Vì sao cây sồi cổ thụ 1.200 tuổi nổi tiếng ở Anh chết?

Cây sồi cổ thụ 1.200 tuổi ở Anh, gắn liền với truyền thuyết về tên trộm Robin Hood, đã chết sau khi không ra lá trong suốt mùa xuân năm nay.

Cây sồi Vĩ Đại (Major Oak) 1.200 năm tuổi trong rừng Sherwood ở thành phố Nottingham (Anh) không thể ra lá trong suốt mùa xuân năm nay nên vào ngày 18/6, Hiệp hội Bảo vệ chim Hoàng gia (RSPB) đã đưa ra thông báo rằng nó đã chết.

Người dân địa phương truyền nhau rằng, cây sồi Vĩ Đại từng là nơi trú ẩn của Robin Hood - tên cướp gắn liền với huyền thoại "cướp của người giàu chia cho người nghèo".

Theo thông báo của RSPB, cây sồi Vĩ Đại có chu vi 11m và tán cây rộng 28m. Cây đã "suy yếu rõ rệt" trong những năm gần đây. Nó hầu như không mọc lá vào năm 2025 và mặc dù các chuyên gia về đất và cây trồng đã được mời đến để cố gắng cải thiện cơ hội sống sót của cây. Tuy nhiên, những nỗ lực đó đều không thành công.

acccc-2.png
Cây sồi Vĩ Đại 1.200 năm tuổi ở trong rừng Sherwood. Ảnh: Royal Society for the Protection of Birds.

Các chuyên gia cho biết nhiều nguyên nhân đã góp phần dẫn tới cái chết của cây sồi Vĩ Đại. Trong số này có những can thiệp của con người nhằm mục đích bảo tồn cây sồi cổ thụ. Vào đầu thế kỷ 20, giới chức trách và các chuyên gia bắt đầu sử dụng các thanh chống và dây xích kim loại để nâng đỡ các cành cây. Đến những năm 1960, một số phần rỗng của cây được lấp đầy bằng bê tông và các cành cây được phủ bằng chì, sợi thủy tinh và sơn chống cháy. Những nỗ lực này có thể đã ngăn cản cây già đi một cách tự nhiên và đe dọa sự sống của cây. Tuy nhiên, nếu không làm như vậy thì cây sồi Vĩ Đại có thể đã bị đổ gãy.

Ngoài ra, một số chuyên gia cho rằng, trong suốt nhiều năm qua, hàng triệu du khách ghé thăm cây sồi Vĩ Đại quá nhiều đã làm nén chặt đất xung quanh cây, ngăn cản nước mưa thấm đến rễ cây. Điều này cũng góp phần khiến cây sồi cổ thụ chết.

Thêm nữa, cây sồi Vĩ Đại còn phải đối mặt với những đợt nắng nóng và hạn hán do biến đổi khí hậu gây ra.

“Khí hậu đang thay đổi quá nhanh đến nỗi những cây cổ thụ dường như không thể thích nghi kịp”, Reg Harris - chuyên gia về cây cối - người đã theo dõi cây sồi Vĩ Đại trong những năm gần đây cho hay.

“Cây sồi Vĩ Đại sẽ tiếp tục đứng sừng sững ở trung tâm Sherwood như một tượng đài tự nhiên để du khách đến chiêm ngưỡng, sống mãi trong truyền thuyết về Robin Hood và tiếp tục hỗ trợ hệ sinh thái của khu rừng giống như khi còn sống”, Hollie Drake, quản lý cấp cao tại Rừng Sherwood, cho biết.

Theo các chuyên gia, mặc dù Cây sồi Vĩ Đại có thể đã chết nhưng nguồn gene của nó vẫn tồn tại dưới dạng một số cây non mọc lên từ quả sồi và việc giâm cành.

Mời độc giả xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.

Cảnh tượng kinh ngạc ở ngôi đền Khmer bị cây cổ thụ phủ kín

Đền Ta Prohm ở Campuchia là một trong những điểm đến nổi bật của quần thể Angkor, nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ với thiên nhiên và kiến trúc hòa quyện kỳ diệu.

Đền Ta Prohm được xây dựng từ thế kỷ 12. Ngôi đền do vua Jayavarman VII cho xây dựng như một tu viện Phật giáo Mahayana lớn của đế chế Khmer. Ảnh: Pinterest.
Đền Ta Prohm được xây dựng từ thế kỷ 12. Ngôi đền do vua Jayavarman VII cho xây dựng như một tu viện Phật giáo Mahayana lớn của đế chế Khmer. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi “Ta Prohm” mang ý nghĩa đặc biệt. Tên đầy đủ là “Rajavihara”, nhưng tên phổ biến “Ta Prohm” có nghĩa là “tổ tiên được tôn kính”. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi “Ta Prohm” mang ý nghĩa đặc biệt. Tên đầy đủ là “Rajavihara”, nhưng tên phổ biến “Ta Prohm” có nghĩa là “tổ tiên được tôn kính”. Ảnh: Pinterest.

Cây phượng cổ thụ "khóc" ra nước thánh, chuyên gia hé lộ sốc

Hiện tượng kỳ lạ tại thành phố Pune, Ấn Độ, một cây phượng vỹ bất ngờ chảy nước từ thân đã thu hút hàng trăm người dân đổ xô đến thờ phụng, tin vào phép màu.

0.jpg
Hình ảnh một cây phượng vỹ (Gulmohar) bỗng dưng "khóc" ra nước tại công viên Premlo Park, thành phố Pimpri Chinchwad, quận Pune, bang Maharashtra đã gây xôn xao dư luận Ấn Độ vào những ngày gần đây. Sự kiện được phát hiện vào ngày 6/6 và ngay lập tức biến gốc cây này thành một địa điểm hành hương tự phát.
1.jpg
Chứng kiến dòng nước rỉ ra từ thân cây, người dân địa phương và cả những người từ nơi khác đã kéo đến công viên với lòng tin mãnh liệt vào điều kỳ diệu. Họ xem đây là "nước Thánh", mang đến sức khỏe và may mắn.

Tận mục cây mít cổ thụ hơn 500 năm có hình thù kỳ quái

Cây mít cổ thụ này được người dân xã Cổ Loa trồng trên "đất Đế Vương" xưa. Hiện nay, cây mít có vẻ ngoài kỳ quái, thân và gốc cây xù xì.

Người dân ở xóm Chợ, xã Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội luôn tự hào rằng nơi mình sinh sống có một "cụ" mít hơn 500 tuổi. Bất cứ ai đi ngang qua đây đều bị thu hút bởi vẻ ngoài đặc biệt của cây mít này.

Thân cây phải 2 vòng tay người trưởng thành mới ôm xuể. Bộ rễ xù xì nổi trên mặt đất.

Đọc nhiều nhất

Khám phá bất ngờ về loài cá heo

Khám phá bất ngờ về loài cá heo

Theo các nhà nghiên cứu, cá heo cái có thể nhận biết và chủ động tránh xa những con đực hung hăng thông qua việc nghe tiếng huýt sáo đặc trưng của chúng.

Tin mới

Sao Thổ phóng sao chổi cực đoan

Sao Thổ phóng sao chổi cực đoan

Sao Thổ đã phóng một sao chổi ra khỏi Hệ Mặt trời một cách dữ dội với tốc độ hơn 10.000 km/giờ. Điều gì thực sự đã xảy ra?

Khám phá bất ngờ về loài cá heo

Khám phá bất ngờ về loài cá heo

Theo các nhà nghiên cứu, cá heo cái có thể nhận biết và chủ động tránh xa những con đực hung hăng thông qua việc nghe tiếng huýt sáo đặc trưng của chúng.