Thảm cảnh 4 thi thể nữ nằm quanh quan tài cổ

Lăng mộ được phát hiện năm 2018 có 4 thi thể phụ nữ nằm bên cạnh chiếc quan tài nam chủ nhân, 2 trong số họ không có nổi một mảnh váy áo.

4 thi thể nữ "đáng thương"

Năm 2018, một ngôi mộ cổ nhà Đường tình cờ được phát hiện trong quá trình xây dựng đường cao tốc ở thành phố Bao Đầu, Nội Mông, Trung Quốc. Nhóm công nhân không ai dám đến gần mà cấp tốc gọi cho chính quyền địa phương.

Sau khi nhận được tin báo, Cục Di tích Văn hóa Nội Mông cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình hình nên đã điều động gấp 3 chuyên gia khảo cổ đến hiện trường. Nửa ngày sau, các chuyên gia khảo cổ đến nơi, họ bắt đầu khai quật và tiến hành công tác khảo sát.

Chẳng mấy chốc, kết quả khảo sát đã có, thật sự có một ngôi mộ dưới lòng đất, thậm chí quy mô của nó không hề nhỏ. So với các tỉnh khác, số lượng mộ cổ và di tích lịch sử ở Nội Mông Cổ vốn đã rất ít, nên các chuyên gia khảo cổ không nỡ dừng lại ở đây và sau vô số lần xin cấp trên, cuối cùng họ cũng nhận được lệnh cho phép khai quật.

Tham canh 4 thi the nu nam quanh quan tai co

Vì khu vực ngôi mộ này tương đối cũ nên quá trình khai quật diễn ra rất suôn sẻ, chỉ mất 6 ngày là có thể tiếp cận được phần mộ chính. Tuy nhiên thứ hiện ra trước mắt họ thật sự rất đáng sợ: Một chiếc quan tài được đặt chính giữa ngôi mộ, bên cạnh chiếc quan tài đó là 4 thi thể đang nằm, sau khi nhận dạng có thể kết luận 4 người này đều là nữ.

Họ là ai?

Điều kinh khủng và khó hiểu hơn cả là trong số 4 thi thể nữ này thì chỉ có 2 người mặc quần áo rách tả tơi thê thảm, 2 người còn lại thì trong trạng thái không mảnh vải che thân. Mọi người đều đặt ra câu hỏi về chủ nhân của ngôi mộ và danh tính của 4 thi thể nữ đáng thương này.

Thông qua văn bia và các di vật tùy táng khai quật được từ lăng mộ, các nhà khảo cổ học đã xác định được chủ nhân của lăng mộ là Tần Phân – hiệu úy Bắc Đô của An Bắc Đô hộ phủ dưới thời Cao Tông đế nhà Đường.

Tần Phân sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây. Dưới ông còn có 5 người em, vì hoàn cảnh khó khăn và đông con nên ông không được đi học cũng không được hưởng bất kỳ nguồn tài nguyên giáo dục nào. Đến khi trưởng thành, ông cũng không dựa vào con đường thi cử để đổi đời mà quyết định nhập ngũ.

Tham canh 4 thi the nu nam quanh quan tai co-Hinh-2

Thi thể của Tần Phân trong quan tài. (Hình ảnh: Netease).

Nhờ có sự liều lĩnh và chút may mắn, Tần Phân lúc bấy giờ chỉ là một tiểu binh quèn được cử đến An Bắc Đô hộ phủ. Trong thời gian ở An Bắc Đô hộ phủ, Tần Phân đã nhiều lần xung phong ra chiến trường dẹp yên những bộ tộc có dã tâm làm phản.

Bằng chính năng lực của mình, ông đã giết rất nhiều lực lượng nòng cốt của các bộ lạc như Hồi Cốt, Khiết Cốt, Tư Kết... Chính nhờ công lao này mà Tần Phân đã được thăng chức là hiệu úy Bắc Đô của An Bắc Đô hộ phủ.

Năm 698 sau Công nguyên, Tần Phân qua đời, con trai ông là Tần Hoan đã làm theo "di nguyện" của cha là chôn sống cả 4 vị thê thiếp mà ông mê đắm. Điều này cũng giải thích tại sao trong lăng mộ có 4 thi thể phụ nữ nằm bên cạnh chiếc quan tài, tuy nhiên văn bia không ghi lại việc tại sao 4 thi thể đó lại mặc trang phục thê thảm tới vậy.

Tham canh 4 thi the nu nam quanh quan tai co-Hinh-3

Đồng thời tại ngôi mộ cổ này, các chuyên gia khảo cổ còn khai quật được 39 món đồ vàng bạc, bàn gốm, đồ dùng, bát, chén, vòng tay gốm, đèn gốm khác nhau...Tất cả chúng đều mang nét đặc trưng của thời nhà Đường.

Mặc dù rất vui mừng khi tìm thấy những di vật văn hóa này, nhưng các nhà khảo cổ vẫn rất thương cảm khi nhìn thấy 4 xác chết gớm ghiếc này: "Nhà Đường rõ ràng đã ra lệnh hủy bỏ và xóa sổ tập tục tuẫn táng này rồi. Vậy mà Tần Phân lại dám làm chuyện này. Thật là tàn nhẫn và vô pháp vô thiên!"

"Bí ẩn" sau khai quật mộ vua Ba Lan

Ngày 13/4/1973, các nhà nghiên cứu tiến hành mở lăng mộ của vua Tut. Họ tìm thấy một chiếc quan tài bằng gỗ đã mục nát. Vài ngày sau đó, bốn người trong số 12 nhà khảo cổ đã qua đời. Sự việc này đến nay vẫn còn là bí ẩn không lời giải.

Vào những năm đầu của thập niên 1970, các nhà khảo cổ muốn tìm kiếm những thứ còn sót lại trong lăng mộ cũng như khám phá bí mật mà nhà vua đã mang theo. Họ hy vọng rằng lăng mộ này không bị cướp phá trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đây cũng là điều từng xảy ra với nhiều ngôi mộ khác ở Ba Lan.

Ngỡ lăng mộ là ghế rồng, cô gái ngồi tạo dáng "tự sướng" và "quả báo"...

(Kiến Thức) - Trong hình ảnh được chính cô gái đăng tải, có thể thấy cô thản nhiên ngồi dạng chân trên phần lăng mộ được xây đắp công phu, cười rất tươi nhìn thẳng vào ống kính. Qua sự việc, cô gái đã nhận "bài học" to lớn...

Ngôi mộ kỳ lạ của Marie Curie: Quan tài được lót lớp chì dày 2cm

Cơ thể của Marie Curie cũng bị nhiễm phóng xạ và do đó thi thể của bà được đặt trong một quan tài được lót 1 lớp chì dày gần 2cm.

Nhắc đến Marie Curie thì hầu như không ai trên thế giới không biết đến bởi bà là người phụ nữ nổi tiếng trong lịch sử với danh hiệu người phụ nữ đầu tiên đoạt giải Nobel, người đầu tiên đoạt giải trong 2 lĩnh vực khoa học khác nhau là giải Nobel vật lý năm 1903 và giải Nobel hóa học năm 1911. Cả cuộc đời bà đã cống hiến cho nền khoa học thế giới không ít thành tựu nghiên cứu đáng nể.

Bà đã cùng với chồng là nhà vật lý người Pháp, Pierre Curie, phát hiện ramột nguyên tố phóng xạ mớivào năm 1898. Họ đặt tên cho nguyên tố này là polonium, theo tên Ba Lan, quê hương của Marie Curie. Bên cạnh đó, Marie còn khám phá ra nguyên tố radium.

Đọc nhiều nhất

Tin mới