Có những loài cây không cần ồn ào để được yêu mến. Chúng chỉ đứng yên ở một góc hiên, một góc ban công, rồi một sớm mai đầu đông, bung nở thành một miền ký ức đỏ thắm. Cây cảnh diệp lào là một loài cây như thế.
Trong những cuốn sách thực vật học, người ta gọi nó bằng cái tên khoa học rất đỗi trang nhã: Calliandra emarginata, thuộc họ Đậu - Fabaceae. Dân gian quen gọi là diệp lào, kiều hùng đỏ, kiều hùng lùn.
Người phương Tây, với con mắt thi vị, đặt cho cây cảnh này cái tên khiến ai nghe cũng phải mỉm cười: Red Powder Puff hay Blood Powderpuff - bông phấn má hồng đỏ. Chỉ riêng cái tên thôi đã đủ nói lên trọn vẹn hình hài của nó: một bông phấn trang điểm của đất trời, mềm, mịn, và rực rỡ.
Vẻ đẹp của cây cảnh diệp lào - một bản nhung ca của mùa đông
Cây cảnh diệp lào không nở vào mùa xuân ồn ào. Nó chọn đầu đông, khi những loài hoa khác đã bắt đầu thu mình lại để ngủ yên. Ấy là lúc nó bắt đầu cuộc trình diễn của mình.
Từ xa nhìn lại, cả tán cây xanh thẫm bỗng nhuốm một màu đỏ. Không phải màu đỏ chói gắt của hoa gạo, cũng không phải đỏ kiêu kỳ của hoa hồng. Đó là một thứ đỏ được dệt bằng nhung.
Những bông hoa tròn xoe như những đám mây nhỏ, như những quả cầu lửa dịu dàng đậu trên cành, nhảy múa trong gió heo may. Đến gần hơn, ta mới thấy sự kỳ diệu của tạo hóa.
Hoa của diệp lào không mọc đơn độc. Chúng là những cụm hoa mọc ở nách lá, nhiều cuống hoa mảnh mai cùng vươn ra từ một nhánh, mỗi cuống lại đội trên đỉnh một cấu trúc nhỏ, hình cầu, màu đỏ son.
Nhìn qua, nhiều người lầm tưởng đó là quả. Nhưng không, đó chính là nụ hoa - một tập hợp của hai mươi đến ba mươi nụ nhỏ đang ôm chặt lấy nhau.
Rồi nếu ta đủ kiên nhẫn, đủ yêu thương để nán lại và nhìn thật kỹ, phép màu sẽ xảy ra. Từ quả cầu đỏ ấy, những sợi tơ bắt đầu cựa mình mọc ra. Chúng dài, mảnh, xoăn nhẹ ở đầu, như những sợi tơ mành của một nàng tiên vừa ngủ dậy.
Đáng yêu đến nao lòng. Mỗi sợi tơ ấy thực chất là một nhị hoa. Khoảng mười hai đến hai mươi nhị hoa mảnh mai, trắng ở gốc nơi chúng hợp lại, và đỏ rực ở phần trên, cùng nhau bung ra, tạo thành một bông hoa hoàn chỉnh.
Ở trung tâm, ẩn mình một cách khiêm nhường là những lá đài hình chuông rất nhỏ và những cánh hoa hợp thành hình ống gần như vô hình, cùng một nhụy hoa ngắn hơn, lẫn vào giữa các nhị hoa như một nốt nhạc trầm.
Khi tất cả các sợi nhị cùng bung nở, bông hoa không còn là một bông hoa nữa. Nó trở thành một chiếc quạt lụa đỏ đang phấp phới, một chùm pháo bông vừa được bắn lên và dừng lại mãi trên không trung, một đám mây được dệt bằng tơ trời.
Một cây cảnh khi vào mùa, khoác lên mình tấm gấm đỏ, những cành cây rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm, những chùm hoa tràn đầy niềm vui sống.
Và rồi ong sẽ đến. Những con ong mật say đắm trước vẻ đẹp ấy, vo ve khắp nơi, vùi mình vào trong những đám mây nhung đỏ để thu thập hương thơm ngọt ngào vương vấn.
