16 cư dân trên hòn đảo nhỏ thách thức biển cả

Thường xuyên phải đối mặt với tình trạng ngập lụt nhưng 16 cư dân sinh sống trên hòn đảo nhỏ Oland ở Đức vẫn không có ý định rời đi.

Hòn đảo Oland là một đảo nhỏ thuộc nhóm 10 đảo Hallig nằm ở ngoài khơi biển Bắc của Đức, nơi có ngọn hải đăng nhỏ nhất nước.
Trong suốt mùa đông, các cơn bão cuốn qua hòn đảo hàng tuần.
16 cu dan tren hon dao nho thach thuc bien ca
Đảo Oland. Ảnh: BBC 
Trên đảo từng có 52 cư dân sinh sống nhưng hiện giờ chỉ còn 16 người và không còn ai chuyển về đây nữa. Một số cư dân cho biết mong muốn sinh sống ở nơi bình yên như hòn đảo Oland hơn là ở những thành phố xô bồ.
Bà Bettina Freers từ TP Hanover đến sống tại đảo chia sẻ: "Những điều hàng ngày tôi gặp ở thành phố như sự bon chen và ồn ào đã biến mất. Tôi đến đây và nghe chim hót, nghe âm thanh của gió thổi qua rặng cây, tôi ngắm biển và cảm thấy bình yên".
16 cu dan tren hon dao nho thach thuc bien ca-Hinh-2
Bà Bettina Freers đã chuyển từ thành phố về sống tại một hòn đảo nhỏ. Ảnh: BBC 
Khoảng năm 1900, tất cả những hòn đảo nhỏ xung quanh được bảo vệ bởi dãy tường đá.
Ông Hans Bernhard, cựu thị trưởng hòn đảo Oland, cho biết: "Hòn đảo này có những con đê bao quanh để ngăn nước lũ từ biển còn những đảo Hallig khác sẽ bị lũ lụt khi mực nước dâng cao hơn 1m so với mặt biển. Đó là điểm khác biệt". 
Vì ngập lụt gây khó khăn trong việc sử dụng cảng nên người dân đảo Oland sẽ di chuyển khoảng 20 phút bằng những tòa tàu không mui trên đường ray nhỏ hẹp để đến đất liền.
Cựu thị trưởng Hans Bernhard kể lại: "Năm 1923, tuyến đường sắt được xây dựng nhưng chúng không được dùng với toa chở hàng của mình. Vì vậy, tôi đã đến TP Husum và đàm phán với chính quyền liên bang. Sau đó, tôi được quyền sử dụng đường sắt cho hòn đảo nhỏ này". 
Nhớ lại lần đầu di chuyển bằng toa tàu lên đảo, bà Bettina Freers cảm thấy thú vị khi ngồi trên đống hành lý trong tòa tàu không mui, băng qua biển.
"Ngay tại chân trời, tôi thấy một hòn đảo nhỏ. Chúng tôi như thể đặt chân đến một thế giới khác" - Bà Bettina Freers nói.

Hòn đảo bị "bao vây" bởi gần 300 container hàng hóa

Khu vực bờ biển phía bắc Hà Lan lúc này tràn ngập các container trôi nổi, sau khi khoảng 270 container có chứa hóa chất bị rơi xuống biển từ một tàu chở hàng sau khi cơn bão quét qua đây.

Theo BBC, các container trên tàu vận tải MSC Zoe, tàu vận tải lớn nhất thế giới, đã bị rơi tại Borkum. Sóng biển đã cuốn phần lớn chúng trôi về phía tây nam. Được biết, cơn bão có tên Zeetje đã tràn vào miền bắc nước Đức từ đêm thứ ba, gây nên những con sóng cao 10m, cuốn theo khoảng 270 container trôi xuống biển, khi đang trên hành trình từ thành phố cảng Antwerp, Bỉ.
Hon dao bi
Các container trôi nổi ngoài khơi Biển Bắc, ở cả vùng biển Đức và Hà Lan. 
Một số thành phố ven biển của Đức và Hà Lan đã xác nhận có container cùng hàng hóa tràn vào bờ biển trong những ngày qua. Khoảng 100 binh sĩ đã có mặt để dọn dẹp những đống rác từ biển dạt vào bờ. Nhiều loại hàng hóa bên trong container được tìm thấy, như giày dép, ba lô, quần áo thời trang hay các đồ gia dụng.

Những hòn đảo đáng sợ nhất thế giới

Hậu quả của thử nghiệm hạt nhân hay vũ khí sinh học, ngập khí lưu huỳnh, hàng nghìn con rắn độc... khiến những hòn đảo này trở thành điểm đến tử thần.

Nhung hon dao dang so nhat the gioi
Đảo North Sentinel, quần đảo Andaman, Ấn Độ: Bộ tộc sinh sống trên đảo sống biệt lập, không hề tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bất kỳ ai tới gần bãi biển đều bị tấn công. Chính phủ Ấn Độ đã quyết định cấm các tàu thuyền tiếp xúc nơi này để đảm bảo an toàn cho cả hai phía. Ảnh: Daily Mail. 

Đảo "nữ quyền" nơi mọi việc đều nằm trong tay phụ nữ quyết định

Nằm trên biển Baltic ở ngoài khơi bờ biển Estonia, hòn đảo nhỏ Kihnu là nơi sinh sống của một trong những cộng đồng nữ quyền cuối cùng trên thế giới.

Hòn đảo Kihnu là nơi sinh sống của một cộng đồng nhỏ gồm 600 thành viên, với phụ nữ nắm quyền suốt nhiều thế kỷ qua. Phần lớn đàn ông trên đảo Kihnu là ngư dân và mỗi lần đi biển của họ thường kéo dài nhiều tháng, để lại vợ và con trên đảo.
Hòn đảo Kihnu là nơi sinh sống của một cộng đồng nhỏ gồm 600 thành viên, với phụ nữ nắm quyền suốt nhiều thế kỷ qua. Phần lớn đàn ông trên đảo Kihnu là ngư dân và mỗi lần đi biển của họ thường kéo dài nhiều tháng, để lại vợ và con trên đảo. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới