Cá mập "khủng" bơi tới gần nhóm thợ lặn để "cầu cứu"

Cá mập cát bị một chiếc móc câu móc vào phần đầu. Tình huống mà con cá mập gặp phải là vô cùng nguy hiểm nhưng nó không thể tự mình gỡ sợi dây..

Sợi dây câu mảnh nhưng rất chắc đã quấn chặt vào đầu con cá mập khiến phần da thịt của nó bị ép chặt. Không những thế, con cá mập dường như không ăn uống được trong một thời gian dài nên trông con cá mập không có vẻ khỏe mạnh.

Cá mập đến gần thợ lặn để 'nhờ' sự giúp đỡ.

Rất may là nó đã phát hiện ra một nhóm thợ lặn và bơi đến để tìm kiếm sự trợ giúp. Những thợ lặn này dường như đã hiểu ý của con cá mập và quyết định sẽ giúp đỡ nó dù đây là một hành động có thể gây nguy hiểm.

Cá mập "khủng" bơi tới gần nhóm thợ lặn để "cầu cứu" ảnh 1

Cá mập cát. Ảnh: Quora

Được biết, cá mập cát có thể phát triển chiều dài lên đến 3,2m, nặng gần 200 kg, răng của chúng rất dài (2,54 cm) và sắc bén nên tiềm ẩn mối nguy hiểm với con người. Mặc dù vậy chúng lại không hung hăng như các loại cá mập khác và hiếm khi tấn công con người.

Cuối cùng thì nhóm thợ lặn cũng đã đưa được con cá mập lên mặt nước và cắt sợi dây câu để giải cứu cho nó. Nhóm thợ lặn còn cẩn thận quay lại vùng biển này để kiểm tra tình trạng con cá mập sau đó và rất may là nó đã ăn uống lại bình thường, khỏe mạnh.

Cá voi sát thủ tung hoành ngoài khơi Nam Phi

Cặp cá voi sát thủ dễ dàng làm thịt bất cứ con cá mập nào dám bén mảng đến vùng biển chúng đang săn mồi ở ngoài khơi Western Cape (Nam Phi).

David Hurwitz, chủ công ty Simon's Boat ở Nam Phi chuyên tổ chức các chuyến du lịch ngắm cá voi cho biết, cặp cá voi sát thủ có tên Port và Starboard bắt đầu xuất hiện ở ngoài khơi Western Cape, Nam Phi từ năm 2009. Vùng biển đầy cá mập này nhanh chóng trở thành địa bàn chúng săn mồi, đặc biệt là cá mập trắng.

Chính điều này đã thu hút sự chú ý của các nhà khoa học cùng với đó các chương trình nghiên cứu theo dõi hành vi săn mồi của cặp cá voi này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới