Thông tin mới bất ngờ về người trúng 92 tỷ xổ số Vietlott

Google News

(Kiến Thức) - “Chưa đến giờ xổ số thì chưa biết ai giàu hơn ai?”, câu nói vui của bà bán thịt heo ở chợ Sâm Bua khi kể về chuyện đời người trúng 92 tỷ xổ số Vietlott.

Từng được “thần tài gõ cửa”
Suốt 2 ngày qua, tin người phụ nữ bán thịt heo Nguyễn Thị Ánh Đào (32 tuổi, ngụ phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) trúng 92 tỷ xổ số Vietlott - người trúng xổ số nhiều tiền nhất trong lịch sử xổ số Việt Nam - khiến dư luận cả nước đặc biệt quan tâm. Tại khu chợ quê Sâm Bua (cách nhà chị Đào một con hẻm), nhiều tiểu thương, người dân không ngớt xôn xao xung quanh đề tài “cô bán thịt trúng số gần 100 tỷ”.
 Căn nhà cấp 4 của người phụ nữ bán thịt heo trúng 92 tỷ xổ số điện toán Vietlott suốt 2 ngày qua đóng kín cửa.
Căn nhà cấp 4 ẩm thấp, thường xuyên ngập nước sau những cơn mưa vốn là nơi trú ngụ, nơi làm heo để bán và bỏ mối của gần chục người gia đình ông Nguyễn Quốc Thái (57 tuổi, cha chị Đào) suốt cả ngày hôm qua (17/10) đến hôm nay (18/10) cửa đóng im ỉm.
“Nghe tin gia đình chị Đào trúng số hơn 90 tỷ và sẽ phát quà từ thiện, rất nhiều người, thậm chí là bà con “đại bác bắn không tới” khắp nơi tìm đến khiến cuộc sống gia đình này bị đảo lộn, nên họ đã đóng kín cửa, không tiếp khách”, một người hàng xóm cho biết.
Nhiều người nghèo và cả những người nhận là bà con của gia đình ông Thái tìm đến chờ được giúp đỡ. 
Bác Huỳnh, một người bán thịt heo hơn 30 năm qua ở chợ Sâm Bua, cho biết: “Trời thương vì cô Đào có hiếu với cha mẹ, biết nghĩ đến các anh chị, con cháu… nên cho trúng số tiền đến nằm mơ cả đời cũng không thấy”.
Theo bác Huỳnh thì mới vài tháng trước, chị Đào trúng 2 tờ vé số giải khuyến khích được gần 200 triệu đồng. Tuy nhiên, Đào đã chia sẻ cho các anh chị, trả nợ cho mình và ba mẹ nên số tiền đó cũng chỉ vài ngày là hết sạch.
Bị chửi, đòi nợ vài trăm nghìn giữa chợ
“Người ta thường nói vui: “Chưa đến giờ xổ số thì chưa biết ai giàu hơn ai”, tôi thấy rất đúng trong trường hợp của cô Đào này”, bác Huỳnh chia sẻ.
Bác Huỳnh, người bán thịt ở chợ Sâm Bua và là người thân thiết với gia đình chị Đào kể chuyện về nữ tỷ phú. 
Người phụ nữ bán thịt heo này vốn là bạn rất thân với bà Điệp, mẹ chị Đào, khi họ cùng buôn bán ở chợ. Theo bà Huỳnh thì bất cứ khi nào gặp khó khăn gì, họ đều san sẻ, giúp đỡ cho nhau.
“Sau này bà Điệp để lại sạp heo cho con gái là cô Đào bán, còn bà và hai người con gái lớn thuê mặt bằng mở quán bán hàng ăn gần nhà. Không biết sao bà Điệp làm ăn thua lỗ, lâm cảnh nợ nần đến mức từng rao bán căn nhà 600 triệu nhưng chẳng ai mua vì nơi ở này luôn bị ngập nước”, bác Huỳnh cho biết.
 Sạp bán thịt heo của chị Đào giữa chợ Sâm Bua 2 ngày qua đã nghỉ bán.
Giữa tháng 9/2016, bà Điệp không may bị té chấn thương nặng. Dù được bạn khuyên nên về bệnh viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình ở Sài Gòn điều trị, tiền bạc họ sẵn sàng cho mượn nhưng bà Điệp không dám mà chỉ chữa trị ở bệnh viện quê nhà.
Trưa ngày 15/10, khi bà Huỳnh đang loay hoay dọn hàng, thì nghe bà D., một phụ nữ cho vay tiền góp ở chợ lớn tiếng la mắng, chửi “con nợ”. Một lúc sau, chị Đào đôi mắt đỏ hoe, đến quầy thịt heo của bác Huỳnh, nói trong nước mắt: “Con góp trễ có mấy trăm nghìn mà bị bà D. chửi mắng, làm nhục ở chợ. Chắc con bỏ xứ lên Sài Gòn làm thuê quá bác hai ơi!”.
Chiếc xe chở heo của ông Thái, cha chị Đào vẫn còn dựng trước nhà. Đây có thể sẽ là "kỷ niệm" của những ngày gia đình nữ tỷ phú sống trong cảnh khó khăn, nợ nần. 
Bác Huỳnh đã khuyên chị Đào ráng vì con mà đừng đi, có thiếu thốn gì bà sẵn sàng cho mượn, rồi bán thịt gom góp để dành trả bớt nợ.
“Vậy mà chỉ 24 tiếng đồng hồ sau, với tờ vé số điện toán 10 nghìn đồng cô Đào mua lúc chiều cùng ngày, cô ấy đã trúng tới 92 tỷ đồng và trở thành người trúng xổ số nhiều nhất trong lịch sử”, bà Huỳnh nói trong sự vui mừng.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)