Thiếu úy CSGT tóm gọn hai thanh niên mang kiếm dạo phố

(Kiến Thức) - Đi xe máy vi phạm giao thông còn mang đao, kiếm dạo phố... hai thanh niên 9X bị thiếu úy CSGT Hà Nội tóm gọn.

Vụ việc thiếu úy CSGT Hà Nội tóm gọn hai thanh niên mang đao, kiếm dạo phố xảy ra vào khoảng 13h45 ngày 12/8, trên đoạn đường Nguyễn Khoái (Hà Nội).
Thời điểm trên, thiếu úy Nguyễn Duy Thanh - Đội CSGT số 4, Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Nguyễn Khoái (Hà Nội) thì phát hiện hai nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy mang BKS 29U6-5616 không chấp hành hiệu lệnh biển báo giao thông.
Đặc biệt, hai đối tượng còn điều khiển xe máy với tốc độ rất cao, lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho nhiều người tham gia giao thông trên tuyến đường.
Thiéu úy CSGT tóm gọn hai thanh nien mang kiém dạo phó
 Hai thanh niên mang đao, kiếm "dạo phố" bị CSGT Hà Nội tóm gọn.
"Ngay khi thấy hai nam thanh niên vi phạm, tôi đã ra tín hiệu cho cả hai dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Mới đầu, cả hai định tăng ga phóng xe đi nhưng thời điểm đấy lượng phương tiện tham gia giao thông đông nên cả hai không phóng xe chạy được", thiếu úy Thanh kể lại.
Cũng theo thiếu úy Thanh, qua kiểm tra hành chính, cả hai đối tượng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện. Nguy hiểm hơn, trên xe máy mà hai đối tượng điều khiển có một bọc nilon màu nâu, khi CSGT giở ra thì phát hiện hai dao chọc tiết lợn dài khoảng 30cm, một đao dài khoảng 70cm và một thanh kiếm dài khoảng 60cm, và hai biển kiểm soát xe máy.
Thiéu úy CSGT tóm gọn hai thanh nien mang kiém dạo phó-Hinh-2
 Tang vật mà hai thanh niên mang theo.
Bước đầu, hai đối tượng khai nhận tên Duy (SN 1992) và Lực (SN 1992), cả hai đều ở Thủy Nguyên (Hải Phòng). Toàn bộ số đao, kiếm, dao và biển số xe máy Duy thừa nhận là của mình mang từ Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội) sang Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) "chơi" thì bị CSGT Hà Nội tóm.
Hai đối tượng đã được đưa về Công an phường Bạch Đằng (Hà Nội) để tiếp tục làm rõ.

CSGT tử nạn: Lỗi hẹn với cha mẹ, thất hứa cùng con

(Kiến Thức) - “Hẹn với cha mẹ sẽ về ăn bữa cơm sum họp sau thời gian trực lễ và hứa đưa con đi tắm biển nhưng rồi anh ấy ra đi mãi mãi…”

Đứng bên quan tài anh Huỳnh Lê Trường, thượng úy CSGT công an TP HCM hy sinh khi đang làm nhiệm, chị Mai Thị Phương, vợ anh Trường nghẹn ngào nhắc lại những lời hứa của chồng vĩnh viễn sẽ không bao giờ thực hiện được nữa.
Tặng cha mẹ bảo hiểm nhân thọ rồi…đi mãi mãi

Tìm ra nghi phạm giết cựu đặc công ở Ninh Phụng

Từ lúc sát hại cựu đặc công đến khi bị bắt Thái vờ như không biết, sáng cùng ngày vẫn ngồi ghi lời khai như nhân chứng tại công an xã.

Sau 12 giờ điều tra, tối cùng ngày (11.8), cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1994, trú thôn Xuân Hòa, xã Ninh Phụng) về hành vi Giết người và Cướp tài sản. 
Đây là nghi can đã ra tay sát hại cựu đặc công là ông Nguyễn Văn Trốn (sinh năm 1952, trú tại thôn Xuân Hòa 2, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa). Ông Trốn bị chém nhiều nhát đã tử vong ngay cửa nhà.

Phim về vụ thảm sát Bình Phước trên YouTube có phạm luật?

Phim ngắn Vụ thảm sát số 6 theo câu chuyện vụ thảm sát ở Bình Phước xuất hiện trên YouTube có dấu hiệu vi phạm quyền nhân thân.

Đó là quan điểm của luật sư Bùi Đình Ứng (đoàn luật sư TP Hà Nội, Trưởng văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng) trao đổi với Thể thao & Văn hóa (TTXVN).
Các cơ quan quản lý cần vào cuộc!
Ông Bùi Đình Ứng cho hay: Khi ê-kíp sản xuất ghi trong clip là “phim” thì sản phẩm phải được cấp phép. Nếu không được cấp phép mà ê-kíp thực hiện tự coi sản phẩm là “phim” rồi phân vai, “tự phong” biên kịch, đạo diễn, thì chưa cần biết sản phẩm có đả động đến ai, ê-kíp sản xuất cũng đáng bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Cũng theo ông Ứng, dù những người phát tán clip trên YouTube có ghi: “Bộ phim này chúng tôi chỉ muốn nhắc nhở đến các bạn trẻ đừng để một phút thiếu suy nghĩ và gây nên những lỗi lầm không bao giờ có thể quay đầu lại được để lại đau thương đến những người thân trong đó có ba mẹ gia đình và xã hội” thì những dòng chữ này vẫn không có giá trị. Bởi mục đích thực của việc sản xuất và phát hành “phim” trên, phải xét trên nội dung “phim” chứ không phải những dòng miêu tả.
“Bộ phim nói về vụ thảm sát Bình Phước, dù ê-kíp thực hiện có bỏ họ song có tên nạn nhân và các hành động tương tự vụ thảm sát thì vụ việc vẫn rất nghiêm trọng vì liên quan tới quyền nhân thân. Thêm nữa, các cơ quan chức năng cần làm rõ mục đích phát tán sản phẩm là: tuyên truyền phòng ngừa tội phạm hay cổ súy tội ác?” - ông Ứng nêu rõ.
Cũng theo luật sư Ứng, việc ê-kíp sản xuất đưa về vụ án, khơi gợi nỗi đau, dựng lại hình ảnh có thể đối mặt với vấn đề khởi kiện từ người nhà nạn nhân. Vì hành động này có thể gây thiệt hại tới tinh thần gia đình nạn nhân.
Ông Ứng cho hay: Các cơ quan quản lý cần vào cuộc. Khi clip này đã đăng tải và phát tán trên mạng mà các cơ quan thẩm quyền thờ ơ thì rất đáng trách. Việc thành lập hội đồng chuyên môn đánh giá nội dung “phim” về vụ thảm sát Bình Phước là điều cần thiết. Từ đó, nếu thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các cơ quan chức năng cần mạnh tay để răn đe, tránh tạo tiền lệ xấu.

Phim ve vu tham sat Binh Phuoc tren YouTube co pham luat?
 Cảnh trong phim ngắn vụ thảm sát số 6.

“Ẩn” trên YouTube
Sau khi Thể thao & Văn hóa đăng tải bài viết Vụ thảm sát Bình Phước trên YouTube: Phim câu view vô nhân tính! vào sáng qua (11/8), dư luận bày tỏ nỗi bức xúc về việc ê-kíp sản xuất đã bất chấp đạo đức để gây sự chú ý.
Ngay trong sáng ngày 11/8, clip tiêu đề: “Phim ngắn Vụ thảm số át số 6 (Theo câu chuyện có thật vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước)” đã được để chế độ “cá nhân” và ẩn trên kênh YouTube NhacPro Tube (kênh đăng tải clip trên và ghi “Độc Quyền Trên YouTube bởi NhacProTube”).
Đến chiều ngày 11/8, clip đã không xuất hiện trên kênh này song một số kênh YouTube khác đã nhanh tay đăng tải lại. Theo mô tả trên kênh NhacProTube trước đó, ê-kíp sản xuất clip “Phim ngắn Vụ thảm sát số 6” gồm: diễn viên “ca sĩ” Trịnh Phong, “diễn viên hài” Thanh Bắc, “ca sĩ” A Huy, Khắc Huy, Nhật Thiên, Lee Na Trần, Băng Tâm, Thúy Vy, Thiên Hải, Hải Nguyên, Bé Chip ...; biên kịch: Lâm Đào; đạo diễn: Lâm Đào - Lee Tuấn Khang; quay phim: Huỳnh Tú Linh - Dũng Mập...
Theo tìm hiểu của Thể thao & Văn hóa (TTXVN), các “ca sĩ”, “diễn viên” trên đều là những người chưa tìm được chỗ đứng thực sự vững chắc trong giới showbiz. Các sản phẩm nghệ thuật của các tên tuổi trên chưa nhiều và chưa có ảnh hưởng cũng như được ghi nhận trong cộng đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới