Thảm án Hà Nội: Nghịch tử từng khoe "sẽ giết mẹ"

(Kiến Thức) - Trước ngày bi kịch xảy ra, nghịch tử này đã đi mua dao Thái Lan về đặt lên bàn thờ bố và nói với người ngoài rằng sẽ giết mẹ…

Vụ án mạng tại thôn Thượng Lộc (xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) vào lúc 13h50 ngày 1/9 đang khiến dư luận bàng hoàng. Nạn nhân là bà Vũ Thị Tỉnh (SN 1947) được phát hiện chết trong tình trạng có nhiều vết chém trên thân thể và chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1968) bị thương nặng. Đối tượng tình nghi gây ra cái chết cho bà Tỉnh và làm chị Trinh bị thương chính là Bùi Minh Đạt (SN 1978), con trai bà Tỉnh và em chồng chị Trinh, PV Kiến Thức đã về địa phương tìm hiểu vụ việc trên…
Gia đình đang tổ chức tang lễ cho người xấu số.
 Gia đình đang tổ chức tang lễ cho người xấu số.
Vụ án mạng thương tâm trên nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của người dân huyện Phúc Thọ. Nhiều người bàng hoàng bởi không ai ngờ, Đạt là con do chính bà Tỉnh sinh thành, dưỡng dục lại báo hiếu mẹ bằng những nhát dao oan nghiệt. Nhưng với người làng Thượng Lộc, chuyện này không có gì lạ bởi trước khi xảy vụ việc đau lòng này, Đạt đã nhiều lần bạo hành mẹ ruột và còn nói với mọi người là sẽ giết mẹ và người thân. Chỉ có điều khi đó, ai cũng nghĩ Đạt chỉ nói đùa.
Nói về vụ án mạng xảy ra tại địa phương, ông Bùi Gia Khương, trưởng thôn Thượng Lộc, cho biết, Đạt từng nói với người ngoài là sẽ giết mẹ và hắn cũng đã lên kế hoạch từ trước.
“Nó (Đạt) đã có chuẩn bị từ trước về chuyện sẽ giết bà Tỉnh rồi. Nó đi đặt người ta làm một con dao Thái sắc bén về đặt trên bàn thờ bố. Nó đi nói chuyện với người ngoài là nó sẽ giết mẹ và mấy mạng người trong nhà nữa. Nhưng không ai ngờ sự việc nó lại xảy ra quá đột ngột như vậy. Mọi hôm mẹ con nhà nó thường cãi nhau to tiếng lắm. Hàng xóm thường phải sang can ngăn. Thế nhưng hôm đó lại chẳng thấy có tiếng cãi cọ gì. Chỉ tới khi sự việc xảy ra thì mọi người mới biết. Nghe cái tin này thấy rùng rợn và kinh khiếp quá. Không ai ngờ thằng Đạt nó lại làm ra cái chuyện tày đình như thế”. – ông Khương nói.
Trưởng thôn Thượng Lộc, ông Bùi Gia Khương.
 Trưởng thôn Thượng Lộc, ông Bùi Gia Khương.
Theo lời ông Khương, vì anh Bùi Gia Lợi, con trai cả của bà Tỉnh, đang sinh sống và làm việc ở xa nên dù mẹ con “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, bà Tỉnh vẫn phải sống chung một nhà với Đạt. Trong sinh hoạt hàng ngày, Đạt thường xuyên xưng hô cộc lốc với bà Tỉnh là “mày, tao”, nhiều lần chửi mắng thậm tệ, dọa đánh, dọa giết mẹ. Thậm chí, y từng có lần nhổ thằng nước bọt vào mặt bà và chửi bới thậm tệ, dọa đánh, dọa giết anh Bùi Gia Lợi. Chính quyền thôn Thượng Lộc cũng đã nhiều lần tổ chức hòa giải mối mâu thuẫn này nhưng không có kết quả.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ...

Hiện trường vụ tai nạn khiến Trung tướng công an tử nạn

(Kiến Thức) - Vụ tai nạn xảy ra ngày 2/9 tại QL5 (Hưng Yên), làm chết 3 người, trong đó có 2 cán bộ công an và 1 người bị thương.

Vào lúc 7h00 ngày 2/9/2014, tại Km25+52,4, trên quốc lộ 5 thuộc địa phận thôn Phan Bôi, (xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), xe ô tô khách biển số 53S-5326 do Nguyễn Xuân Tỉnh, SN 1977 trú tại thị trấn Trường Sơn (huyện An Lão, TP Hải Phòng) điều khiển chở khách chiều Hải Phòng-Hà Nội, đến địa điểm trên đã lao qua dải phân cách cứng sang chiều Hà Nội- Hải Phòng đâm vào xe ô tô BKS 80A-012.59.
 
Vào lúc 7h00 ngày 2/9/2014, tại Km25+52,4, trên quốc lộ 5 thuộc địa phận thôn Phan Bôi, (xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), xe ô tô khách biển số 53S-5326 do Nguyễn Xuân Tỉnh, SN 1977 trú tại thị trấn Trường Sơn (huyện An Lão, TP Hải Phòng) điều khiển chở khách chiều Hải Phòng-Hà Nội, đến địa điểm trên đã lao qua dải phân cách cứng sang chiều Hà Nội- Hải Phòng đâm vào xe ô tô BKS 80A-012.59. 
Khi đó, xe 80A-012.59 do anh Nguyễn Văn Tích, SN 1979, công tác tại Cục Tham mưu- Tổng cục Xây dựng lực lượng- Bộ Công an điều khiển đi chiều Hà Nội- Hải Dương. Trên xe chở đồng chí Trung tướng Nguyễn Xuân Tư, SN 1957 là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng- Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Đỗ, SN 1956, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội và ông Nguyễn Việt Dũng SN 1956 trú tại quận Ba Đình, Hà Nội (ông Đỗ và ông Dũng là bộ đội nghỉ hưu).

Khi đó, xe 80A-012.59 do anh Nguyễn Văn Tích, SN 1979, công tác tại Cục Tham mưu- Tổng cục Xây dựng lực lượng- Bộ Công an điều khiển đi chiều Hà Nội- Hải Dương. Trên xe chở đồng chí Trung tướng Nguyễn Xuân Tư, SN 1957 là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng- Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Đỗ, SN 1956, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội và ông Nguyễn Việt Dũng SN 1956 trú tại quận Ba Đình, Hà Nội (ông Đỗ và ông Dũng là bộ đội nghỉ hưu).

Nghịch tử giết mẹ, chém chị dâu trọng thương

(Kiến Thức) - Chỉ vì đàn gà sổng chuồng, nghịch tử đã dùng dao chém nhiều nhát khiến mẹ già tử vong, chị dâu bị thương nặng…

Công an TP Hà Nội và Công an huyện Phúc Thọ đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại thôn Thượng Lộc (xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) vào lúc 13h50 ngày 1/9. Nạn nhân là bà Vũ Thị Tỉnh (SN 1947) được phát hiện chết trong tình trạng có nhiều vết chém trên thân thể và chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1968) bị thương nặng. 
Đối tượng tình nghi gây ra cái chết cho bà Tỉnh và làm chị Trinh bị thương không ai khác chính là Bùi Minh Đạt (SN 1978) là con trai bà Tỉnh và em chồng chị Trinh.

Những hình ảnh đáng nhớ của trung tướng công an tử nạn

(Kiến Thức) - Trung tướng Nguyễn Xuân Tư khi còn sống thường cùng Đoàn Thanh niên của Bộ Công an đi tình nguyện ở nhiều tỉnh thành, đặc biệt là khu vực vùng cao.

Trung tướng Nguyễn Xuân Tư sinh năm 1957. Ông được thăng hàm trung tướng năm 2013, khi đó ông đang đương nhiệm chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Ngày 2/9/2014, ông bất ngờ qua đời do tai nạn giao thông tại Hưng Yên.
 Trung tướng Nguyễn Xuân Tư sinh năm 1957. Ông được thăng hàm trung tướng năm 2013, khi đó ông đang đương nhiệm chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Ngày 2/9/2014, ông bất ngờ qua đời do tai nạn giao thông tại Hưng Yên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.