Triết lý kinh doanh “càng đọc càng thấm” của đại gia Việt
Đi cùng khối tài sản khổng lồ, các đại gia Việt luôn có những triết lý kinh doanh "để đời".
Hoàng Minh
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng - "Chấp nhận thiệt hại về mình để không gây thiệt hại cho khách hàng đã mua sản phẩm".
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup từng nói: "Tôi muốn để lại thứ gì đó cho đời. Muốn biến Hà Nội và Gài Gòn thành điều gì đó tương tự Singapore, Hong Kong".
Trong kinh doanh, vị đại gia cho rằng: "Chấp nhận thiệt hại về mình để không gây thiệt hại cho khách hàng đã mua sản phẩm".
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ảnh: Forbes
Là tỷ phú giàu nhất tại Việt Nam nhưng hiếm khi người ta thấy ông xuất hiện rình rang ở chốn đông người.
Chủ tịch Tập đoàn Vingroup lọt vào danh sách tỷ phú thế giới vào 3/2013, với tổng tài sản khoảng 1,5 tỷ USD. Đến nay, ông Phạm Nhật Vượng đang sở hữu 6,4 tỷ USD.
Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - "Khi kinh doanh, bạn phải biết chấp nhận rủi ro một cách có tính toán".
Khởi nghiệp từ khi còn rất trẻ nên khi 21 tuổi, bà đã có 1 triệu USD đầu tiên nhờ kinh doanh các loại hàng điện tử, máy văn phòng, máy fax và cao su tự nhiên.
Điểm đặc biệt ở nữ tỷ phú này là từ khi khởi nghiệp đến nay, bà luôn nhắm đến các thương vụ lớn, không có hứng thú "làm chuyện cò con".
Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Ảnh: Zing
CEO Vietjet từng chia sẻ: "Tôi không thích làm chuyện cò con. Khi kinh doanh, bạn phải biết chấp nhận rủi ro một cách có tính toán".
Với tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, một ngày bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc vào 2h sáng hôm sau là chuyện bình thường.
Bầu Đức - "Tôi làm việc quần quật không phải vì tiền"
Đại gia Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai là người có nhiều phát ngôn mạnh bạo, để đời nhất gắn với sự nghiệp kinh doanh của mình. Năm 2011, bầu Đức được Wall Street Journal đánh giá là một trong 30 doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á.
Đại gia Đoàn Nguyên Đức. Ảnh: Cafeland
Chia sẻ trên Tiền Phong, bầu Đức từng khẳng định: "Tôi làm việc quần quật không phải vì tiền. Tiền tôi không thiếu, xài thoải mái ba đời cũng không hết. Tôi cũng không có nhu cầu hưởng thụ. Tôi làm việc chỉ vì đam mê, và nói thật, vì điều gì nữa tôi cũng không thể định nghĩa. Cuộc sống mà, phải có người này người khác. Người đam mê cái này, kẻ đam mê cái kia. Tôi đam mê công việc".
Doanh nhân Thái Hương - "Tôi theo đuổi triết lý kinh doanh tử tế"
Doanh nhân Thái Hương được đánh giá là một trong những người quyền lực của lĩnh vực tài chính Việt Nam. Bà hiện là Chủ tịch HĐQT CTCP Sữa TH True Milk; Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Ngân hàng TMCP Bắc Á.
Doanh nhân Thái Hương. Ảnh: TH True Milk
Bà Thái Hương từng nói về nghiệp kinh doanh của mình với triết lý: "Tôi theo đuổi triết lý kinh doanh tử tế. Không bao giờ tối đa hóa lợi nhuận mà phải hài hòa lợi ích, vì cộng đồng".
Doanh nhân Đào Hồng Tuyển - "Làm những cái thiên hạ không làm"
"Làm những cái thiên hạ không làm" là triết lý kinh doanh của đại gia Đào Hồng Tuyển. Vị doanh nhân này từng bị thiên hạ cho là "điên rồ" khi quyết định bỏ ra 80 tỷ đồng mua đất đổ xuống biển làm đường độc đạo dẫn từ đất liền ra đảo Tuần Châu.
