Nhặt “củ khoai” về nhà, không ngờ là vũ khí chết người

Google News

Một người dắt chó đi bộ vừa nhặt được một vũ khí chết người và đem về nhà, tưởng đó là củ khoai, tờ Mirror đưa tin.

Cô Terri-Jade Barwell, 30 tuổi, đang dắt chó đi dạo ở một cánh đồng thì con chó của cô đào được vật thể này.
Barwell nói: “Marriott luôn đào bới xung quanh và vật thể này trông như củ khoai tây. Tôi nghĩ mình sẽ xem xét nó sau và đặt nó vào túi”.
"Củ khoai" Barwell mang về thực chất là một vũ khí chết người. 
Sau đó, người phụ nữ 30 tuổi mang “củ khoai” về nhà ở thành phố Nottingham, nước Anh và đi tắm.
Barwell để lại “củ khoai” cho bạn trai Mark Higgins, 32 tuổi, người lên mạng tìm kiếm và nhận ra đây là lựu đạn.
Ngay lập tức, anh gọi Barwell ra khỏi buồng tắm. Họ gọi cảnh sát và để quả lựu đạn ra khỏi nhà.
Terri kể: “Họ hàng của tôi đều sống quanh đây. Nếu nó phát nổ, tôi có thể sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã giết toàn bộ gia đình”.
Cảnh sát cho biết thiết bị này là một "quả lựu đạn thực hành", được sử dụng trong huấn luyện. Nhưng các chuyên gia quân đội vẫn rất cẩn thận, di tản người dân quanh nhà trước khi xử lý lựu đạn.
Theo Trà My/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)