(Kiến Thức) - Một thiếu niên ở Ấn Độ cho biết, cậu có thể chịu được điện áp 11.000V đủ để cung cấp điện cho 500 ngôi nhà.
Hà Vũ (theo DM)
Deepak Jangra, 16 tuổi, đã trở nên nổi tiếng tại ngôi làng của cậu gần Sonipat, Haryana, Ấn Độ, với khả năng kỳ lạ có thể chịu được dòng điện lớn đủ để cung cấp điện cho 500 ngôi nhà. Cậu thiếu niên này thậm chí còn cho tay vào chậu nước với dây điện trần ngâm bên trong.
Deepak không hề bị thương khi chạm lưỡi vào dây điện trần.
Deepak phát hiện khả năng miễn nhiễm điện của mình cách đây 3 năm khi cậu đang sửa chiếc bếp lò điện cho mẹ.
“Mẹ tôi phàn nàn về chiếc bếp lò bị hỏng nên tôi đã mày mò tự sửa nó vì gia đình không có đủ tiền để thuê sửa. Trong khi sửa, tôi đã vô tình chạm tay vào dây điện trần, nhưng không hề bị làm sao. Tôi rất ngạc nhiên, nhưng lúc đó tôi nghĩ rằng đường điện trong làng bị mất”, cậu bé 16 tuổi kể lại.
Deepak ngâm tay trong xô nước cùng với dây điện.
Khoảng 2 tuần sau đó, 1 chiếc đĩa phim bị mắc kẹt trong đầu DVD và Deepak quyết định tháo chiếc đầu để lấy đĩa ra. “Tôi đã chạm vào dây điện hở, nhưng lần này cũng không xảy điều gì. Tôi nghĩ rằng có gì đó đặc biệt đã xảy ra. Tôi chạm vào dây điện hở nhiều lần và sau đó ra ngoài thử một lần nữa nhưng mọi thứ vẫn ổn. Đó là khi tôi nhận ra mình có một khả năng kỳ lạ”.
Deepak gây kinh ngạc về khả năng kỳ lạ của mình.
Kể từ đó, Deepak đã thử với nhiều thiết bị có điện áp khác nhau và cậu tiếp tục ngạc nhiên về khả năng cách điện của mình. Cậu bé 16 tuổi đã thử với bóng điện tròn, dây điện ti vi, cưa điện và máy bơm nước. Mỗi lần, cậu đều làm thiết bị ngừng hoạt động vì chập điện, nhưng cậu không hề bị thương.
Xem clip: Cậu bé "dị nhân" Deepak Jangra chịu được điện áp lớn chạy qua cơ thể
Để kiểm tra giới hạn của mình, Deepak đã quyết định trèo lên một cột điện ở cánh đồng gần làng để chạm tay vào dây điện cao thế 11.000V. Đám đông tập trung bên dưới bắt đầu la hét trong sợ hãi vì nghĩ cậu đang định tự tử. Nhưng khi mọi người thấy Deepak chạm vào dây điện mà không bị tổn thương, thì họ mới thở phào nhẹ nhõm và chúc mừng cậu.
Deepak thường được người dân trong làng nhờ sửa điện.
Deepak hiện trở thành người nổi tiếng trong làng và cậu thường được dân làng nhờ sửa thiết bị hay đường điện bị hỏng. Nhưng cậu từ chối lấy tiền. Mơ ước của Deepak là trở thành một nhà quản lý trong Bộ Điện lực của chính phủ.
Deepak mơ ước trở thành một nhà quản lý ngành điện.
Bầy hươu trốn trại gây náo loạn đường phố Nhật Bản
(Kiến Thức) - Giao thông trên một đoạn đường ở Nhật Bản đã bị gián đoạn vì một bầy hươu.
Được biết, bầy hươu này đã trốn khỏi một công viên hoang dã gần đó và ngủ lại qua đêm giữa đường phố. Chúng chẳng cần quan tâm các xe phía trước đang đi tới mà cứ nằm la liệt trên vỉa hè và một bên đường.
Xem clip: Bầy hươu trốn trại gây hỗn loạn đường phố
(Kiến Thức) - Bị cha mẹ bỏ rơi nhưng chú vẹt xanh con tật nguyền vẫn may mắn sống sót nhờ sự chăm sóc của anh chị cùng lứa.
Vừa mới ra đời, một trong bốn con vẹt non đã bị tật nguyền nên chim bố mẹ đã để mặc nó tự sinh tồn. May mắn thay, vẹt xanh con đã được anh chị chăm sóc chu đáo.
Xem clip ghi lại toàn bộ diễn biến câu chuyện cảm động này
(Kiến Thức) - Một chàng trai trẻ sau khi bị ngã xe đã vô cùng hoảng hốt khi phát hiện mình nằm ngay cạnh một con rắn độc.
Chàng trai trẻ lái mô tô bị đâm xe và ngã vào trong một bụi cây ở Australia. Thật may mắn, do có mũ bảo hiểm nên anh không bị thương. Tuy nhiên, sau đó anh vô cùng sợ hãi khi phát hiện ra một con rắn bên cạnh.
Anh nín thở nằm yên trên bãi cỏ và nghĩ con rắn Eastern Brown sẽ tấn công mình. Nhưng thật may cho anh, con rắn đã trườn đi và anh có cơ hội trốn thoát. Anh chàng nắm lấy tay người bạn và nhảy ra khỏi bụi cỏ, rồi nhanh chóng leo lên xe và lao nhanh về phía trước.
Uống nước ấm pha gia vị như mật ong, gừng, chanh, quế giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và tăng năng lượng cho ngày mới. Thói quen đơn giản, hiệu quả.