Bé trai 12 tuổi bị bắt khi đang một mình lái xe xuyên Úc

Một bé trai 12 tuổi đã bị cảnh sát giao thông phát hiện khi đang một mình lái xe xuyên nước Úc, từ New South Wales đến Perth.

Theo The Guardian, bé trai giấu tên nói trên đã rời nhà ở Kendal (gần Port Macquarie, thuộc thành phố New South Wales) vào 11h10’ sáng thứ Sáu, 21/4 để bắt đầu hành trình một mình lái xe xuyên nước Úc.
Khoảng 11h sáng thứ Bảy, 22/4, bé trai này bị cảnh sát chặn lại tại Broken Hill sau khi đi được quãng đường khoảng 1.300km.
Be trai 12 tuoi bi bat khi dang mot minh lai xe xuyen Uc
Ảnh minh họa 
Cảnh sát cho biết họ cảm thấy chiếc xe có dấu hiệu khả nghi vì bộ phận hãm xung bị kéo lê dưới đất, chứng tỏ chiếc xe vừa gặp tai nạn.
Khi được cảnh sát thẩm vấn, bé trai khai rằng mình đang trên đường đến thành phố Pert ở đầu kia của nước Úc, cách nhà khoảng 4.000km. Để đến được Pert, bé trai này sẽ phải lái xe liên tục trong vòng 40 giờ và đi qua sa mạc khô cằn của đồng bằng Nullarbor.
“Cậu bé đã lấy xe của gia đình và tự lái đi khiến cha mẹ hốt hoảng báo tin tìm trẻ lạc”, thanh tra Kim Fehon cho biết. Sau khi bị cảnh sát bắt, bé trai đã được trao trả cho gia đình.
Hiện cảnh sát đang điều tra lý do vì sao cậu bé lại bất chấp nguy hiểm và quyết định một mình lái xe xuyên nước Úc.
Theo thanh tra Fehon, bé trai nói trên có thể sẽ bị phạt vì 3 tội danh, trong đó bao gồm tội mua xăng dầu không trả tiền và lái xe khi chưa có bằng.
Ngoài ra, các đơn vị chức năng cũng có thể phải chịu một phần trách nhiệm khi để một bé trai lái xe hàng ngàn cây số, thậm chí còn mua xăng mà không ai hay biết.
“Hành động này của cậu bé không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn đặt mạng sống của nhiều người khác vào nguy hiểm.” - ông Fehon nói.

Cấp bằng lái cho tài xế lái xe bằng... chân

Một người đàn ông Ấn Độ vừa được chính thức cấp bằng lái xe sau khi chứng minh ông có đủ khả năng điều khiển vô lăng bằng... chân.

Cap bang lai cho tai xe lai xe bang... chan
Vikram Agnihotry (45 tuổi, sống tại Indore, Ấn Độ) không may mất 2 cánh tay sau một tai nạn xảy ra khi anh mới 7 tuổi. Là một người có nghị lực, Vikram quyết tâm học cách sử dụng chân để tự làm một số việc như đánh răng, rửa mặt... 

Cười lăn lộn kẻ đi trộm ôtô mà không biết lái xe

Không phải vụ cướp nào cũng được thực hiện một cách trôi chảy và mang tính chuyên nghiệp.

Khoảng 7 giờ sáng một ngày nắng đẹp tháng 3/2014, cô Melissa Peters (48 tuổi) sống tại thành phố Omaha, bang Nebraska (Mỹ) đang chuẩn bị đưa con trai 13 tuổi đến trường. 2 mẹ con vừa vui vẻ trò chuyện vừa tiến đến chiếc xe ôtô của gia đình thì bỗng ở đâu, một tên cướp lao đến.
Cuoi lan lon ke di trom oto ma khong biet lai xe
Mganga Mganga – tác giả của vụ cướp “cười ra nước mắt”. 
“Hắn không nói gì cả, chỉ chĩa súng vào chúng tôi. Lúc đó, tôi chỉ kịp nghĩ “Chúa ơi, hắn có súng!”, Melissa Peters nhớ lại trong khi nhìn tên cướp nhảy lên chiếc xe Dodge Calibre màu trắng của mình.

Trung Quốc: Ô tô 19 chỗ nhồi 74 trẻ mầm non gây sốc

Lái xe người Trung Quốc đã bị bắt giữ vì tội lái xe không đảm bảo an toàn khi chở tới 74 trẻ mầm non và cô giáo trên chiếc ô tô 19 chỗ.
 

Theo cảnh sát địa phương tỉnh Hà Nam, sự việc ô tô nhồi khách xảy ra vào ngày 20/3 vừa qua. Chiếc xe bị cảnh sát chặn lại sau khi thấy có rất nhiều em nhỏ đứng xung quanh vô lăng của người lái xe.

Đọc nhiều nhất

Tin mới