Say xỉn đưa con đi cấp cứu, gã đàn ông quậy tưng bừng bệnh viện

Tức giận vì thủ tục bảo hiểm y tế, trong cơn say một người đàn ông đưa con gái đi gây rối tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai suốt đêm.

Sáng 4/4, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai điều tra việc ông Trần Văn Hải (SN 1973, trú tại tổ 2, phường Hoa Lư, TP Pleiku) gây rối tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 10 phút rạng sáng 3/4, ông Hải đưa con gái 20 tuổi đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai do đau bụng.
Tại đây, các y bác sĩ đã tiến hành thăm khám cho con gái của ông. Một điều dưỡng mời người nhà đến làm hồ sơ bệnh án. Lúc này, ông Hải người nồng nặc mùi rượu, chửi bới các y bác sĩ rằng không lo cứu chữa mà chỉ lo thủ tục giấy tờ.
Khoa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, nơi ông Hải lăng mạ các y bác sĩ, đập hỏng thiết bị y tế
 Khoa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, nơi ông Hải lăng mạ các y bác sĩ, đập hỏng thiết bị y tế
Trong quá trình làm thủ tục nhập viện, qua kiểm tra bảo hiểm y tế, điều dưỡng phát hiện hệ thống thông tuyến bảo hiểm của con ông Hải đã hết hạn nên điều dưỡng viên đề nghị người nhà đổi thẻ mới để bổ sung sau, nhưng ông Hải đã giật lại thẻ bảo hiểm y tế và nói chỉ làm dịch vụ không cần bảo hiểm.
Khi điều dưỡng viên Nguyễn Thị Thúy đề nghị đưa con gái ông Hải vào phòng trực khoa để giải thích rõ hơn về việc thông tuyến bảo hiểm y tế hết hạn thì ông Hải tiếp tục chửi bới không cho vào, đồng thời cầm ghế nhựa lao theo điều dưỡng Thúy.
Thấy vậy 2 bảo vệ tại bệnh viện đã ôm giữ ông Hải lại thì ông Hải liền ném mạnh chiếc ghế về phía chị Thúy, rồi vùng thoát khỏi 2 bảo vệ, đập máy đo điện tim tại đầu giường bệnh khiến chiếc máy này hư hỏng (hiện đã được cơ quan công an thu giữ). Sau đó, ông Hải tiếp tục lao vào phòng trực của Khoa Cấp cứu chửi bới khiến các y, bác sĩ hoảng sợ phải tháo chạy. Khi lực lượng bảo vệ tại bệnh viện có mặt, ông Hải vẫn tiếp tục chửi bới văng tục, xỉ nhục các y, bác sĩ trong Khoa đến khoảng 3 giờ sáng.
Ông Phạm Bá Mỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, cho hay sau khi xảy ra vụ việc đã mời công an vào cuộc để điều tra, xử lý. Sau đó, gia đình ông Hải cũng đã đến bệnh viện để xin lỗi, mong được bỏ qua.

Nhiều xe PCCC Trung Quốc sang dập lửa nhà máy sợi ở Quảng Ninh

(Kiến Thức) - 6 xe chữa cháy chuyên dụng của lực lượng PCCC TP Đông Hưng và Phòng Thành Cảnh, Trung Quốc đã được điều động sang dập tắt đám cháy nhà máy sợi Texhong Ngân Long, KCN Hải Yên (TP Móng Cái, Quảng Ninh).

Theo cơ quan chức năng, tới thời điểm này, vụ cháy kho sợi Công ty Texhong Ngân Long (KCN Hải Yên, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cơ bản đã được kiểm soát, không lây lan sang các khu vực lân cận. 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - Nguyễn Đức Long đã phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Thành đến trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo giải quyết vụ việc và đã chỉ đạo các lực lượng chức năng cùng Thành phố Móng Cái tập trung mọi lực lượng để xử lý sự cố không cho cháy lan rộng trong khu vực.

Đại úy Công an trả lại của rơi...2.000 USD cho người bị mất

Sau khi biết trong bọc giấy mà mình nhặt được tại quán cơm có 20 tờ 100 USD, Đại úy Lê Mạnh Cường (Công an phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên) đã nhiều lần tới số điện thoại ghi trên bọc tiền để thông báo trả lại cho người đánh rơi.

Thông tin công an trả lại của rơi được CAND cho hay:
Kể lại việc nhặt được tiền, Đại úy Cường cho biết: Khoảng 12 giờ ngày 2/4, khi đang ăn trưa tại quán cơm “Ngon”, tổ 9, phường Trưng Vương thì vô tình nhìn xuống dưới bàn ăn thấy có một bọc giấy, được gói cẩn thận giống như người ta thường gói tiền. Anh ở ra xem thì đếm được 2.000 USD.

Bé gái 1 tháng tuổi nghi bị cha say xỉn đè chết

(Kiến Thức) - Bé gái vừa tròn 1 tháng tuổi trong lúc nằm ngủ với cha đã bất ngờ chảy máu vùng mũi, cơ thể tím tái và tử vong khi được đưa đi cấp cứu.

Mời quý độc giả xem video: Người thân khóc nghẹn vì bé gái 1 tháng tử vong:

Đọc nhiều nhất

Tin mới