Vợ xinh đẹp nhất quyết không cho chồng động vào người vì lý do lạ

Người phụ nữ nhất quyết không cho chồng chạm vào người hay tới gần. Thậm chí, người chồng phải thuê khách sạn để ở.

Tờ Mirror hôm 9/12 đưa tin, nha sĩ Hassan Awwad, 49 tuổi, người Canada, rơi vào tình cảnh oái oăm khi cô vợ người Anh Hana Awwad, 39 tuổi, có biểu hiện lạ.
Trong nhiều tháng chuyển tới New York, Mỹ, sống cùng chồng, Hana như một tù nhân trong căn hộ của mình, không thể chạm hoặc bị chạm bởi bất kỳ ai.
Vo xinh dep nhat quyet khong cho chong dong vao nguoi vi ly do la
Hana Awwad (trái) và Hassan Awwad. 
Thời điểm đó, người phụ nữ 39 tuổi không nhận ra mình mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) nghiêm trọng tới mức Hana không thể ở chung phòng với chồng.
Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 8/2016, khi cặp đôi mới cưới tới sống ở Mỹ, nơi Hassan đang làm việc và nghiên cứu.
"Lúc đó tôi cảm thấy rất căng thẳng khi phải di chuyển giữa Mỹ và Canada, quê nhà của Hassan, rồi sau vài tháng lại phải trở về thăm bạn bè cùng gia đình tôi ở Anh.
Tại Mỹ, tôi không thể làm việc vì không có visa phù hợp. Trong khoảng 9 tháng sống tại đây, tinh thần tôi vô cùng rệu rã, chán nản", Hana, cựu bác sĩ nhi khoa, cho hay.
Và Hana mắc OCD lúc nào không hay. Ngay cả những hoạt động đơn giản nhất, giờ đây với cô cũng trở nên "quá đáng".
"Tôi không thể chạm vào bất cứ người hay con vật nào và ngược lại. Không ai được tiếp xúc thể chất với cơ thể tôi. Tôi bị ám ảnh với suy nghĩ rằng mình đã làm vấy bẩn căn phòng. Vì vậy tôi vứt bỏ quần áo và dọn dẹp kỹ lưỡng.
Khoảng 6 tháng sau khi chuyển tới New York, Mỹ, chồng tôi phải sống trong khách sạn vì tôi luôn cảm thấy căn hộ bị vấy bẩn. Đó là quãng thời gian tồi tệ và cô độc với vợ chồng tôi", cựu bác sĩ nhi khoa chia sẻ.
Vấn đề của Hana nghiêm trọng tới mức cha mẹ cô phải bay tới Mỹ để đón cô về Anh.
"Họ mất 3 tuần để thuyết phục tôi rời căn hộ. Tôi rời đi chỉ với hộ chiếu và chiếc điện thoại. Những thứ khác đã bị tôi vứt bỏ", người phụ nữ 39 tuổi nói.
Tuy nhiên, mọi chuyện không khá hơn khi Hana trở về Anh.
"Đó là thời điểm tôi cảm thấy tồi tệ nhất trong cuộc đời. Tôi cảm thấy mình như thể đã chết và chỉ cảm nhận cuộc sống qua mọi người xung quanh. Tôi theo dõi các sự kiện lớn của gia đình qua điện thoại và video nhưng không thể cùng tham dự với mọi người", Hana cho biết.
Tháng 5/2017, Hana mới được chẩn đoán mắc hội chứng OCD và bắt đầu dùng thuốc kèm trị liệu theo nhóm. Hội chứng OCD của người phụ nữ này thuộc dạng cầu toàn quá mức có thể gây ra các vấn đề về tinh thần như trầm cảm hay lo lắng.
Ngoài ra, Hana còn bị chứng "thổi phồng trách nhiệm", hiện tượng người mắc bệnh luôn nghĩ phải có trách nhiệm để ngăn người khác bị làm hại mà không quan tâm tới chính họ.
Đó cũng là lý do vì sao khi Hassan bay tới Anh để tìm vợ, Hana lo lắng thái quá rằng sẽ làm cho chồng bị "vấy bẩn" nên nhất quyết không để người đàn ông 49 tuổi vào nhà.
Cặp đôi chỉ dành 7 tháng sống cùng nhau sau cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm. "Tôi rất muốn gặp chồng nhưng không thể làm được điều đó. Hiện tại chúng tôi đã ly thân", Hana chia sẻ. Một điều may mắn với người phụ nữ 39 tuổi là cô vẫn được bố mẹ bao bọc.

Tiết lộ cách thú vị thu thập dữ liệu độ sáng Mặt trăng

(Kiến Thức) - Hầu hết các nghiên cứu trước đây ước tính độ sáng của Mặt trăng bằng kính viễn vọng nằm trên Trái đất. Đó là vị trí bất tiện cho các phép đo như vậy, vì bầu khí quyển của Trái đất cản trở một số bước sóng ánh sáng bị hấp thụ trong bầu khí quyển của hành tinh chúng ta.

Về lý thuyết, các nhà nghiên cứu có thể phóng máy dò vào không gian để thu thập dữ liệu sắc nét hơn, nhưng các nhà khoa học không thể dễ dàng chế tạo, điều khiển các thiết bị đó.

Vì vậy, các nhà khoa học sử dụng máy bay ER-2 của NASA, có thể bay khoảng 13 dặm (21 km) trên mực nước biển mang theo kính viễn vọng, cho phép kính viễn vọng đó có thể quan sát được trên 95% bầu khí quyển.

Choáng váng hành trình từ "dị nhân" ăn sống sâu, bọ... thành tiến sĩ

(Kiến Thức) - Gregory ăn bất cứ con gì động đậy mà mình nhìn thấy, từ sâu, bọ, thằn lằn, chỉ để duy trì sự sống. Có những lúc cảm thấy ghê sợ bản thân, "dị nhân" này còn muốn buông bỏ cuộc sống.

Theo thông tin đăng tải, ông Gregory Smith, 63 tuổi, hiện là tiến sĩ, giảng viên đại học ở Australia, mới đây chia sẻ câu chuyện cảm động của mình, kể về hành trình từ một dị nhân trở thành một vị tiến sĩ đáng kính, gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, Gregory Smith từ khi còn nhỏ đã bị cha mình đánh đạp và ngược đãi. Mẹ ông cũng không can thiệp, thậm chí còn đánh đập 5 chị em ông tàn nhẫn hơn.

Choang vang hanh trinh tu
 

10 tuổi, Gregory Smith bị đưa vào cô nhi viện. Bi thảm thay, tại cô nhi viện, cậu bé Gregory bị xâm hại tình dục. Đây là bước chuyển lớn khiến tâm tình của Gregory ngày một biến thái, vặn vẹo, trở thành người có khuynh hướng tính cách chống đối xã hội.

Đến năm 14 tuổi, Gregory bắt đầu uống rượu và đánh nhau, có nhiều hành vi ác.

Mời quý vị xem video: Dị nhân nửa người nửa cáo ở Pakistan

Đói khổ, Gregory bắt đầu lang thang, đi tận sâu vào trong khu rừng nhiệt đới thuộc công viên quốc gia Goonengerry, phía tây Mullumbimby, New South Wales và học cách sống như một con rắn.

Gregory ăn bất cứ con gì động đậy mà mình nhìn thấy, từ sâu, bọ, thằn lằn, chỉ để duy trì sự sống. Có những lúc cảm thấy ghê sợ bản thân, Gregory còn muốn buông bỏ cuộc sống này.

Choang vang hanh trinh tu
 

Đến năm 1989, Gregory chuyển hẳn vào rừng rậm sống như một ẩn sĩ thực sự. Mãi đến năm 1999, Gregory bị xe đâm, buộc phải vào bệnh viện, lúc này ông mới chấm dứt những ngày sinh sống hoang dã.

Sau khi được điều trị, Gregory tỉnh lại, ông giật mình nhận ra, trong túi xách của mình chỉ có các loại chất có hại, rượu, thuốc lá... Cảm thấy cuộc sống của mình không nên bệ rạc thế này, Gregory dứt khoát đoạn tuyệt với quá khứ, quyết tâm thay đổi tương lai.

Choang vang hanh trinh tu
 

Thời điểm này, Gregory đã 45 tuổi, anh bắt đầu tự học, rất nhập tâm và có nhận định vô cùng sắc bén với bộ môn xã hội học. Gregory được nhận vào một trường đại học.

Sau đó, nhờ nỗ lực vượt bậc, ông tốt nghiệp và lấy được bằng tiến sĩ bằng chính năng lực của mình.

Hiện tại, khi đã trở thành một giảng viên đại học, là một vị tiến sĩ đáng kính, Gregory vẫn thường chia sẻ về cuộc đời của mình cho các sinh viên nghe, giúp họ vững tin vào con đường mình đã chọn, tin rằng thay đổi không bao giờ là quá muộn.

Run sợ ghé nơi người dân luôn sợ bị chôn sống mỗi đêm

(Kiến Thức) - Gió và cát đổi hướng mỗi ngày, thổi liên miên không dứt. Những ngôi nhà thông thường của người dân bị chôn vùi trong các cồn cát lớn. Vì vậy, làng Shoyna còn được đánh giá là một trong những nơi khó sống nhất thế giới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới