khoảnh khắc sinh tử của con gái, cha của Hodor kêu gọi công chúng giúp đỡ gia đình để chữa trị và cứu sống cô.
Bác sĩ Gabriel Al Sabei cho biết, Hodor đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật mỗi ngày kể từ khi nhập viện.

Phẫn nộ gã đàn ông châm lửa đốt cụ ông 79 tuổi trên phố

Người đàn ông vô gia cư bị bắt giữ sau khi dùng bật lửa để châm vào áo cụ ông 79 tuổi khiến nạn nhân bị bỏng độ 1 và độ 2.

Cụ ông 79 tuổi tại khu phố người Hoa ở Honolulu, bang Hawaii, Mỹ bất ngờ bị người đàn ông vô gia cư bật lửa châm vào áo đốt khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Video gã đàn ông vô gia cư bật lửa châm vào áo đốt cụ ông 79 tuổi. Nguồn: HawaiiNewsnow.

Tạt nước sôi vào chỗ hiểm của chồng đang ngủ vì lý do sốc

Người phụ nữ Bolivia bị bắt giữ vì tạt nước sôi vào chỗ hiểm của chồng đang ngủ vì nghi ngờ anh ta đang mơ về người phụ nữ khác.

Vụ việc kinh hoàng xảy ra vào tuần trước tại thành phố La Paz của Bolivia. Theo lời khai của người vợ, anh chồng 45 tuổi của cô ta đang ngủ và thú nhận tình cảm với người phụ nữ khác trong giấc mơ. Quá tức giận, người phụ nữ vào bếp, đun một nồi nước sôi rồi tạt thẳng vào bộ phận sinh dục của chồng vì hành vi “phạm tội” của anh ta. Theo nguồn tin từ cảnh sát, người đàn ông nhập viện trong tình trạng bỏng độ 2 ở vùng kín cũng như cánh tay và lưng sau khi bị vợ tạt nước sôi vào "của quý".
Tat nuoc soi vao cho hiem cua chong dang ngu vi ly do soc
Ảnh minh họa: Unsplash. 

Cặp vợ chồng kiện hàng xóm vì để gà trống gáy khoảng 200 lần/ngày

Một cặp vợ chồng già ở Đức đã kiện người hàng xóm kế bên ra tòa vì con gà trống rất hiếu động, được cho là gáy khoảng 200 lần mỗi ngày, khiến họ không thể nghỉ ngơi trong nhiều năm qua.

Ông Friedrich-Wilhelm (76 tuổi) và vợ Jutta ở (Đức) đã rất khó chịu với tiếng gáy của chú gà trống Magda nhà hàng xóm kế bên trong nhiều năm. Họ cho rằng con gà trống gáy cả ngày, bắt đầu từ 8h sáng cho đến khi mặt trời lặn.
Thậm chí Jutta và Friendrich-Wilhelm K còn ghi lại nhật ký gáy của con gà và cho thấy có ngày chú gà Magda gáy đến 200 lần. Thậm chí đôi vợ chồng này còn không dám mở cửa sổ vì sợ phải nghe tiếng gà gáy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới