Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường cùng lời nhắn nhói lòng của người mẹ

Người dân phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng xốp bên đường cùng một mảnh giấy với những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng khiến người đọc nhói lòng.

Ngày 27/7, thông tin từ UBND phường Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phát thông báo tìm thân nhân cho một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cạnh cầu Thơm, gần nhà máy xi măng Hoàng Mai, thuộc thôn 9 xã Quỳnh Vinh cũ (nay là phường Hoàng Mai).

Theo đó, chiều muộn ngày 26/7, trên tuyến quốc lộ 48D đoạn qua cầu Thơm, anh T.Đ.C. khi đang điều khiển xe máy chở con nhỏ bất ngờ phát hiện một thùng xốp trắng đặt sát mép đường.

base64-17535881130831942773308.jpg
Bé gái sơ sinh được phát hiện trong thùng xốp cùng mảnh giấy với những dòng chữ nguệch ngoạc của người mẹ.

Linh cảm có điều bất thường, anh dừng lại kiểm tra. Bên trong thùng là một bé gái sơ sinh, được quấn trong chiếc chăn mỏng, bên cạnh là vài hộp sữa nhỏ và một mảnh giấy với những dòng chữ khiến người đọc nhói lòng:

"Tôi không có khả năng nuôi con. Nếu ai nhặt được, xin nuôi con tôi giùm. Ngày sinh 24/7/2025. Xin cảm ơn. Mẹ xin lỗi con".

Ngay sau đó, anh C. lập tức trình báo sự việc lên chính quyền địa phương và đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã Quỳnh Vinh cũ để được chăm sóc, theo dõi sức khỏe. Được biết, bé gái còn nguyên dây rốn, nặng khoảng 3kg và sức khỏe ổn định.

Hiện, chính quyền phường Hoàng Mai đã phát đi thông báo tìm người thân cho cháu bé. Trong thời hạn 7 ngày, nếu không có ai đến nhận, địa phương sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý như đăng ký khai sinh và liên hệ đơn vị có đủ điều kiện tiếp nhận, chăm sóc cháu theo quy định pháp luật.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi gần hội quán thôn ở Hà Tĩnh

Trong lúc đi lễ nhà thờ, chị Nguyễn Thị Duyên (Hà Tĩnh) phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở gần hội quán thôn, nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Ngày 18/5, thông tin từ UBND xã Hà Linh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận, người dân vừa phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi gần hội quán thôn.

Trước đó, vào khoảng 5h45’ ngày 18/5, chị Nguyễn Thị Duyên trú tại thôn 2, xã Hà Linh (Hương Khê) đi lễ nhà thờ thì phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi gần hội quán thôn 2.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa đêm khuya ở Hà Tĩnh

Một người dân ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa phát hiện bé gái sơ sinh 1 tuần tuổi, nặng 3kg được đặt trong làn nhựa, kèm một bức thư viết tay.

Ngày 14/5, thông tin từ UBND xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân) cho biết, chính quyền địa phương vừa phát thông báo tìm người thân của bé gái sơ sinh vừa bị bỏ rơi trên địa bàn thôn Lâm Vượng.

Trước đó, vào khoảng 0h45’ ngày 13/5, bà Nguyễn Thị Bình (SN 1974, ở thôn Lâm Vượng, xã Xuân Liên) đang ngủ trong nhà thì chợt tỉnh giấc bởi nghe tiếng trẻ con khóc phía ngoài cổng.

Bé 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Nghệ An

Người dân khu vực chợ Mọ ở huyện Yên Thành (Nghệ An) phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà. Thời điểm phát hiện, cháu bé được quấn trong khăn đặt trong một giỏ nhựa.

Ngày 16/4, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Hậu Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, xã này đã phát thông báo tìm kiếm người thân cho một cháu bé bị bỏ rơi trước cổng nhà dân trong đêm.
Be 1 thang tuoi bi bo roi truoc cong nha dan o Nghe An
Thời điểm phát hiện, cháu bé được quấn trong khăn đặt trong một giỏ nhựa. Bên trong giỏ nhựa ngoài quần áo, bình sữa còn có 1 triệu đồng tiền mặt. 

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới