TP HCM đề nghị công nhận hai 'hiệp sĩ' là liệt sĩ

Theo UBND TP HCM, việc phát hiện, ngăn chặn hành vi phạm tội của các hiệp sĩ đường phố là hoạt động tự nguyện, góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong nhiều năm qua.

UBND TP.HCM vừa có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và xã hội xem xét trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công với hai hiệp sĩ đường phố bị tội phạm đâm chết khi ngăn chặn hành vi trộm cướp trên địa bàn quận 3, TP.HCM.
Đó là ông Nguyễn Văn Thôi (SN 1976, quê Bình Định) và anh Nguyễn Hoàng Nam (SN 1989, quê Đồng Nai).
Trước đó, khoảng 20h30 ngày 13/5, nhóm hiệp sĩ gồm 7 người đi xe máy trên đường thì phát hiện hai thanh niên có biểu hiện khả nghi nên bám theo từ khu Bắc Hải, Q.10.
Con trai anh Nguyễn Văn Thôi ôm di ảnh cha lên xe về Bình Định an táng - Ảnh: QUANG ĐỊNH
 Con trai anh Nguyễn Văn Thôi ôm di ảnh cha lên xe về Bình Định an táng - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Khi tới trước nhà số 348C Cách Mạng Tháng Tám (P.10, Q.3), đối tượng ngồi sau xuống xe dùng dụng cụ bẻ khóa chiếc xe SH đang dựng trước nhà này.
Do đã theo dõi từ trước, nhóm hiệp sĩ tổ chức vây bắt và bị đối tượng ngồi sau rút dao tự chế giấu trong người đâm bị thương 5 người. Được đưa đi cấp cứu, nhưng ông Nguyễn Văn Thôi và anh Nguyễn Hoàng Nam đã không qua khỏi.
Theo UBND TP.HCM, việc phát hiện, ngăn chặn hành vi phạm tội của các hiệp sĩ đường phố là hoạt động tự nguyện, tranh thủ thời gian rảnh rỗi bên cạnh công việc chính hàng ngày để góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong nhiều năm qua.
Khi các hiệp sĩ hi sinh đã được nhân dân, dư luận xã hội quan tâm, tôn vinh vì hành động dũng cảm.

Khởi tố bảo mẫu Mẹ Mười hành hạ dã man trẻ em

(Kiến Thức) - Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hành hạ trẻ em xảy ra tại cơ sở Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười gây bức xúc trong dư luận những ngày qua

Theo Tuổi Trẻ, chiều nay, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố vụ án bảo mẫu Mẹ Mười hành hạ trẻ em đang gây xúc dư luận. 

Mượn danh hiệp sĩ đường phố “giúp” nạn nhân rồi… cướp xe

(Kiến Thức) - Lợi dụng lòng quý trọng nghĩa cử về sự hi sinh, góp phần giữ bình yên cuộc sống của người dân, 2 gã thanh niên đã giả danh “hiệp sĩ” để gây ra vụ cướp tài sản táo tợn.

Ngày 23/5, Công an quận 9, TP HCM đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thành Long (25 tuổi, ngụ phường An Phú, quận 2); đồng thời đang truy bắt đồng phạm của Long tên Phát để điều tra, làm rõ hành vi “cướp tài sản” trong vụ giả danh hiệp sĩ đi cướp.
Muon danh hiep si duong pho “giup” nan nhan roi… cuop xe
Nguyễn Thành Long tại CQĐT. 
Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 3h rạng sáng ngày 20/5, sau cuộc vui với những người bạn ở khu phố Tây Bùi Viện (quận 1, TP HCM), anh Phan Huy Thành (24 tuổi) điều khiển xe máy Airblade về nhà ở Thủ Đức. Tuy nhiên do bị thấm bia rượu nên khi chạy đến đường song hành Xa lộ Hà Nội (phường An Phú, quận 2), anh Thành dừng xe lại ven đường để nghỉ.
Muon danh hiep si duong pho “giup” nan nhan roi… cuop xe-Hinh-2
Chiếc xe máy của nạn nhân bị 2 đối tượng giả danh "hiệp sĩ" để cướp. 

Đình chỉ công tác thượng úy công an bị vợ đánh ghen ở Cà Mau

(Kiến Thức) - Đảng ủy Trại giam KI-Cái Tàu (thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an) đã thống nhất đình chỉ công tác với Thượng úy Thi – người bị vợ đánh ghen, lột sạch quần áo, đồng thời đề nghị tước quân tịch Công an nhân dân.

Vụ đánh ghen lột sạch quần áo xảy ra tại xã Đông Hưng (huyện Cái Nước, Cà Mau) vẫn tiếp tục gây bão dư luận khiến các ngành chức năng tỉnh Cà Mau khẩn trương vào cuộc. 
Mới đây, Đảng ủy Trại giam KI-Cái Tàu (thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an), đóng tại xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau) đã tổ chức họp xem xét cán bộ vi phạm quy định của ngành đối với Thượng úy Nguyễn Văn Thi (là người bị vợ đánh ghen trong clip).

Đọc nhiều nhất

Tin mới