Sốc: Bà mẹ đầu độc bạn học của con vì ghen tị thành tích

Một phụ nữ Ấn Độ bị bắt vì cáo buộc pha độc dược vào một lon nước ngọt và đầu độc cậu bạn học của con gái bởi nạn nhân luôn có thành tích học tập tốt hơn con gái cô ta.

Vụ án này đã gây rúng động dư luận Ấn Độ gần đây. Cụ thể, một phụ nữ 42 tuổi bị buộc tội đầu độc bạn học của con gái là một cậu bé 13 tuổi chỉ vì ghen tức với thành tích học tập của nạn nhân.
Sự việc đau lòng xảy ra vào hôm 2/9 vừa qua tại một trường học ở Karaikal, lãnh thổ Puducherry của Ấn Độ. Khi trở về nhà vào khoảng 12h30 tối, nạn nhân nói với mẹ rằng cậu ấy bắt đầu cảm thấy buồn nôn sau khi uống chai nước ngọt do bảo vệ trường đưa cho. Nam sinh nói rằng cậu nghĩ rằng mẹ đã gửi đồ uống cho mình. Thế nhưng, thực tế đó là cốc nước được mẹ của một người bạn cùng lớp nhờ bảo vệ đưa cho cậu bé.
Soc: Ba me dau doc ban hoc cua con vi ghen ti thanh tich
Ảnh minh họa. 
Thấy con trai liên tục nôn mửa, cha mẹ cậu đã gọi xe cấp cứu và đưa con đến bệnh viện chính phủ Karaikal. Sau khi bác sĩ điều trị, nạn nhân được xuất viện. Tuy nhiên, khi về nhà, tình trạng của cậu nam sinh lớp 8 ngày càng trở nên tồi tệ hơn và nạn nhân lại phải nhập viện vào tối cùng ngày 2/9.
Trong khi đó, mẹ của cậu bé, người ban đầu nghĩ rằng chai nước ngọt mà cậu bé 13 tuổi uống là do một người họ hàng mời. Tuy nhiên, khi cô đến trường hỏi và được phép kiểm tra camera giám sát của trường thì mới phát hiện sự thật đáng sợ. Hóa ra, mẹ của một bạn học cùng lớp với cậu bé đã bỏ thứ gì đó vào chai nước ngọt và nhờ bảo vệ trường đưa cho nạn nhân.
Thủ phạm được xác định là mẹ của một bạn nữ học cùng lớp nạn nhân. Cô bé đó và nạn nhân từng cãi nhau vì sự ganh đua trong học tập của họ. Rõ ràng, mẹ của cô gái muốn con gái mình là trung tâm của sự chú ý trong sự kiện hàng năm và quyết định đầu độc đối thủ của con gái.
Thật không may, tình trạng của cậu bé trở nên trầm trọng hơn ngay sau khi được đưa đến bệnh viện và cậu đã qua đời vào ngày 3/9.
Nghi phạm chính là một phụ nữ 42 tuổi, thừa nhận đã pha nước ngọt với thuốc nhuận tràng của một người sản xuất thuốc đồng quê để đưa cho cậu bé 13 tuổi. Cô ta nghĩ rằng chai nước chỉ khiến cậu bé bị tiêu chảy, nhưng theo biên bản khám nghiệm tử thi, công an đã tìm thấy dấu vết của chất độc.
“Từ mẫu giáo cấp dưới đến nay, cháu luôn đứng nhất lớp. Thật xót xa khi cái chết của cháu xảy ra chỉ vì sự ghen tị”, một thành viên trong gia đình nạn nhân nói với các nhà báo.

Rúng động: Kinh doanh thất bát, chồng giết vợ lấy tiền bảo hiểm

Ngày 1/12, một người đàn ông ở Chiết Giang, Trung Quốc, bị xét xử vì tội đầu độc vợ mới cưới 2 tháng để lấy bảo hiểm của nạn nhân.

Vụ đầu độc vợ này đã gây rúng động ở Trung Quốc. Người đàn ông họ Dai ở thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, đã thuyết phục bạn gái họ Wang, mua một hợp đồng bảo hiểm trị giá 2 triệu nhân dân tệ. Ban đầu, người đứng tên hưởng tiền bảo hiểm nếu Wang qua đời là cha cô nhưng Dai đã thay đổi người thụ hưởng chỉ 4 ngày sau khi hai người tổ chức đám cưới.
Hai tháng sau, anh ta bị cáo buộc đầu độc vợ để nhận tiền bảo hiểm của nạn nhân. Dai trước đó mắc nợ 2,6 triệu tệ (hơn 9 tỷ đồng) vì thất bại đầu tư vào chứng khoán và tiền điện tử.

Kỳ lạ ngôi làng không ai biết đi, chỉ biết bò

Tại ngôi làng này, người dân không biết đi đứng như bình thường mà chỉ có thể di chuyển bằng cách dùng cả 4 chi.

Ky la ngoi lang khong ai biet di, chi biet bo
"Làng bò" kỳ lạ nằm tại một vùng núi hẻo lánh ít người biết đến ở Thổ Nhĩ Kỳ. 

Người chồng phát hiện âm mưu kinh hoàng của vợ

Sau một thời gian dài cảm thấy ốm và mệt mỏi sau bữa ăn, người chồng nghi ngờ vợ nên đã lắp camera trong bếp để theo dõi.

Suncha Tinevra, 70 tuổi, bị bắt hôm thứ Năm, chỉ 3 ngày sau khi ông Robert Baron (63 tuổi), chồng của bà, bí mật lắm camera trong nhà bếp tại căn hộ của họ ở Block 6400, khu 223, Oaklank Gardens, quận Queen, thành phố New York Mỹ.

Ông Robert Baron và bà Sunch Tinevra đã sống với nhau hơn 11 năm. Sau khi xem lại những gì được ghi lại trong camera, ông Robert Baron đã không thể ngờ được rằng, người phụ nữ đầu gối tay ấp với mình suốt hơn 11 năm qua lại độc ác như thế.

Đọc nhiều nhất

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tin mới

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.