Cháy lớn ở KCN Tân Đức, thiêu rụi 3 nhà xưởng

Vụ cháy ở KCN Tân Đức (Long Anh) kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ, thiêu rụi 3 nhà xưởng của Công ty THNH công nghệ nhựa Pao Yeng.

Theo một số công nhân, vào khoảng 10h cùng ngày, hàng trăm công nhân đang làm việc tại nhà xưởng thì bất ngờ phát hiện có lửa bốc cháy ở góc nhà xưởng ở giữa tại KCN Tân Đức. Gặp nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội.
Hiện trường vụ cháy.
 Hiện trường vụ cháy.
Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Long An, các đội PCCC và lực lượng PCCC tại chỗ của TP.HCM đóng ở Bình Tân, Bình Chánh đã huy động gần 20 xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ đến dập lửa, cứu hộ cứu nạn. Ngoài ra, lực lượng PCCC của các công ty, KCN Tân Đức cũng huy động phương tiện và tham gia chữa cháy.
Những cột khói đen bốc lên từ đám cháy.
 Những cột khói đen bốc lên từ đám cháy.
Nhưng do vật liệu ở nhà xưởng chủ yếu là nhựa, keo dán nên ngọn lửa đã kịp lan sang hai nhà xưởng hai bên và cháy dữ dội khiến việc tiếp cận chữa cháy hết sức khó khăn. Đến 15h30, đám cháy mới cơ bản được khống chế.
Theo thông tin ban đầu, vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn hàng hóa, máy móc trong 3 nhà xưởng. Ước tính thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng.
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được ngành chức năng tiếp tục xác minh làm rõ.
Dưới đây là một số hình ảnh mà PV ghi nhận:
Ngọn lửa bao trùm xung quanh.
 Ngọn lửa bao trùm xung quanh.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa.
 Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa.

Hiện trường sau khi đám cháy bị dập tắt.
 Hiện trường sau khi đám cháy bị dập tắt.

Cảnh tro tàn sau khi ngọn lửa được dập tắt.
Cảnh tro tàn sau khi ngọn lửa được dập tắt.

Người đàn ông chết vì nuốt sống quả tim chó

Thấy chị Tươi bỏ số thịt chó ra bán, ông Công chạy lại, giật lấy quả tim rồi ăn tươi nuốt sống. Ông này tử vong ngay sau đó.

15h ngày 2/1, thấy người phụ nữ tên Tươi đang bày bán thịt chó dọc một đường ở xã Thanh Sơn (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), ông Nguyễn Bá Công (52 tuổi, người địa phương) chạy lại lấy một quả tim còn sống bỏ vào miệng nuốt trọn.
Khu chợ nơi ông Công tử vong.
 Khu chợ nơi ông Công tử vong.

Vụ trộm chó bị đánh chết: Tên trộm rút súng bắn trả

(Kiến Thức) - Trong lúc bỏ chạy, 2 kẻ trộm chó đã lấy súng bắn đạn ghém mang theo để bắn trả, nhưng súng không nổ, sau đó bị dân đánh thương vong.

Liên quan đến vụ việc 2 đối tượng trộm chó bị người dân đuổi đánh thương vong ở Đông Triều, Quảng Ninh vào tối 2/1, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa cho biết, một trong hai tên trộm này đã sử dụng súng bắn đạn ghém mang sẵn theo bắn trả lại những người truy đuổi nhưng súng không nổ.
Cụ thể, vào khoảng 20h ngày 2/1, các đối tượng gồm Trần Đức Kha (SN 1980, trú tại thôn Đông Tân, xã Hồng Phong, huyện Đông Triều, Quảng Ninh) và Bùi Đình Đăng (SN 1980, trú tại thôn 7, xã Nguyễn Huệ, huyện Đông Triều, Quảng Ninh) đã sử dụng xe mô tô BKS 34C1-93.893 đi đến địa bàn thôn Triều Phú (xã An Sinh, huyện Đông Triều) để thực hiện hành vi bắt trộm chó. 

Nhặt được bao tải, mẹ hoảng loạn thấy xác con bên trong

Thấy bao tải trôi sông, người phụ nữ 48 tuổi vớt lên và hoảng loạn khi mở ra phát hiện thi thể con trai mình bên trong với nhiều vết thương.

Ngày 3/1, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết đang điều tra làm rõ vụ nạn nhân bị sát hại bỏ vào bao tải ném xuống sông phi tang xảy ra tại ấp Mỹ Hưng (xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).

Đọc nhiều nhất

Tin mới