SpaceX lần đầu tiên đưa 4 phi hành gia không chuyên lên vũ trụ

Tàu vũ trụ của Tập đoàn SpaceX (Mỹ) vừa rời bệ phóng để đưa những hành khách tư nhân đầu tiên lên vũ trụ mà không có phi hành gia chuyên nghiệp đi cùng.

Phi hành đoàn 4 người trong chuyến bay Inspiration4 đã chính thức bay vào quỹ đạo vào tối 15/9 (giờ Mỹ) theo CNN. Đây là lần đầu tiên SpaceX phóng tàu chỉ chở du khách vào không gian mà không có phi hành gia chuyên nghiệp, khởi động lĩnh vực du lịch vũ trụ.

Phi hành đoàn gồm tỷ phú 38 tuổi Jared Isaacman - người tài trợ cho chuyến đi; Hayley Arceneux, 29 tuổi, một người sống sót sau căn bệnh ung thư thời thơ ấu và hiện là trợ lý bác sĩ tại bệnh viện St. Jude; Sian Proctor, 51 tuổi, tiến sĩ ngành địa chất học và hiện là giảng viên đại học; Chris Sembroski, một nhân viên 42 tuổi của công ty quân sự Lockheed Martin.

Cuộc hành trình ba ngày trên tàu vũ trụ SpaceX Crew Dragon được coi là sự khởi đầu của kỷ nguyên du hành không gian mới dành cho những công dân bình thường, thay vì chỉ dành cho các phi hành gia do chính phủ lựa chọn, theo CNN.

SpaceX lan dau tien dua 4 phi hanh gia khong chuyen len vu tru

Inspiration4 được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA. Ảnh: SpaceX.

Hai phút rưỡi sau khi được phóng khỏi Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA, hệ thống đẩy của tên lửa đã tắt động cơ và tách ra, sau đó rơi trở lại Trái Đất.

Bốn hành khách trên tàu sẽ dành ba ngày trên khoang Crew Dragon, bay tự do qua quỹ đạo ở độ cao 563 km - cao hơn 160 km so với nơi mà Trạm Vũ trụ Quốc tế quay quanh.

Bốn thành viên đã lên kế hoạch chi tiết đến từng giờ cho ba ngày tiếp theo trong không gian.

Họ sẽ có thời gian để nói chuyện với gia đình thông qua hệ thống liên lạc TDRS của NASA. Phi hành đoàn cũng sẽ tiến hành các thí nghiệm.

Bốn thành viên trên tàu đồng thời có thể kiểm tra môi trường xung quanh thông qua một cửa sổ mái vòm lớn được gọi là Copula.

Phi hành đoàn dự kiến trở lại Trái Đất vào ngày 18/9 (giờ Mỹ).

Các phi hành gia rơi xuống biển khi trở về Trái đất

Sáng sớm ngày  2/5, khi trời còn tối om, bốn phi hành gia đã lao xuống Vịnh Mexico gần Thành phố Panama, Cộng hoà Panama, màn tiếp đất ngoạn mục.

Cac phi hanh gia roi xuong bien khi tro ve Trai dat

Điều này đánh dấu sự kết thúc thành công của sứ mệnh cho NASA do một công ty tư nhân, công ty Space X của tỷ phú ELon Musk dẫn đầu, đưa các phi hành gia đến Trạm Vũ trụ Quốc tế. Đây là nhiệm vụ đầu tiên mà NASA gọi là sứ mệnh hoạt động.

Michael Heiman, một quan chức điều khiển sứ mệnh SpaceX, nói với các phi hành gia: “Chúng tôi chào mừng bạn trở lại Trái đất và cảm ơn vì đã bay SpaceX. Các bạn đã thực hiện được 68 triệu dặm trên hành trình này.”

Mỹ sẽ tự phóng tàu vũ trụ, không nhờ cậy tàu Nga

Mỹ đang có kế hoạch phóng tàu vũ trụ do nước này chế tạo lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sau khi nhận được giấy chứng nhận của NASA vào tháng 5/2020.

Trước đây, NASA thường mua chỗ trên tàu vũ trụ Soyuz của Nga để đưa các phi hành gia lên ISS sau khi chương trình tàu con thoi Space Shuttle của nước này dừng hoạt động năm 2011.

NASA phóng 128 con mực con và 5.000 sinh vật vào vũ trụ

Hơn 100 con mực con và 5.000 sinh vật siêu nhỏ sẽ được phóng lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Theo NASA, các sinh vật và các thiết bị thử nghiệm sẽ tới Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) bằng tên lửa Falcon 9 của công ty Space X. Cơ quan này hy vọng các thí nghiệm có thể giúp các nhà khoa học hiểu được tác động của các chuyến bay vũ trụ.

Tên lửa sẽ được phóng vào 0h29 rạng sáng 4/6 (giờ Việt Nam) và được NASA phát sóng trực tiếp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới