Ngoại tình trắng trợn, chồng còn bồi thêm “gái già vẫn ngon hơn cô”

(Kiến Thức) - Suy sụp khi phát hiện chồng ngoại tình trắng trợn, vậy mà anh lại còn thốt ra câu nói khiến trái tim tôi như muốn đóng băng.

Tôi năm nay 31 tuổi trong khi chồng 34. 8 năm sau khi kết hôn, tôi và chồng trải qua nhiều niềm vui, nỗi buồn cùng với nhau. Tôi từng là cả thế giới của anh. Anh cũng nói với người thân của mình rằng, tôi và con là sự sống, là niềm vui của anh.
Tôi thật may mắn khi có người chồng kiếm tiền giỏi, yêu thương vợ con. Trân trọng những gì mình có, tôi càng cố gắng hơn để chăm sóc gia đình nhỏ cũng như hỗ trợ người thân của anh mỗi khi có thể. Không phải tự khen, nhưng thực sự tôi luôn làm tròn bổ phận của người con dâu, người vợ, người mẹ trong gia đình.
Ngoai tinh trang tron, chong con boi them “gai gia van ngon hon co”
 Qua các dòng tin nhắn, dù chênh lệch tuổi nhưng tôi thấy họ yêu nhau say đắm lắm. Ảnh minh họa.
Gần đây, anh thường xuyên công tác vắng nhà. Chuyện vợ chồng cũng không được như trước. Anh hay lấy lý do mệt mỏi, công việc căng thẳng để thoái thác. Dù rất khéo léo nhưng linh cảm của phụ nữ mách bảo với tôi dường như anh có bóng hồng khác.
Ở tuổi này, tôi đã biết kiềm chế, không sồn sồn gây chuyện khi không có bằng chứng xác thực. Một mặt, tôi cố gắng chăm sóc con cái, bố mẹ chồng tốt hơn để anh suy nghĩ lại. Mặt khác, tôi âm thầm theo dõi sự thay đổi anh.
Từ trước tới giờ, tôi ít khi đọc tin nhắn cá nhân của chồng. Dù vậy, anh vẫn đề phòng tôi đặt mật khẩu điện thoại. Bao nhiêu lần lén nhìn chồng mở máy tôi mới nhớ được mật khẩu của anh.
Đọc tất cả, tôi chết trân phát hiện chồng ngoại tình. Hiện tại, qua các dòng tin nhắn, tôi thấy họ yêu nhau say đắm lắm.
Thế nhưng, cô bồ của anh lại khiến tôi không thể cam lòng. Giá như anh cặp với gái trẻ đang tuổi xuân thì, mọi thứ mơn mởn thì tôi biết mình thua ở đâu. Đằng này, tình địch của tôi lại là bà góa ngấp nghé tuổi 52. Nhà tôi cũng không khó khăn để anh phải cặp với người sấp sỉ tuổi mẹ mình.
Từng chữ những dòng tin nhắn anh gửi người phụ nữ đó làm tôi tan nát. Hận anh chỉ vì cảm xúc cá nhân mà sẵn lòng phản bội vợ con. Lúc này, tôi không thể bình tĩnh được nữa, vội tìm anh đối chất. Nhìn thái độ của tôi cùng chiếc điện thoại trên tay, dường như anh hiểu ra mọi chuyện.
Không đợi tôi hỏi nhiều, anh thú nhận mọi chuyện. Thái độ bình thản của chồng khiến tôi phát điên. Tôi dùng ngôn từ thóa mạ phường “mèo mả gà đồng”, trót đời rồi vẫn còn phá hoại gia đình người khác. Vừa dứt câu, chồng tôi thẳng tay cho tôi cú bạt tai trời giáng, lại còn bồi thêm câu: “Gái già vẫn còn ngon hơn cô”!. Chuyện gì thế này? Anh ra tay đánh vợ chỉ vì xúc phạm người tình? Trong lòng anh, bà ta quan trọng vậy sao?

Nhờ mẹ chồng trông cháu, tôi thất kinh khi thấy cảnh tượng trước mắt

(Kiến Thức) - Nhờ mẹ chồng trông cháu, tôi thất kinh khi chứng kiến cảnh thằng bé khóc ngặt, mặt mày tím tái.

Tên là Hoa, năm nay tôi 30 tuổi. Dù kết hôn từ lâu nhưng mải miết với công việc nên cách đây 2 năm vợ chồng tôi mới quyết định sinh con. Suốt 1 năm sau sinh, tôi xin nghỉ không lương để tiện chăm con. Tuy nhiên, sống giữa thành phố lớn, phụ thuộc hoàn toàn tài chính vào chồng khiến tôi đôi lúc cảm thấy áp lực với bài toán chi tiêu. Vì vậy, khi con tròn tuổi, tôi quyết định đi làm trở lại và nhờ mẹ chồng trông cháu.
Nho me chong trong chau, toi that kinh khi thay canh tuong truoc mat
 Tôi có nên tiếp tục nhờ mẹ chồng trông cháu trong khi trong lòng phập phồng lo lắng? Ảnh minh họa.

Tôi sửng sốt khi thấy mẹ òa khóc rồi nói một câu kinh thiên động địa

Nhìn mẹ đứng trước cổng nhà trong bộ dạng lếch thếch mà tôi bàng hoàng.

Bố tôi là một người đàn ông gia trưởng và vũ phu. Hồi nhỏ, mẹ từng dắt chị em tôi chạy trốn khỏi nhà không biết bao nhiêu lần. Cứ uống say vào, bố tôi lại moi móc những chuyện chẳng đâu ra đâu để mắng chửi vợ con. Vì thế, càng lớn, mối quan hệ giữa tôi với bố càng xa cách. Thậm chí tôi còn không muốn nói chuyện với bố vì những ám ảnh tuổi thơ.

Mẹ tôi chịu đựng, cố sống với bố cũng chỉ vì thương hai đứa con. Mẹ thường hay nói nếu như không có chị em tôi, có lẽ mẹ đã ly hôn từ lâu rồi. Nhưng cứ thế, bi kịch đời mẹ lại chẳng bao giờ dừng lại.

Thương vợ lăn lộn kiếm tiền, tôi chết trân khi biết sự thật bẽ bàng

(Kiến Thức) - Từ tỉnh lẻ lên thành phố, tôi và Linh luôn động viên nhau không nhất thiết phải giàu có, miễn hai đứa yêu thương nhau là được. Có trong mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ đến sự thật bẽ bàng này.

Không bằng cấp nên cả hai chấp nhận cuộc sống nhà trọ, tằn tiện qua ngày. Nói thật lòng, lương công nhân không đến nỗi phải thắt lưng buộc bụng. Chẳng là tôi vẫn còn mẹ già và một người em bại não nằm liệt giường ở quê. Chú hai không thể phục vụ bản thân, lại kèm chứng động kinh nên mẹ tôi loanh quanh coi sóc chú ấy cũng hết ngày. Mọi chi phí sinh hoạt, thuốc thang đều trông chờ vào đồng tiền vợ chồng tôi gửi về.
Thuong vo lan lon kiem tien, toi chet tran khi biet su that be bang
 Là thằng đàn ông, tôi trách mình nhiều hơn khi để vợ phải "đánh đĩ" nuôi con. Ảnh minh họa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới