Nữ kiểm lâm Mỹ 100 tuổi mới nghỉ hưu khiến dân mạng thán phục

Google News

Cụ bà Betty Reid Soskin, nữ kiểm lâm viên cao tuổi nhất của Mỹ, chính thức nghỉ hưu vào ngày 31/3 ở tuổi 100 sau một thập kỷ gắn bó với công việc này.

Bà Betty Reid Soskin, nữ kiểm lâm viên cao tuổi nhất của Mỹ đã chính thức nghỉ hưu vào ngày 31/3 ở tuổi 100, sau hơn 15 năm làm việc tại công viên lịch sử quốc gia Rosie the Riveter ở thành phố Richmond, California.
Theo Los Angeles Times, bà Soskin đảm nhiệm vị trí kiểm lâm viên tạm thời ở tuổi 84 và trở thành nhân viên chính thức vào năm 2011.
Nu kiem lam My 100 tuoi moi nghi huu khien dan mang than phuc
Cụ Betty Reid Soskin trong tự hào trong bộ đồng phục ở sinh nhật tuổi 100 vào tháng 9 năm ngoái. Ảnh: Washington Post. 
Ngày 31/3 vừa qua, bà Soskin đã dành trọn vẹn ngày làm việc cuối cùng để kể cho du khách nghe về cách những người phụ nữ Mỹ tham gia Thế chiến thứ 2 mà cuộc đời bà là một phần trong đó. Cuối cùng là lời tạm biệt tới các đồng nghiệp sau hơn một thập kỷ gắn bó với công viên này.
Ngồi trong phòng làm việc ở Richmond, California trong bộ đồng phục, cụ Soskin vẫn rất mạnh mẽ. Chia sẻ về công việc, cụ bà 100 tuổi hàng ngày dành hầu hết thời gian kể với du khách về câu chuyện cuộc đời mình, với hy vọng "minh chứng sống" sẽ khuyến khích người xung quanh kể chuyện của họ.
Được biết, bà Soskin còn là một trong những người góp phần tạo nên công viên Rosie the Riveter sau khi thành phố Richmond và Cục Công viên Quốc gia Mỹ (NPS) có ý định xây dựng công viên nhằm tôn vinh những người đã đóng góp công sức vào Thế chiến thứ 2.
Bà Soskin thường dẫn đầu các chuyến tham quan tại công viên và bảo tàng tôn vinh những phụ nữ làm việc trong các nhà máy vào thời chiến và chia sẻ kinh nghiệm của bản thân khi là một phụ nữ Mỹ gốc Phi giữa xã hội Mỹ khi đó. Thậm chí bà còn từng phục vụ trong lực lượng không quân Mỹ vào năm 1942.
Nu kiem lam My 100 tuoi moi nghi huu khien dan mang than phuc-Hinh-2
Bà Betty Reid Soskin khi còn làm việc tại công viên Rosie the Riveter. Ảnh: AP. 
Sự cống hiến của nữ kiểm lâm 100 tuổi ở công viên Rosie the Riveter trong nhiều năm qua đã góp phần giúp cho công chúng Mỹ hiểu hơn về những người phụ nữ với nhiều hoàn cảnh khác nhau đã góp phần vào chiến thắng của quân Đồng minh như thế nào.
"Việc trở thành người chủ chốt trong hoạt động chia sẻ lịch sử đó, đồng thời cũng là lịch sử của bản thân, của một công viên quốc gia thật thú vị và mãn nguyện", bà Soskin nói. "Nó đã mang lại ý nghĩa cho những năm cuối cùng của tôi".
Vào giữa tháng 4 tới, Công viên Rosie the Riveter sẽ tổ chức một buổi lễ tôn vinh những cống hiến của bà Soskin tại Richmond.
Bà Soskin sinh năm 1921 trong một gia đình người Mỹ gốc Phi Cajun-Creole định cư ở Oakland. Gia đình bà Soskin chuyển đến Đông Oakland (California) sau khi trận lũ lịch sử Mississippi (1927) tàn phá New Orleans.
Cụ bà 100 tuổi này là một người mẹ 4 con, nhà hoạt động chống chiến tranh ôn hòa, nhạc sĩ, chủ doanh nghiệp, nhà vận động cộng đồng, trợ lý chính trị, blogger và nhân viên kiểm lâm.

Mời độc giả xem video Độc đáo cuộc thi ăn càng cua đá ở Mỹ. Nguồn: THDT.


Thảo Nguyên (Theo Los Angeles Times)

>> xem thêm

Bình luận(0)