Cả góc vườn nhỏ bỗng sống động, chói lọi và đầy âm thanh. Mỗi góc độ nhìn vào diệp lào lại hé lộ một vẻ đẹp khác nhau. Nhìn từ dưới lên, cây cảnh là bầu trời rực rỡ. Nhìn ngang, nó là bức tường mềm mại. Nhìn gần, cây cảnh là cả một vũ trụ của những sợi tơ.
Đứng trước nó, người ta bỗng hiểu ra một triết lý rất hiền: vẻ đẹp đích thực không nằm ở sự phô trương cánh lớn, mà nằm ở sự hợp lực của hàng trăm điều nhỏ bé, mong manh.
Một sợi nhị thì yếu ớt, nhưng hai mươi sợi nhị hợp lại thì thành một bông pháo hoa không ai có thể rời mắt.
Than ôi, vẻ đẹp tuổi trẻ nào cũng phai tàn trong chớp mắt. Hoa diệp lào cũng vậy. Một cơn gió mạnh đi qua, những sợi tơ đỏ sẽ rơi như bụi phấn. Nhưng nó không tàn lụi trong buồn bã.
Nó rụng xuống như một tấm thảm, và trên cành, những quả cầu đỏ mới lại đang âm thầm hình thành. Vòng đời cứ thế tiếp nối, nhắc ta rằng, sự sống không bao giờ kết thúc, nó chỉ đổi thay hình dáng.
Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh diệp lào - ngọn lửa ấm trước hiên nhà
Nếu vẻ đẹp của cây cảnh diệp lào là để ngắm, thì ý nghĩa phong thủy của nó là để cảm và để sống cùng.
Trong phong thủy, màu đỏ thuộc hành Hỏa, tượng trưng cho năng lượng, cho danh vọng, cho niềm vui và sự may mắn.
Một cây diệp lào nở rộ trước nhà chẳng khác nào một ngọn lửa ấm được thắp lên một cách tự nhiên, xua đi cái lạnh lẽo, u ám của đầu đông, xua đi những khí xấu còn vương lại. Cây cảnh mang đến vượng khí, giúp gia chủ thêm phần rạng rỡ, công việc hanh thông.
Nhưng diệp lào không phải là ngọn lửa dữ dội. Ngọn lửa của nó là ngọn lửa của sự sum vầy. Hoa mọc thành chùm, thành cụm, tượng trưng cho sự đoàn kết, gắn bó, cho tình cảm gia đình quây quần.
Trồng một cây cảnh diệp lào trước cổng, ở ban công, là trồng một lời chúc cho gia đình luôn ấm êm, con cháu sum họp.
Hơn nữa, dáng cây nhỏ gọn, lá xanh quanh năm, tán tròn đều, không vươn cành ngỗ nghịch, rất hợp với nguyên tắc “tàng phong tụ khí” của phong thủy nhà ở.
Cây cảnh không che khuất tầm nhìn, không quá lớn để lấn át ngôi nhà, mà vừa đủ để làm một bức bình phong mềm mại, một điểm nhấn cân bằng cho không gian sống hiện đại vốn nhiều góc cạnh bê tông.
Đặt cây cảnh diệp lào ở hướng Nam - hướng của Hỏa, hoặc hướng Đông Nam để đón nắng sớm, cây sẽ phát huy tối đa sinh khí.
Góc chữa lành của riêng mình - vì sao nhất định phải là diệp lào?
Giữa thành phố ồn ào, mỗi người chúng ta đều cần một góc riêng để chữa lành. Không cần lớn, chỉ cần một chiếc ghế nhỏ, một chậu cây vừa tầm mắt. Và cây cảnh diệp lào, có lẽ là lựa chọn dịu dàng nhất cho góc ấy.
Thứ nhất, cây cảnh là một liệu pháp cho sự kiên nhẫn. Diệp lào không lớn nhanh như trầu bà, không nở vội như mười giờ. Nó lớn chậm, chắc, và mỗi mùa hoa là một sự chờ đợi có đền đáp. Chăm nó, ta học được cách chờ đợi một điều đẹp đẽ mà không sốt ruột.
Thứ hai, cây cảnh là một liệu pháp cho tâm hồn. Bạn thử tưởng tượng một buổi sáng chủ nhật, pha một ấm trà, ngồi ở ban công, trước mặt là chậu diệp lào đang bung những chùm pháo bông đỏ rực.
Nắng đông xiên qua những sợi nhị, ong bay vo ve, hương hoa dìu dịu không nồng. Mọi mệt mỏi của một tuần làm việc bỗng tan biến. Ta không cần đi đâu xa để tìm bình yên, bình yên đã nở ngay trước mắt.
Thứ ba, cây cảnh vô cùng vị tha và dễ tính. Diệp lào là cây của họ Đậu nên có khả năng cố định đạm, không đòi hỏi đất quá màu mỡ. Nó ưa nắng, càng nắng hoa càng đỏ, càng rực.
Cây cảnh chịu hạn khá tốt, ít sâu bệnh. Chính vì thế, nó rất hợp với những người bận rộn, những người mới tập chơi cây, những ban công chung cư đầy nắng gió ở Hà Nội hay Sài Gòn.
Cách chăm sóc để cây cảnh diệp lào hoa nở như pháo bông rực rỡ
Để diệp lào đền đáp bạn bằng một màn pháo hoa viên mãn, chỉ cần nhớ vài điều giản dị như chính bản tính của nó.
Ánh sáng là linh hồn.
Hãy đặt cây cảnh ở nơi có ít nhất 6 tiếng nắng trực tiếp mỗi ngày: trước nhà, sân thượng, ban công hướng Nam hoặc Đông Nam là lý tưởng nhất. Thiếu nắng, cây sẽ chỉ tốt lá mà lười ra hoa, màu hoa cũng nhợt nhạt.
Đất và nước vừa đủ.
Cây cảnh thích đất tơi xốp, thoát nước tốt. Bạn có thể trộn đất thịt với tro trấu, xơ dừa và một chút phân hữu cơ. Diệp lào không chịu được úng.
Chỉ tưới khi thấy mặt đất đã khô, tưới đẫm vào gốc vào buổi sáng sớm. Vào mùa hoa, có thể tưới nhiều hơn một chút, nhưng đừng để đọng nước.
Cắt tỉa để trẻ mãi.
Sau mỗi đợt hoa, hãy mạnh dạn cắt tỉa những cành đã tàn, những cành tăm mọc lộn xộn. Việc này không chỉ giúp cây thông thoáng, tạo dáng tròn đẹp, mà còn kích thích cây cảnh đâm chồi mới và cho lứa hoa tiếp theo dày hơn, đều hơn.
Đây cũng là lúc bạn bón thêm một chút phân NPK có hàm lượng lân và kali cao, hoặc phân trùn quế, để cây tích lũy năng lượng.
Lắng nghe cây.
Nếu lá vàng, có thể bạn đang tưới quá nhiều. Nếu cây cảnh còi cọc, có thể đất đã bạc màu. Chăm cây cảnh cũng như chăm một người bạn, chỉ cần để tâm một chút mỗi ngày, cây sẽ hiểu.
Cuối cùng, diệp lào đẹp nhất khi được ngắm một mình, trong tĩnh lặng. Đừng trồng nó chen chúc giữa quá nhiều loài hoa khác. Hãy cho nó một khoảng trời riêng, một chiếc chậu gốm mộc mạc, để nó một mình làm nữ hoàng của góc nhỏ ấy.
Trong cuộc đời, chúng ta trồng rất nhiều thứ: trồng hy vọng, trồng kỷ niệm, trồng những mối quan hệ. Đôi khi, chỉ cần trồng một cây cảnh diệp lào trước nhà, ta bỗng thấy mình đã trồng lại được cả sự an yên.
Để mỗi khi đi làm về, thấy đốm đỏ rực rỡ ấy lấp lánh sau cánh cổng, ta biết rằng, nhà vẫn ở đó, ấm áp và đợi mình trở về.
* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc