Sống thử hai năm, có thai gần đẻ thì phát hiện mình là người thứ ba

Phát hiện ra mình là kẻ thứ ba, yêu người đã có gia đình Linh bàng hoàng lắm. Vì đứa con sắp chào đời, thanh xuân của mình cô đã bất chấp mà làm điều không ai ngờ này.

Yêu nhau từ hồi còn là sinh viên năm tư đến nay cũng được gần ba năm thì Hoàng và Linh đã dọn về sống thử với nhau được 2 năm cho tiết kiệm chi phí, gần nhau hơn.
Sống với nhau như vợ chồng, nhiều lúc cãi vã Linh đều cố nhẫn nhịn cho qua vì không thể chia tay anh được. Và hiện giờ thì Linh đang có bầu ở tháng thứ 8, đứa bé sắp chào đời mà Hoàng vẫn chưa chịu hỏi cưới nên Linh chẳng dám về quê sợ lộ chuyện bầu bí. Anh cứ bảo cho anh chút thời gian, nhưng đã hai năm trôi qua và giờ hai người sắp có con anh vẫn bắt Linh đợi.
Song thu hai nam, co thai gan de thi phat hien minh la nguoi thu ba
Ảnh minh họa. 
Bữa nay đi khám thai một mình, nhìn người ta được chồng, mẹ chồng đưa đi mà Linh thèm. Ra về đi ngang qua phòng thụ tinh nhân tạo Linh ớ người thấy Hoàng đang đỡ một chị nào đó đi ra, nấp sau bức tường Linh bàng hoàng nghe được đoạn trò chuyện từ họ.
- Lần này chắc là được thôi, vợ cố gắng giữ gìn nhé. Vợ chồng mình đã mất năm năm để chờ con rồi, anh muốn lần này thành công, có thế mẹ mới đỡ tạo áp lực cho em, anh đi công tác xa nhà mới yên tâm.
- Em cũng hi vọng là vậy, lấy em suốt 5 năm qua không có con anh không chán em ư? Em thì cảm thấy có lỗi với anh quá, cũng là đàn bà sao người ta đẻ dễ thế mà em lại khó có thai thế hả anh?
- Mỗi người một số phận khác nhau mà em. Em nhớ rằng, dù em không có con anh vẫn ở bên em, không bao giờ bỏ em đâu. Em là vợ duy nhất của anh, em không có con đã khổ lắm rồi anh không muốn em phải chịu cảnh chồng quay lưng nữa.
- Cảm ơn anh, em may mắn mới có người chồng tuyệt vời như anh.
Linh sốc khi biết sự thật khủng khiếp đó, thì ra Hoàng đã có vợ từ trước khi yêu cô vậy mà anh vẫn yêu và sống thử cùng cô hai năm vậy sao? Tại sao anh lại biến cô làm người thứ ba thế này, hay vì muốn có con nên anh mới cặp kè với cô? Không đúng, chuyện cô có con Hoàng cũng không hề muốn mà?
Cả đêm hôm đó về Linh mất ngủ, cô cứ suy nghĩ mãi không biết có nên nhân cơ hội vợ Hoàng không đẻ được mà nhảy vào thế chỗ chị ta không? Phần trăm thắng của cô là rất lớn? Chiều hôm sau Hoàng từ quê lên, cô đề nghị nói chuyện nghiêm túc với anh.
- Anh có vợ rồi, tại sao anh lại lừa dối em? Nếu không phải em gặp hai người ở viện thì không biết anh lừa dối em đến bao giờ nữa?
- Em… em đã biết tất cả?
- Đúng vậy, anh ác lắm. Miệng luôn nói những lời tử tế yêu thương với vợ nhưng lại phản bội cô ấy và làm tổn thương em. Em đang mang thai con anh đấy, đứa con vợ chồng anh thèm khát mấy năm nay anh tính sao?
- Anh xin lỗi vì đã lừa dối em, con anh anh sẽ có trách nhiệm nhưng giờ chưa phải lúc công khai.
Lúc nào anh cũng nói chưa phải lúc, em tệ lắm. Kết thúc đi, em không muốn làm kẻ thứ ba dư thừa nữa. Vợ anh là một cô gái tốt, đáng thương anh nên trân trọng chị ấy, em không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình ai cả. Coi như ba năm qua em bị trai đểu lừa đi, anh cũng không cần quan tâm đến đứa trẻ này đâu. Em sẽ đẻ và nuôi nó.
- Em, em chấp nhận ra đi không điều kiện gì ư?
- Không, em chấp nhận buông bỏ thứ tình cảm sai trái này rồi. Thứ anh có thể làm duy nhất cho em là quay về bên vợ anh. Em không muốn cả đời bị mang tiếng cướp chồng, nhục lắm. Đây là cách em có thể giải thoát bản thân khỏi tội danh cướp chồng. Anh đi đi...
Không muốn gặp lại Hoàng một lần nào nữa, Linh chuyển chỗ ở và xác định làm mẹ đơn thân. Cuộc đời cô căm ghét nhất là kẻ thứ ba vậy mà cô lại bị biến thành kẻ thứ ba từ lúc nào không hay, sai thì phải sửa dù có muộn thế nào còn hơn là bất chấp sai lầm làm điều không nên. Đoạn đường phía trước có lẽ rất khó khăn với mẹ con cô, nhưng cô sẽ vì con mà cố gắng chứ không trông mong gì người đàn ông tệ bạc kia nữa, anh ta không đủ tư cách làm phiền cuộc sống của mẹ con cô.

