Mẹ béo phì, con chết sớm?

Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học Scotland mới đây cho thấy, những trẻ sinh ra từ các bà mẹ béo phì có nguy cơ tử vong sớm hơn so với những trẻ sinh ra từ các bà mẹ có thể trọng bình thường.

Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí British Medical Journey (Anh) ngày 13/8/2013, các nhà khoa học đã theo dõi gần 38.000 người sinh ra ở Scotland từ năm 1950 trở đi, có độ tuổi từ 34-61 vào thời điểm năm 2011.
Các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu căn cứ vào chỉ số khối cơ thể của các bà mẹ (BMI) - một phép đo lường lượng mỡ cơ thể dựa trên chiều cao và trọng lượng - và số trường hợp tử vong hoặc bệnh tim ở những người tham gia nghiên cứu, con của họ trong năm đó.
Kết quả cho thấy, có hơn 6.500 người tham gia nghiên cứu tử vong do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân gây tử vong hàng đầu là bệnh tim mạch và ung thư.
Cụ thể, số người tham gia, con của các bà mẹ bị béo phì (có chỉ số BMI từ 30 trở lên) tử vong vào năm 2011 tăng 35%, và con của các bà mẹ thừa cân (có chỉ số BMI từ 25 đến 29) tăng 11% nguy cơ tử vong sớm hơn so với con của những bà mẹ có thể trọng bình thường.
Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa
Các nhà nghiên cứu đưa ra những số liệu trên sau khi đã loại trừ các yếu tố liên quan khác, như mức thu nhập, giới tính hoặc tuổi của người mẹ khi sinh.
Các cơ chế phía sau mối liên quan này chưa được hiểu tường tận. Tuy nhiên, các nhà khoa học phát hiện rằng, con của các bà mẹ béo phì cũng dễ bị béo phì về sau hơn so với con của các bà mẹ có thể trọng bình thường.
Shinga Feresu, giáo sư Trường Y tế công cộng, Đại học Indiana (Mỹ), cho biết, nguyên nhân có thể do các vấn đề sức khỏe của các bà mẹ béo phì, như tiểu đường, bệnh thận và huyết áp cao đã ảnh hưởng đến con của họ. Đồng thời, những trẻ thừa cân hoặc béo phì ở tuổi thiếu niên có nhiều khả năng phát triển bệnh tiểu đường típ 2, và do đó họ thường có nguy cơ cao mắc bệnh tim sớm.
Giáo sư Feresu khuyến cáo: “Những phụ nữ bị béo phì cần phải làm sao đề giảm trọng lượng của họ đến một mức độ lành mạnh trước khi mang thai, nhằm giúp con của họ khỏe mạnh cũng như giảm nguy cơ mắc bệnh và chết sớm".
Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra các vấn đề về sinh sản khác liên quan đến các thai phụ béo phì. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ vào tháng 6/2013 cho thấy, những thai phụ thừa cân hoặc béo phì có nhiều khả năng sinh non, và nguy cơ này tăng tỉ lệ thuận với mức độ béo phì của họ.

Ca ghép gan người lớn thứ 2 chuẩn bị xuất viện

(Kiến Thức) - Sau hơn 34 ngày thực hiện ca ghép gan, ông H.C.T (50 tuổi, ngụ tại TP.HCM), hiện đã hồi phục tốt và có thể xuất viện ngay trong tuần này.

Ngày 18/9, TS BS Phạm Hữu Thiện Chí, Phó khoa ngoại Gan Mật Tụy BV Chợ Rẫy TP.HCM, cho biết, 34 ngày sau khi thực hiện ca ghép gan, hiện sức khỏe của ông H.C.T tiến triển tốt, tất cả các chỉ số về gan đã ổn định. Dự kiến ông H.C.T sẽ xuất viện trong tuần này.
Trường hợp ghép gan của ông H.C.T là ca ghép gan thứ 2 với sự hỗ trợ của đoàn chuyên gia từ Bệnh viện Asan (Hàn Quốc) được thực hiện tại BV Chợ Rẫy, và là một trong những ca ghép gan người lớn thành công đầu tiên tại khu vực phía Nam. Trước đó, năm 2012, BV Chợ Rẫy cũng đã thực hiện một ca ghép gan người lớn.

Cầu thủ nhí 12 tuổi bị kiến đốt chết

(Kiến Thức) - Cậu bé Cameron Espinosa , 13 tuổi, đến từ Texas, Mỹ đã tử vong sau khi bị kiến đốt trong lúc chơi đá bóng cùng bạn.

Các quan chức y tế đã xác nhận rằng cậu bé này đã không thể qua khỏi sau nhiều ngày được cấp cứu trong viện.
Cậu bé Cameron Espinosa, hiện đang là học sinh lớp 8 Trường Trung Học Has ở Corpus Christi, bang Texas, Mỹ. Những người bạn cùng chơi với Cameron buổi chiều ngày cậu bị kiến đốt cho biết, khi cậu và các bạn chơi đá bóng được 1 hiệp ở ngay gần trường học, bỗng nhiên Cameron hét khi cậu bị kiến đốt.

Chất cực độc cho trẻ từ “rác” đồ chơi

(Kiến Thức) - Nhiều gia đình có những thùng, tủ, kho trong nhà chứa đồ chơi từ lúc trẻ biết bò cho tới khi đã đi học và đến tuổi trưởng thành vẫn giữ làm kỷ niệm.  Chính cách lưu giữ này đã khiến những món đồ chơi để lâu trở thành "rác điện tử, kim loại, nhựa" trong nhà. 

Tận dụng cho em đỡ tốn tiền mua 
Trong góc của gian phòng khoảng 20m2 nhà anh Trần Văn Đức, ngụ tại phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TPHCM lỉnh kỉnh đồ chơi của trẻ. Những con búp bê đã rơi rụng lông mi, mình mẩy lấm lem, những chiếc xe ô tô nhựa mất mui, bể vỡ, những bộ xếp hình các con chữ đã bong tróc lớp sơn... được dồn gọn vào vài chiếc thùng giấy. Anh Đức khệ nệ bê ra: "Đấy có những món đồ chơi suốt từ năm thằng cu Mạnh còn đi mẫu giáo, nay nó học lớp 10 rồi mà vẫn còn. Tôi cũng bận rộn suốt nên cứ tống vào thùng bỏ kho, có thời gian nhớ ra thì đem lựa cho tụi trẻ con nhà cô, chú nó chơi". 

Đọc nhiều nhất

Tin mới