Thông tin từ UBND quận 12 vụ 2 trẻ mất tích ở mái ấm

Báo SGGP đã thông tin, ngày 26-10, UBND quận 12 (TPHCM) đã thông tin thêm về xử lý liên quan vụ việc tại Mái ấm tình thương Quan Âm.

Thông tin từ UBND quận 12 vụ 2 trẻ mất tích ở mái ấm 

Theo UBND quận 12, Mái ấm tình thương Quan Âm được thành lập theo quyết định vào năm 2021 của Phòng LĐ-TBXH quận 12, tại phường Thạnh Xuân. Năm 2023, mái ấm dời về phường Hiệp Thành, quận 12.
Đây là cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập không thu phí, do ông Huỳnh Văn Giàu (ngụ tại quận 12) đại diện pháp luật. Mái ấm được tiếp nhận, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa hoặc gia đình không có khả năng nuôi dưỡng, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi, với quy mô không quá 33 trẻ.
Trước khi người dân tới trình báo về việc 2 trẻ tại mái ấm nghi mất tích, UBND quận 12 đã kiểm tra mái ấm. Thời điểm kiểm tra mái ấm có 33/33 trẻ và không có mặt 2 trẻ mà người dân trình báo.
Chiều 24-10, Công an phường Hiệp Thành nhận tin báo của bà A. (sinh năm 1991, ngụ quận 1) và bà T. (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Tây Ninh) trình báo việc Mái ấm tình thương Quan Âm không cho thăm con (2 bé này chưa có giấy khai sinh, chưa đặt tên).
Theo đó, hai phụ nữ tới cơ sở trên gặp con nhưng ông Giàu cho biết đã chuyển 2 bé tới cơ sở khác và hẹn đến ngày 28-10 cho gặp con, do ông đang làm lễ cúng. Nghi ngờ 2 con bị mất tích nên 2 người mẹ tới công an trình báo.
Sáng 25-10, UBND quận 12 chỉ đạo Công an quận khẩn trương xác minh làm rõ. Qua làm việc, quản lý của mái ấm tình cho biết, cơ sở chỉ được chăm sóc, nuôi dưỡng tối đa 33 trẻ nên đã đưa 2 bé trên về chùa Thanh Nghiêm (phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) từ tháng 8-2024.
Khuya 24-10, cơ sở đã đưa 2 trẻ về lại mái ấm để thân nhân 2 bé thăm gặp. Tối 25-10, cơ quan chức năng đã liên lạc với bà A. và bà T. tiến hành thủ tục bàn giao 2 trẻ cho gia đình.

Trước khi bị bóc trần, chủ “Mái ấm” thao túng truyền thông ra sao?

Chủ mái ấm Hoa Hồng từng không ít lần chia sẻ với truyền thông những câu chuyện về mái ấm và hành trình nhận nuôi các bé trên truyền hình, lấy không ít nước mắt từ công chung và mạnh thường quân.

Trước khi bị bóc trần, bà chủ "Mái ấm" đã thao túng truyền thông ra sao?

Khách sạn ven biển Đà Nẵng hối hả chống bão Trà Mi

Chiều tối 26/10, rất nhiều khách sạn trên các tuyến đường ven biển Đà Nẵng như Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa… tất bật chằng chống cửa kính, mặt tiền trước khi bão Trà Mi đổ bộ.

Khach san ven bien Da Nang hoi ha chong bao Tra Mi

Khách sạn Y.R. trên đường Võ Nguyên Giáp bắc giàn giáo, chuẩn bị chèn chống, bít kín mặt tiền hướng biển. Quản lý khách sạn cho hay vì gió bão thổi từ biển vào trực tiếp khách sạn nên năm nào tới mùa bão cũng phải bít kín cửa chính. Khách sẽ được nhân viên dẫn đi lối phụ. Ảnh: Thanh Hiền.

Đọc nhiều nhất

Tin mới