Cần xử lý kẻ lợi dụng trẻ em giả người tu hành xin tiền
(Kiến Thức) - Đối tượng có biệt danh “cô Tư” đã sử dụng 2 bé trai giả làm người tu hành, đứng dọc trên XLHN để lợi dụng sự thành tâm của người qua lại.
Vũ Sơn
Mời độc giả xem video clip người phụ nữ dùng trẻ em giả tu hành để trục lợi:
Thời gian qua, dù đại diện Giáo hội Phật giáo ở TPHCM và các quận, huyện đã có nhiều thông báo về việc không cho phép các nhà sư, người tu hành đi khất thực. Đồng thời khẳng định những người mặc quần áo tu hành để nhận tiền của người dân là giả mạo, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Phật giáo. Tuy nhiên những kẻ biếng nhác, lười lao động nhưng thích hưởng thụ vẫn liên tục giả mạo người tu hành, thậm chí chúng còn sử dụng trẻ em vào mục đích trục lợi của mình.
Hai bé trai (trạc 8 đến 10 tuổi) mặc quần áo tu hành liên tục đứng xin tiền ở các giao lộ trên XKHN.
Từ nguồn tin của người dân về việc suốt thời gian qua, bất kể trời nắng hay mưa, tại các giao lộ trên xa lộ Hà Nội (đoạn cửa ngõ phía Đông TP HCM, thuộc địa bàn các quận 2, 9 và Thủ Đức) thường xuyên xuất hiện 2 bé trai trong bộ quần áo tu hành màu vàng, tay ôm bình bát bằng chất liệu nhôm luôn đầy ắp tiền đủ mệnh giá bên trong.
Rất nhiều người qua lại cho tiền vào chiếc bình bát nhôm của 2 đứa trẻ.
Mới đây, PVKiến Thức có mặt tại nút giao thông Cát Lái (thuộc phường An Phú, quận 2). Tại đây, một bé trai khoảng hơn 10 tuổi trông như chú tiểu, mặc bộ quần áo tu hành màu vàng nhưng cáu bẩn, tay ôm chiếc bình bát nhôm lúc nào cũng chìa sẵn ra ngoài và liên tục có nhiều người dừng lại bỏ tiền vào. Thậm chí có không ít người vô cùng thành kính, sau khi cho tiền còn chắp 2 tay xá đứa bé với vẻ rất thành tâm.
Tại nút giao thông Thủ Đức (phường Hiệp Phú, quận 9), một bé trai khác (khoảng 8 tuổi) cũng với dáng vẻ tương tự và liên tục nhận tiền bố thí của người lưu thông qua khu vực.
Chiếc bình bát bằng nhôm luôn đầy ấp tiền của người qua lại cho những đứa bé được xác định giả người tu hành.
Đến giữa trưa, xuất hiện người phụ nữ (trạc 50 tuổi) cũng mặc quần áo tu hành, chạy xe máy đến các địa điểm nói trên rồi lần lượt đưa 2 đứa bé lên xe, chở đi.
Theo quan sát của PV Kiến Thức, sau đó người phụ nữ cùng 2 đứa trẻ về căn nhà trọ trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, quận 9. Tại đây, sau khi đưa toàn bộ số tiền “làm ăn” suốt buổi sáng cho “cô Tư”, 2 đứa trẻ mỗi đứa 1 ĐTDĐ thông minh chơi điện tử. Trong khi đó, người phụ nữ thản nhiên đổ tiền ra giữa nhà để kiểm đếm.
Sau suốt buổi "làm ăn", 2 đứa trẻ được người phụ nữ có biệt danh "cô Tư" dùng xe máy chở về nhà trọ trên địa bàn phường Long Bình, quận 9.
Tại nhà trọ, người phụ nữ đổ tiền ra kiểm đếm; trong khi 2 đứa bé xem truyền hình, chơi ĐTDĐ thông minh.
“Ngày nào người phụ nữ có biệt danh là "cô Tư" này cũng cho 2 đứa nhỏ mặc đồ tu hành rồi chở ra XLHN xin tiền. Chỉ nhìn qua là chúng tôi đều biết đây là hành vi giả mạo để trục lợi. Vậy mà vẫn có không ít người tin cho tiền, chẳng khác nào tiếp tay cho thối lười lao động của chúng”, một người dân ở phường Long Bình bức xúc nói.
Nhiều người sẵn lòng giúp đỡ cho "nhà sư" giả đi khất thực, nhưng ít ai biết rằng lòng tốt của họ đã bị lợi dụng...
Sau hơn 10 ngày theo dõi, PV Dân Việt đã quay được những thước phim về một nhà sư giả đang tung hoành tại nhiều khu chợ ở khu vực Q.Tân Phú, Q.Bình Tân như: Chợ Bình Hưng Hòa (đường Tân Kỳ Tân Quý), chợ 26/3 (đường kênh 19/5), chợ Tân Hương (P.18, Q.Tân Phú)…
(Kiến Thức) - Tình trạng sư giả lừa tiền hoành hành đang khiến người dân đau đầu.
Những ngày vừa qua, sư giả lừa tiền xuất hiện thường xuyên trên các tuyến đường ở TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), dù trước đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương đã ra thông báo: “Nghiêm cấm những người lợi dụng danh nghĩa tu sĩ Phật giáo đi khất thực quyên tiền trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong dịp Tết Nguyên đán và rằm tháng giêng”.
Trước đợt mưa kéo dài với lượng mưa nhiều nơi vượt 400 mm, Hà Nội vận hành 36 trạm bơm cùng hệ thống cửa phai, hồ điều hòa để tăng khả năng tiêu thoát nước.
Mưa lớn cũng khiến việc đưa đón học sinh, đi làm của người dân bị ảnh hưởng. Nhiều người phải mất nhiều thời gian để vượt qua các tuyến đường ngập và ùn tắc.
Trong lúc ngọn lửa bùng dữ dội, nhóm nhân viên một quán bia gần hiện trường đã xếp chồng các vỏ bom bia làm bệ đỡ, hỗ trợ đưa 3 người mắc kẹt ra ngoài an toàn.
Với cáo buộc tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, Hoàng Xuân Long cùng 3 đồng phạm bị Toà án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt 30 năm 9 tháng tù.
Trước đợt mưa kéo dài với lượng mưa nhiều nơi vượt 400 mm, Hà Nội vận hành 36 trạm bơm cùng hệ thống cửa phai, hồ điều hòa để tăng khả năng tiêu thoát nước.
Giữa lúc nước sông Hiếu dâng cao, chảy xiết do mưa lớn, anh Nguyễn Văn Cao đã không ngần ngại lao xuống dòng nước để cứu cụ bà 72 tuổi bị lũ cuốn trôi.
Một người phụ nữ ở phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) vừa bị phạt 20 triệu đồng về hành vi công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý.
Do mưa lớn kéo dài, sáng 17/9, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã cho học sinh nghỉ học, học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho học sinh và phụ huynh.
Mưa lớn cũng khiến việc đưa đón học sinh, đi làm của người dân bị ảnh hưởng. Nhiều người phải mất nhiều thời gian để vượt qua các tuyến đường ngập và ùn tắc.
Nước sông dâng cao, chảy xiết, 01 con thuyền chở người dân qua sông tại xã Yên Hòa (Nghệ An) bị lũ cuốn trôi, 10 người trên thuyền may mắn được ứng cứu an toàn.
Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn Nghệ An bị ngập sâu, sạt lở, gây ách tắc giao thông tại nhiều khu vực.