Doanh nhân Đào Hồng Tuyển. Ảnh: Internet
Tại thời điểm đó, có những lúc ông không thể huy động cũng như vay thêm vốn từ ngân hàng, bạn bè xa lánh do sợ ông vỡ nợ, phá sản. Tuy nhiên, nhờ liều lĩnh của mình, ông Tuyển đã gặt hái được nhiều thành công lớn.
Đại gia Huỳnh Uy Dũng - "Kinh doanh là đạo chứ không phải chỉ là một nghề"
Đại gia Huỳnh Uy Dũng (Dũng lò vôi) từng tâm sự, kinh doanh khi dựa vào nền tảng của luật nhân quả thì con người sẽ nhẹ nhàng bước đi. Kiếm được một đồng nhưng tối về ngủ rất ngon hay kiếm cả đống tiền, tối ngủ có khi lại giật mình. Đồng tiền mình kiếm từ chỗ tạo phước đức hay gây tội lỗi, điều đó rất quan trọng.
Đại gia Dũng lò vôi. Ảnh: Internet
Ông Dũng nói: "Với tôi, kinh doanh là đạo chứ không phải chỉ là một nghề. Đạo kinh doanh. Lấy vật chất làm của, của sẽ rời xa ta. Lấy phúc đức làm của, phúc theo ta suốt đời".
Video: Tỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24
Ái nữ kín tiếng nhà đại gia Việt: 3 nàng tiên toàn Tiến sĩ Harvard, Oxford nhà PNJ
Không chỉ sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ đồng, cả 3 ái nữ nhà nữ tướng PNJ Cao Thị Ngọc Dung còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có thành tích học siêu khủng.
Dự án Takara Hòa Bình Resort bị Sở Xây dựng “tuýt còi” vẫn ngang nhiên tái phạm?
Từng bị Sở Xây dựng Hòa Bình "tuýt còi" vì chưa đủ điều kiện kinh doanh BĐS, nhưng dự án Takara Hòa Bình Resort vẫn được rao bán, nhận cọc giữ chỗ rầm rộ.
Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh, tại dự án trồng rừng kết hợp với du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hiền Lương (tên thương mại là Takara Hòa Bình Resort) thuộc xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình chỉ đang rục rịch san gạt cốt nền, nhưng ngang nhiên được chào bán các "sản phẩm trên giấy" rầm rộ.
Dự án này do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Du lịch Hiền Lương, một thành viên của OCD Land làm chủ đầu tư. Công ty cổ phần Bất động sản VME là đơn vị phát triển dự án. Hiện tại, các đại lý phân phối chính thức dự án Takara Hòa Bình Resort gồm: Cenland, Nevaland, Newhomes, New Sky Land, Railand, THS, Đông Dương Land, Yourhomes,VThăng Long Land, Full House, Timespro, Kim Group, ABC Land, Rồng Đất.
Dự án Takara Hòa Bình Resort nằm trên địa bàn xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.
Nam tài xế đỗ xe giữa ngõ nhỏ, khi được đề nghị đỗ xe gọn lại, người này không thực hiện mà còn điều thêm một ô tô khác đến khóa đuôi, gây bức xúc dư luận.
Từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội giảm mạnh cả về số vụ và số thương vong so với cùng kỳ năm trước.
Chiều 19/2, liên quan vụ lật thuyền chở 7 người khiến 4 người chết và mất tích trên sông Gianh, lực lượng chức năng huy động gần 200 người tìm kiếm nạn nhân.
Cận Tết, những bếp than nướng cá thu ven biển Cửa Lò (Nghệ An) luôn đỏ lửa, báo hiệu mùa làm ăn tất bật nhất trong năm của người dân làng nghề mỗi dịp Xuân về.
Khi đang lưu thông trên Quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa), một xe tải bất ngờ bốc cháy. Tài xế kịp thoát ra ngoài trước khi ngọn lửa bao trùm.
Chiều 19/2, liên quan vụ lật thuyền chở 7 người khiến 4 người chết và mất tích trên sông Gianh, lực lượng chức năng huy động gần 200 người tìm kiếm nạn nhân.
Từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội giảm mạnh cả về số vụ và số thương vong so với cùng kỳ năm trước.
Nam tài xế đỗ xe giữa ngõ nhỏ, khi được đề nghị đỗ xe gọn lại, người này không thực hiện mà còn điều thêm một ô tô khác đến khóa đuôi, gây bức xúc dư luận.