Bạn gái ngoan hiền rủ vào nhà nghỉ và cái kết đắng

Tôi cởi áo chui vào trong chăn cùng em. Nhưng chưa được 10 phút, tôi tá hỏa thấy em run lập cập, khuôn mặt tái mét...

Tôi và em yêu nhau được 1 năm. Chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn bởi em còn sợ. Tôi thấy em xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiền lành, lại biết nghe lời, cũng rất biết quan tâm tôi thế nên cố gắng kìm nén bản thân cho dù nhiều lúc rất bực bội.
Ban gai ngoan hien ru vao nha nghi va cai ket dang
 

6 loại vitamin cần thiết cho đôi mắt sáng và khỏe mạnh

(Kiến Thức) - Vitamin là những vi chất thiết yếu đối với hầu hết mọi quá trình trao đổi chất và thực hiện chức năng của cơ thể, bao gồm cả thị lực. Thiếu hụt vitamin có thể làm giảm chức năng mắt và tăng nguy cơ mắc các bệnh mắt.

Các vi chất dinh dưỡng và vitamin hàng đầu cho sức khỏe đôi mắt bao gồm vitamin C và E, lutein và zeaxanthin. Những lợi ích của vitamin cho mắt bao gồm ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và bệnh tăng nhãn áp.
Lutein
Lutein là một hợp chất carotenoid chống viêm, có hàm lượng cao trong các thực phẩm như rau có màu cam, xanh lá, dứa và cam. Hoạt chất hợp tính sinh học này có thể ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng vì nó hoạt động như một chất chống oxy hóa đối với mắt.
Vitamin C
Hệ thống miễn dịch nói chung rất cần vitamin C, và đặc biệt rất tốt trong việc bảo vệ sức khỏe đôi mắt, vì vitamin C có thể kiểm soát tình trạng viêm trong mắt.
Hơn nữa, vitamin C cũng không thể thiếu trong quá trình sản xuất collagen, là hợp chất cần thiết để điều trị bất kỳ tổn thương nào trong các mô của mắt.
Vitamin A
6 loai vitamin can thiet cho doi mat sang va khoe manh
 
Vitamin A rất tốt cho thị lực vì có tác dụng đẩy nhanh quá trình chữa lành trong mắt sau khi bị thương hoặc phẫu thuật.
Kẽm
Kẽm có nồng độ cao trong các mô của mắt. Khoáng chất này là một phần quan trọng trong việc giảm viêm và loại bỏ các chất thải có thể gây ra các vấn đề về thị lực.
Zeaxanthin
Thường được tìm thấy kết hợp với lutein, zeaxanthin là một carotenoid có thể trực tiếp bảo vệ các điểm vàng của mắt và ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và quá trình oxy hóa.
Axit béo omega-3
Những chất béo chống viêm này có lợi cho sự lấp toàn vẹn mô trên khắp cơ thể. Chúng có thể ngăn ngừa bất kỳ tổn thương nào đối với mắt mà thường xảy ra hơn ở bệnh nhân tiểu đường.

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?

Đọc nhiều nhất

Tin mới