Ly kỳ hành trình tìm manh mối nuôi nhầm con 42 năm ở Hà Nội

Google News

Trước sự việc trao nhầm con 42 năm trước tại Hà Nội, Công an quận Ba Đình, thông qua việc sàng lọc tàng thư, đã có trong tay danh sách 600 người phụ nữ sinh cùng ngày 10/10/1974.

Liên quan vụ nuôi nhầm con 42 năm, công an quận Ba Đình, Hà Nội đã chính thức vào cuộc để tìm lại gia đình cho chị Tạ Thị Thu Trang (75, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội) và con gái ruột của bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, người bị trao nhầm con sau khi sinh ở nhà hộ sinh Ba Đình ngày 10/10/1974.
Nuoi nham con 42 nam o Ha Noi: Manh moi day ly ky
 Chị Trang đứng ngoài cùng bên phải.
Được biết, sáng ngày 11/3, Công an quận Ba Đình đã đến gia đình chị Trang để gặp gỡ, trao đổi cụ thể các vấn đề cần liên quan.
Theo thông tin có được, đến ngày 11/3, sau khi tiến hành sàng lọc tàng thư của Công an Hà Nội, lực lượng Công an quận Ba Đình đã có trong tay danh sách tới 600 người phụ nữ sinh cùng ngày 10/10/1974.
Do trên tàng thư thông tin chỉ ghi ngày, tháng, năm sinh và nơi sinh chung là ở Hà Nội, chứ không ghi cụ thể nơi sinh là nhà hộ sinh nào nên việc rà soát, xác minh từng người sẽ cần thời gian.
Nuoi nham con 42 nam o Ha Noi: Manh moi day ly ky-Hinh-2
Chị Tạ Thị Thu Trang hy vọng sẽ sớm tìm được gia đình mình và con gái của mẹ Hạnh.
Xác định đây là vấn đề quan trọng và mang tính nhân đạo, nên Công an quận Ba Đình đang tập trung lực lượng cho việc rà soát, xác minh và tìm hiểu về số phụ nữ trên, để tìm ra và thu hẹp dần danh sách những người có các thông số trùng khớp với bà Nguyễn Thị Mai Hạnh và chị Tạ Thị Thu Trang. Sau đó sẽ bố trí để những người có liên quan gặp gỡ, tìm hiểu và có thể xét nghiệm ADN cho chính xác.
Thông tin về vụ trao nhầm con ngay tại Hà Nội 42 năm trước đang là vấn đề nóng của xã hội và báo chí. Vì thế, rất nhanh chóng, danh sách 3 nữ hộ sinh đã công tác tại Nhà hộ sinh Ba Đình khoảng thời gian năm 1974 cũng được cung cấp.
Nuoi nham con 42 nam o Ha Noi: Manh moi day ly ky-Hinh-3
Công văn trả lời của Trung tâm Y tế quận Ba Đình sau khi bà Nguyễn Thị Mai Hạnh gửi đơn tìm con bị thất lạc. 
Tuy nhiên, ngay trong chiều 10/3, nhiều người đã gặp gỡ những người này, song họ đều tuổi đã cao, thời gian qua đã lâu nên không ai còn nhớ được vụ việc.
Với sự tham gia của cộng đồng xã hội, đặc biệt là sự vào cuộc của lực lượng Công an với công tác điều tra chuyên nghiệp, thông tin ban đầu PV có được là khả năng tìm ra người thân của bà Nguyễn Thị Mai Hạnh và chị Tạ Thị Thu Trang là rất lớn.
Theo Công an Nhân dân

Bình luận(2)

Minh Hiền

Nguyễn Thanh Trâm

ở bệnh viện tỉnh mình sinh sống khi sinh con thậm chí không có đánh số mẹ, con nữa, khi sinh cũng không có người nhà có mặt để giám sát, sinh xong sản phụ cũng không được nhìn con, y tá tự bế trẻ đi ra lau rửa luôn. Mình nghĩ đây là công việc đơn giản, hàng ngày của nhà hộ sinh nhưng lại rất dễ sai sót. Nhưng các bệnh viện và ngành y tế chưa thực sự chú ý đến hậu quả nghiêm trọng của nó. Một lần sinh con rồi mình cảm thấy rất hoang mang về điều này.Rất mong ngành y tế có những biện pháp cụ thể để ngăn chặn những sơ suất chết người này.

Minh Hiền

Trí Minh

Mình đã xem ti vi thấy vô cùng xúc động... Mong chị và mẹ nuôi sớm gặp lại người thân ruột thịt của mình... cho dù là quá muộn nhưng cũng còn hơn...