Ngày 13/4/1975, lực lượng dân quân Phalangist tấn công một chiếc xe buýt ở khu phố Ain el-Remmaneh của Beirut, mở đầu cho một cuộc nội chiến kéo dài 15 năm tại Lebanon.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah tại Lebanon là bước tiến quan trọng hướng tới chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến kéo dài gần 14 tháng qua.
Hồi đầu tuần nhiều xe tăng, xe bọc thép chở quân của Israel đã tập trung tại một cánh đồng ở phía bắc nước này, chỉ cách biên giới với Lebanon vài kilomet. Tuy nhiên, ngày hôm sau, tất cả đều biến mất.
Vụ nổ máy nhắn tin khiến hàng nghìn người thương vong ở Lebanon hôm 17/9 chỉ là một phần trong cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa Israel và phong trào Hezbollah.
Trước tình hình leo thang căng thẳng tại Trung Đông, nhiều nước châu Âu đã kêu gọi công dân nước mình nhanh chóng rời khỏi Lebanon do lo ngại về nguy cơ xảy ra chiến tranh tại đây.
Ít nhất 9 người thiệt mạng và 2.800 người bị thương khắp Lebanon sau khi hàng loạt máy nhắn tin phát nổ. Israel được cho là đã can thiệp vào thiết bị của các thành viên Hezbollah.
Ngày 25/8, quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon bất ngờ phát động các cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng có nhằm vào nhau, đẩy khu vực Trung Đông đến bên bờ vực xung đột toàn diện.
Hai cuộc không kích diễn ra chỉ trong chưa đầy 12 giờ ở Lebanon và Iran nhằm tiêu diệt lãnh đạo cấp cao của Hamas và Hezbollah đã đẩy Trung Đông trước ngã rẽ nguy hiểm.
Một chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Middle East Airlines xuất phát từ Jordan tới Liban đã bị trúng đạn lạc khi đang hạ cánh xuống thủ đô Beirut, Lebanon ngày 10/11.
Người đàn ông ở Lebanon được người dân ca ngợi là anh hùng sau hành động cầm súng xông vào ngân hàng đòi khoản tiết kiệm bị đóng băng để trả tiền phẫu thuật cho bố.
Arab News đưa tin, một người đàn ông Lebanon đã đánh đập rồi châm lửa thiêu vợ đang mang thai tháng thứ 5 khiến cô bỏng 100% cơ thể và rơi vào tình trạng nguy kịch.