Thất vọng về phụ nữ, thầy giáo tổ chức đám cưới với búp bê

Dù không được pháp luật công nhận, người đàn ông 36 tuổi luôn cảm thấy hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình. Giống 3.700 người đàn ông khác, Kondo được Gatebox, công ty sản xuất thiết bị Hologram, cấp "chứng nhận kết hôn" với Miku.

Hatsune Miku là một chương trình tổng hợp giọng hát, được phát triển bởi Crypton Future Media, sử dụng kết hợp với chương trình Vocaloid 2 của Yamaha Corporation. Cái tên Hatsune Miku được tạo ra bằng cách ghép các từ tiếng Nhật là đầu tiên, âm thanh, và tương lai.
Hơn 10 năm trước, Akihiko Kondo (năm nay 36 tuổi) bị đồng nghiệp nữ chèn ép tại nơi làm việc khiến anh mất niềm tin vào phụ nữ. Năm 2018, Kondo đã quyết định kết hôn với Hatsune Miku sau quãng thời gian tìm thấy niềm an ủi và cảm hứng sống từ cô diva ảo này.
Anh chia sẻ: "Miku động viên tôi trong giai đoạn khủng khiếp nhất cuộc đời, giúp tôi thoát khỏi trầm cảm và tái hòa nhập xã hội. Giữa tôi và cô ấy là một thứ tình cảm tuyệt đối mãnh liệt, cô sẽ không ngoại tình, không già đi hoặc qua đời".
That vong ve phu nu, thay giao to chuc dam cuoi voi bup be
Năm 2018, Kondo đã quyết định kết hôn với Hatsune Miku sau quãng thời gian tìm hiểu. 
Ngày 4/11/2018, Kondo đã biến giấc mơ của mình thành hiện thực bằng một lễ cưới với đầy đủ khách mời và búp bê đại diện cho cô dâu mặc áo cưới màu trắng. Kondo thậm chí chi 2 triệu yen (khoảng 400 triệu đồng) cho lễ cưới trịnh trọng diễn ra ở Tokyo với khoảng 40 khách mời. Tuy nhiên gia đình, họ hàng của anh đều không tham dự.
Kondo từng chia sẻ từ tháng 3/2018, anh bắt đầu "sống chung" với nhân vật ảo trong hình hài đồ họa có thể nói và chuyển động được chiếu ra từ một thiết bị phát hình để bàn giá khoảng 2.800 USD.
Dù không được pháp luật công nhận, người đàn ông 36 tuổi luôn cảm thấy hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình. Giống 3.700 người đàn ông khác, Kondo được Gatebox, công ty sản xuất thiết bị Hologram, cấp "chứng nhận kết hôn" với Miku.
Sau khi kết hôn, anh luôn coi mình là người đàn ông đã có gia đình thực sự. Người vợ ảo sẽ đánh thức anh vào mỗi sáng và tiễn anh đi làm. Đến chiều, Kondo gọi cho vợ báo mình sắp về để cô bật đèn sáng phòng. Cuối ngày, anh đi ngủ với "phiên bản búp bê" của vợ.
Sau đám cưới gây chú ý, Kondo đã nghỉ làm công chức và tới công tác tại một trường học. Dù vẫn còn một số người ngạc nhiên với cuộc hôn nhân, phần lớn sinh viên và đồng nghiệp tại nơi anh làm việc đã quen với điều này.
"Xã hội ngày nay đòi hỏi hạnh phúc của một người là phải theo một khuôn mẫu: kết hôn, sinh con, trở thành một gia đình. Nhưng đây đâu phải là cách duy nhất. Chúng ta nên xem xét tất cả hình thức của tình yêu và hạnh phúc, tôi không muốn mình bị ràng buộc bởi những khuôn mẫu xưa cũ. Hy vọng tất cả mọi người đều có thể tìm thấy đối tượng phù hợp với họ,...", Kondo chia sẻ.
Dịp năm mới sắp tới, Kondo còn cùng "vợ" chụp bộ ảnh trong trang phục truyền thống và in dưới dạng thiệp để gửi tặng người thân và bạn bè.
That vong ve phu nu, thay giao to chuc dam cuoi voi bup be-Hinh-2
Hình ảnh mới nhất của 2 vợ chồng Kondo. 

Chuyện lạ độc: Bé gái ăn cả cân tóc, lý do nhện hung dữ...

Một bé gái 14 tuổi ở Ấn Độ nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội và nôn mửa. Chuyện lạ là các bác sĩ kinh ngạc khi lấy ra búi tóc nặng hơn 1,3 kg từ…dạ dày cô bé. Tất nhiên đây là số tóc do bé gái ăn!

Trí tuệ nhân tạo phát hiện thiên hà va chạm

Mải chơi trò chơi điện thoại, chàng trai chết thảm vì điều không ngờ

(Kiến Thức) - Mải chơi trò chơi điện thoại, chàng trai đi uống nước, ngay sau khi uống, Yadav cảm thấy cả người đau đớn, cơ thể như bị thiêu đốt. Lúc này chàng trai trẻ mới nhận ra, thứ mình uống không phải là nước khoáng mà là...

Theo thông tin đăng tải, sự việc hy hữu xảy ra trên một chuyến tàu tốc hành ở Ấn Độ.
Cụ thể, ngày xảy ra sự việc, anh Yadav, 20 tuổi, đang đi du lịch với bạn mình là Sharma. Trên chuyến tàu tốc hành đến Agra, Uttar Pradesh, chàng trai trẻ Yadav chợt cảm thấy khát nước.

Chồng qua đời 7 tháng, vợ bật khóc ngay khi mở hộp quà của cháu gái

Cặp đôi đã yêu nhau và sống bên nhau suốt 55 năm trước khi người chồng qua đời vì bệnh tuổi già.

Ông Robert D. Shackleford và bà Barbara Shackleford là một cặp vợ chồng hạnh phúc và chung thủy, sống tại thành phố Williamsburg, bang Virginia, Mỹ. Cả hai cùng lớn lên trong một thị trấn nhỏ, gặp nhau khi cùng đến nhà thờ và nhanh chóng phải lòng nhau thời niên thiếu. Tình yêu đẹp đẽ của họ nhận được rất nhiều sự ủng hộ và chúc phúc từ những người xung quanh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới