Bị con trai “làm phiền” lúc chơi game, bố gây tội ác tày trời

(Kiến Thức) - Một ông bố 23 tuổi đã thừa nhận gây ra cái chết của cậu con trai mới 7 tuần tuổi.

Theo Daily Mail, trong phiên tòa xét xử tại Tòa án Tối cao Victoria (Australia) hôm 4/12, Joseph William McDonald, 23 tuổi, đã thừa nhận gây ra cái chết của cậu con trai ruột 7 tuần tuổi, bé Lucas, trong cơn tức giận hồi tháng 10/2020.
Bi con trai “lam phien” luc choi game, bo gay toi ac tay troi
 Joseph William McDonald là một người nghiện game. Ảnh Daily Mail.
Vào ngày 24/10, bé Lucas ở trong phòng khách cùng với bố, người đang chơi game khi đó. Bạn gái của Joseph là Samatha Duckmanton bất ngờ nghe thấy tiếng con trai khóc thét liền chạy vào xem thì Joseph bảo đang "quấn tã cho con".
Vì bé Lucas được tiêm phòng vào buổi sáng hôm đó, Samatha nghĩ rằng việc con không chịu uống sữa cũng là phản ứng bình thường.
Tuy nhiên, tình trạng của bé không cải thiện vào hôm sau nên cô quyết định đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện Benalla.

Mời độc giả xem thêm video về nữ y tá giết người ở Nhật Bản (Nguồn video: Vietnamnet.vn)

Khi bác sĩ nói rằng vết thương trên đầu bé Lucas dường như không phải là tai nạn, Samatha đã hỏi bạn trai. Lúc đó, Joseph William McDonald mới thừa nhận rằng anh ta đã ấn quá mạnh vào phía sau não của con trai.
Cậu bé sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Monash trước khi được tuyên bố tử vong vào ngày 29/10.
Theo cáo trạng, Joseph được cho là đã tức giận khi bị con trai "làm phiền" trong lúc chơi game nên đánh đập đứa trẻ, dẫn đến sự việc đau lòng.
Joseph sẽ bị kết án trong tháng này.

Phẫn nộ ác mẫu hai lần sát hại con trai tự kỷ

(Kiến Thức) - Sau lần "ra tay" đầu tiên thất bại, bà mẹ này tiếp tục sát hại cậu con trai tự kỷ 9 tuổi lần thứ hai.

Theo Daily Mail, bé Alejandro Ripley, 9 tuổi, mắc chứng tự kỷ và không biết nói. Thi thể cậu bé được tìm thấy trong một con kênh ở Miami (Mỹ) cuối tuần trước và nghi phạm chính trong vụ án mạng đau lòng này lại chính là mẹ của bé, Patricia Ripley, 45 tuổi.

Lời khai rùng rợn của bà mẹ gốc Á sát hại con gái 5 tuổi

Vụ việc mẹ sát hại con gái xảy ra tại Mỹ hồi đầu năm 2017 nhưng mãi đến thời gian gần đây mới xét xử xong.

Theo Daily Mail đưa tin, người phụ nữ trong vụ án sát hại con gái 5 tuổi, giấu thi thể trong nhà hàng tại Mỹ đã thú nhận hành vi tội ác của mình khi bị cảnh sát thẩm vấn.

Cha dùng liềm sát hại, phân xác con gái đang ngủ gây sốc

(Kiến Thức) - Romina Ashrafi đã bị cha của cô sát hại, phân xác vì làm "mất danh dự của gia đình" sau khi cô bỏ nhà đi với một người đàn ông.

Theo AP, vụ án cha sát hại con gái 14 tuổi xảy ra tại Talesh, cách thủ đô Tehran (Iran) khoảng 320 km về phía tây bắc, vào tuần trước.
Reza Ashrafi đã rất tức giận sau khi con gái, Romina, bỏ trốn với Bahamn Khavari, 34 tuổi. Romina có mặt tại đồn cảnh sát 5 ngày sau khi bỏ nhà đi và Reza đã tới đón con gái về nhà. Khi đó, Romina nói với cảnh sát rằng cô sợ cha mình sẽ có hành vi bạo lực.

Đọc nhiều nhất

Tin mới