Trước lúc chết mẹ chồng gọi con dâu vào nói một câu… rồi nhắm mắt

Khi sắp giã từ cõi đời, bà mới cho gọi cô Bính vào nói "mẹ xin lỗi đã đối xử với con chẳng ra gì" rồi bà từ từ nhắm mắt, tắt thở.

Tôi cũng chẳng biết tên thật của cô ấy là gì nữa. Chỉ biết mọi người gọi cô ấy theo tên chồng là cô Bính. Bởi vì cô là người làng khác về làm dâu ở đây. Làng tôi ngày ấy rất cổ hủ, khi con gái lấy chồng rồi là không được gọi tên của mình nữa mà chỉ được gọi bằng tên chồng.
Cô về làm dâu nhà bà Bốn. Chồng bà chết sớm, bà sinh được chú Bính và hai cô con gái. Sau hai cô em đi lấy chồng xa, còn chú Bính thì đi bồ đội chỉ có cô và bà mẹ chồng ở nhà.
Bấy giờ tôi còn nhỏ nên trong làng có chuyện gì to tiếng là tôi chạy đi xem ngay. Nhà bà Bốn cũng là một điển hình hay xảy ra sự cố. Chẳng mấy ngày là không thấy bà moi tội con dâu ra đào bới. Nhiều chuyện tôi còn nhỏ còn nghe nó chẳng đáng gì. Vậy mà bà xé ra to lắm, cả làng cứ tưởng là có cháy nhà.
Thế mà cô Bính cứ một nặng hai nín để cho mẹ chồng chửi rủa xa xả. Năm chừng mười họa mới nghe tiếng lí nhí của cô " thôi, con xin lỗi mẹ. Có gì không phải mẹ bỏ quá cho con". Nghe thế bà Bốn lại càng lồng lên "a, con giời đánh thánh vật kia. Mồm mày thơ thớ thế mà mai mày lại đâu vào đấy ngay".
Truoc luc chet me chong goi con dau vao noi mot cau… roi nham mat
Mãi cho đến lúc lâm chung bà Bốn mới gọi con dâu vào và nói... (ảnh minh họa) 
Lần nào mẹ con to tiếng cũng chỉ nghe thấy tiếng lấn át của bà Bốn. Thế mà cô Bính vẫn nhịn nhục ở cùng bà và sinh chi bà những 3 đứa cháu. Nhưng tính hình cũng chẳng cải thiện hơn là mấy.
Khi chồng cô hi sinh, trong làng ai cũng kháo nhau "chồng nó chết rồi, chả chắc nó có ở được với cái bà ấy không?". Ấy vậy mà cô Bính vẫn ở và chăm sóc bà Bình thường, mặc cho bà ghét bỏ. Có lúc bà ốm cô chăm bà, bà còn nói "tao không khiến cái mặt mày. Tao đã có con gái tao chăm". Nhưng thực ra con gái lấy chồng xa làm sao mà chăm bà được.
Tận đến khi bà ốm nặng sắp qua đời. Mọi người đến đầy đủ, bà mới cho gọi cô Bính vào nói "mẹ xin lỗi đã đối xử với con chẳng ra gì" rồi bà từ từ nhắm mắt, tắt thở. Mọi người bấy giờ thở phào cùng cô Bính. Cô đã hoàn thành nghĩa vụ làm con dâu của mình khi chồng đã mãi mãi đi xa.

“Nhà chồng nghĩ chung cư đắt tiền của chúng tôi là nhà trọ“

Họ hàng nhà chồng em khi thì ra chơi, khi thì ra khám bệnh, khi đưa con cái đi nhập học rồi ăn dầm ở dề nhà em rất nhiều ngày.

Em không phải con nhà giàu, em sinh ra và lớn lên ở một huyện miền núi của tỉnh Hòa Bình. Từ nhỏ, dù không có nhiều điều kiện như những bạn bè đồng trang lứa khác nhưng trong suy nghĩ của mình em chưa bao giờ có ý định sống phải nhờ cậy một ai.

Sự thật về những phong thư giấu kín trong phòng mẹ chồng

Loạng choạng bước lên phòng tôi ôm mặt khóc nức nở. Chẳng ngờ suốt 10 năm qua, anh và gia đình anh giấu tôi một bí mật khủng khiếp tới như vậy.

Tôi và chồng cưới nhau được 10 năm nay, tôi hiện 40 tuổi, còn chồng tôi 42 tuổi. Chúng tôi gặp và yêu nhau khi cả hai vừa trải qua đổ vỡ trong tình yêu. Từ ngày cưới nhau, chúng tôi về sống chung cùng với bố mẹ chồng. Dù bố mẹ đã ngoài 70, nhưng bố mẹ đều rất tân tiến và yêu thương con dâu hết mực.

Khổ vì mẹ chồng luôn so sánh tôi với con dâu cũ

Mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng lên đến đỉnh điểm khi bà thường xuyên so sánh tôi với vợ cũ của chồng tôi.

Chúng tôi là mối tình đầu của nhau, nhưng vì một chút hiểu lầm, chúng tôi chia tay sau khi quen nhau được 2 năm. Sau đó, qua bạn bè mai mối anh cũng lấy vợ, nghe đâu vợ anh rất đẹp, ở nhà phố, lại con nhà giàu có. Nên khi cưới về, cô ấy không chịu làm gì, suốt ngày chỉ biết làm đẹp, đi spa, shopping… Tiền anh làm ra không đủ cho vợ tiêu xài, anh góp ý thì vợ anh giận dỗi, khóc lóc bỏ về nhà mẹ ruột. Rất nhiều lần vì chiều theo con gái, mẹ vợ anh không tiếc lời xài xể, mắng nhiếc anh một cách thậm tệ. Do vậy, vợ chồng anh thường xuyên mâu thuẫn cãi nhau vì giữa hai người không có tiếng nói chung. Đỉnh điểm vợ anh cãi tay đôi với mẹ anh, sau đó còn xô bà té ngã. Do không có tình cảm, và không thể chịu nổi tính tình xốc nổi của vợ, anh làm đơn ly hôn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới