Thiếu niên 16 tuổi sát hại bé gái rồi lên mạng hỏi cách phi tang

Thiếu niên Joshua Cooper, 16 tuổi, ở Bensalem, Pennsylvania, Mỹ, đã bị cảnh sắt bắt giữ vì tội giết một bé gái 13 tuổi rồi lên mạng xã hội hỏi cách phi tang xác nạn nhân.

Joshua Cooper đã bị bắt sau khi lên mạng hỏi những người theo dõi trên Instagram của mình giúp đỡ trong việc xử lý thi thể của một bé gái 13 tuổi mà cậu ta đã giết.
Cụ thể, cậu thiếu niên 16 tuổi này đã gửi một đoạn video quay cảnh chân nạn nhân bê bết máu nằm trên sàn nhà cho một người bạn để hỏi cách phi tang xác, theo báo cáo của cảnh sát.
Bạn của Cooper đã liên lạc với cảnh sát sau khi cô bé nhận được tin nhắn trên Instagram, trong đó nghi phạm đã thú nhận hành vi giết người.
Thieu nien 16 tuoi sat hai be gai roi len mang hoi cach phi tang
Joshua Cooper, 16 tuổi, bị bắt vì giết bé gái 13 tuổi. 
Sau cuộc điện thoại, các cảnh sát đã đến bãi đậu xe nhà Cooper, nơi họ tìm thấy nạn nhân đã chết trên sàn phòng tắm, với một vết thương do súng bắn trên ngực.
Cảnh sát cho biết họ cũng nhận thấy rằng nghi phạm đã phần nào dọn dẹp hiện trường trước khi bỏ trốn.
Một lực lượng đã được huy động để truy lùng Cooper và một thời gian ngắn sau, họ đã bắt được nghi phạm.
Cooper sẽ bị buộc tội khi trưởng thành với tội danh giết người, sở hữu công cụ phạm tội và giả mạo bằng chứng.
Thiếu nhiên 16 tuổi bị buộc tội tại Tòa án quận hạt Bucks, nơi Thẩm phán Stacy Wertman từ chối bảo lãnh cho nghi phạm và gửi anh ta đến Trung tâm giam giữ vị thành niên Edison.
Cảnh sát khuyến khích bất kỳ ai có thông tin về vụ việc hãy liên hệ với cơ quan chức năng.

Quên tắt camera để lộ “cảnh nóng”, nữ thẩm phán bị đình chỉ

Một nữ thẩm phán người Colombia đã bị đình chỉ công tác 3 tháng sau khi bị lộ những hình ảnh phản cảm vì quên tắt camera khi đang tham dự một phiên tòa online.

Ủy ban Đạo đức Tư pháp Quốc gia của Colombia đã ra quyết định đình chỉ công tác 3 tháng đối với nữ thẩm phán Vivian Polania (34 tuổi) vì loạt hành vi phản cảm của bà đã vi phạm nhiều quy định và gây ảnh hưởng đến bộ mặt của ngành.
Polania đã gây xôn xao cộng đồng mạng Colombia hồi tuần trước sau khi xuất hiện trong một phiên tòa trực tuyến qua Zoom trong tư thế nằm dài trên giường với bộ đồ giống như đồ lót và phì phèo điếu thuốc. Được biết, đây là phiên tòa liên quan đến vụ đánh bom xe nhắm vào một lữ đoàn quân đội diễn ra ở thành phố Cúcuta vào tháng 6/2021. Ngoài ra, trong video, nhiều người còn cho rằng Vivian nói lắp bắp, dường như đang say hoặc phê thuốc.

Ngôi làng kỳ lạ nghe tiếng người nhưng không thấy ai

Tại một ngôi làng kỳ lạ ở Trung Quốc, nhiều người từng đến thăm và kể lại rằng họ nghe thấy tiếng cười nói rất rôm rả từ xa nhưng khi đến gần lại không thấy bóng dáng ai.

Thành phố Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc có một ngôi làng đặc biệt có gần 10.000 ngôi nhà được xây dựng dưới lòng đất sâu 6-7 m. Ngôi làng này hiện chỉ còn khoảng 3.000 người sống, số còn lại đã chuyển lên mặt đất để có một cuộc sống hiện đại hơn.
Nhiều người khi ghé thăm ngôi làng kỳ lạ này đều nghĩ rằng nơi này giống như tàng hình vậy. Khi đứng ở xa, họ đã nghe thấy tiếng cười, tiếng nói chuyện. Thế nhưng lại không hề thấy bóng dáng của một ai khác hay bất kỳ ngôi nhà nào hết. Thực chất, đó là tiếng nói cười của những người dân sống trong các ngôi nhà dưới lòng đất.

Rùng rợn lão nông giấu xác vợ trong bể tự hoại suốt 37 năm

Nông dân 89 tuổi ở Anh đã trốn thoát tội giết vợ sau khi giấu xác nạn nhân trong bể tự hoại của trang trại gia đình suốt gần 40 năm.

David Venables, 89 tuổi, ở làng Kempsey, Worcestershire (Anh) đã giết hại vợ mình là bà Brenda Venables, rồi giấu xác trong bể tự hoại suốt 37 năm trước khi bị phát hiện và bắt giữ năm 2019.
Rung ron lao nong giau xac vo trong be tu hoai suot 37 nam
David Venables, 89 tuổi, giết vợ rồi rồi giấu xác trong bể tự hoại suốt 37 năm để tiện bề qua lại với tình nhân. 

Theo điều tra của cảnh sát, lão nông này ra tay tàn độc với vợ để tiện bề theo đuổi các mối quan hệ ngoài luồng khác. Bà Brenda bị chồng giết vào tháng 5/1982 rồi thông báo mất tích.

Khi đó, đội ngũ pháp lý của David còn cho rằng bà Brenda có thể đã rời ngôi nhà của họ ở Quaking House Farm và "tự tử hoặc gặp gỡ người nào đó đã làm hại bà".

Theo điều tra của cảnh sát lúc đó, bà Brenda bị trầm cảm vì “nhiều cuộc tình” ngoài luồng của chồng và thực tế là bà không thể thụ thai. Bà đã đến gặp bác sĩ đa khoa và bác sĩ tâm lý để đối phó với sức khỏe tâm thần của mình. Bà thú nhận với bác sĩ tâm lý của mình, Tiến sĩ Richards, rằng bà và chồng đã không làm “chuyện ấy” kể từ năm 1969 và đang ngủ riêng. Mặc dù bác sĩ đã cố gắng hẹn gặp cả hai vợ chồng nhưng David luôn nói rằng anh ta “quá bận”.

Sau khi David trình báo việc vợ mất tích, không hề có cuộc điều tra giết người nào trong 37 năm, tất cả chỉ đồn vào việc tìm người mất tích. Các cuộc điều tra của cảnh sát không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của bà Brenda, trong khi “một số người cho rằng bà đã tự tử”.

Vào năm 2019, David đã bán trang trại cho cháu trai của mình và đến tháng 7 cùng năm, khi các công nhân dọn bể phốt tìm thấy xương trong đó có hộp sọ người. Xét nghiệm ADN xác nhận đó là bà Brenda.

Mới đây, phiên tòa xét xử gồm bồi thẩm đoàn với 7 phụ nữ và 5 đàn ông, kết án ông David Venables sát hại vợ vào ngày 3 hoặc 4/5/1982.

Rung ron lao nong giau xac vo trong be tu hoai suot 37 nam-Hinh-2
Bể tự hoại nơi hài cốt của bà Venable được tìm thấy vào tháng 7/2019. Ảnh: SWNS. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới