Mảnh ghép hơn 3.000 năm tuổi của hiệp ước hòa bình đầu tiên trong lịch sử

Mảnh đất sét hơn 3.000 năm tuổi vừa được tìm thấy tại Thổ Nhĩ Kỳ chứa những điều khoản về người chạy trốn chiến tranh và cách họ được đối xử khi sang nước khác.

Hơn 3.000 năm trước, Ai Cập và đế chế Hittite đã đặt bút vào một thỏa thuận nhằm chấm dứt thời kỳ đối đầu kéo dài. Hiệp ước Kadesh ngày nay được xem là hiệp ước hòa bình lâu đời nhất còn được biết đến, nhưng văn bản gốc đã vỡ thành nhiều mảnh và không phải tất cả đều được tìm thấy cùng lúc.

Trong đợt khai quật mới tại Hattusha, kinh đô cổ của người Hittite nằm ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, các nhà khảo cổ đã tìm thấy thêm một mảnh đất sét thuộc văn bản này. Phát hiện được Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Nuri Ersoy công bố ngày 21/9, đúng vào Ngày Quốc tế Hòa bình.

cuneiform-l.jpg
Mảnh đất sét mới được xác định là một phần của Hiệp ước Kadesh. Ảnh: Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiệp ước Kadesh được ký vào khoảng năm 1259 trước Công nguyên giữa pharaoh Ramesses II của Ai Cập và vua Hattusili III của Hittite. Trước đó, hai thế lực lớn đã tranh giành ảnh hưởng tại khu vực phía đông Địa Trung Hải trong thời gian dài.

Tên của hiệp ước bắt nguồn từ Kadesh, nơi quân đội Ai Cập và Hittite từng giao chiến vào khoảng năm 1274 trước Công nguyên. Trận chiến không mang lại chiến thắng quyết định cho bên nào và căng thẳng giữa hai đế chế vẫn tiếp diễn trong nhiều năm sau đó.

Cuối cùng, hai bên đi đến một thỏa thuận hòa bình. Nội dung của văn bản không chỉ đề cập việc chấm dứt xung đột. Ai Cập và Hittite còn cam kết không tấn công nhau, tôn trọng lãnh thổ, duy trì quan hệ hữu nghị và hỗ trợ lẫn nhau.

Đáng chú ý, hiệp ước còn dành một phần để nói về những người rời bỏ quê hương và tìm nơi trú ẩn ở phía bên kia.

Mảnh đất sét vừa được tìm thấy chứa nội dung thuộc các điều khoản từ 12 đến 20. Những dòng chữ hình nêm trên đó đề cập cách xử lý những người chạy khỏi một quốc gia trong thời kỳ xung đột và sang nước còn lại lánh nạn.

Theo Bộ trưởng Mehmet Nuri Ersoy, văn bản còn có những nội dung liên quan đến việc không phá hủy nhà cửa của người dân. Đây là một chi tiết khiến mảnh đất sét đặc biệt được chú ý khi được công bố sau hơn ba thiên niên kỷ.

Mảnh vỡ được phát hiện tại Büyükkale, khu thành lớn từng là trung tâm quyền lực của Hattusha. Nơi đây trước kia có cung điện hoàng gia và nhiều công trình quan trọng của đế chế Hittite.

hattusa-l.jpg
Cổng Sư tử tại Hattusha, kinh đô của đế chế Hittite. Ảnh: Carole Raddato/Flickr.

Thực tế, con người đã biết đến Hiệp ước Kadesh từ khá lâu. Hai bản bằng chữ tượng hình Ai Cập được khắc trên tường của hai ngôi đền tại Thebes. Chúng được học giả người Pháp Jean-François Champollion dịch vào đầu thế kỷ 19.

Phiên bản của người Hittite xuất hiện muộn hơn. Năm 1906, các nhà khảo cổ tìm thấy nhiều mảnh đất sét mang chữ hình nêm giữa tàn tích Hattusha. Qua nhiều thế kỷ, những tấm bảng ban đầu đã vỡ thành nhiều phần, khiến việc ghép lại toàn bộ nội dung trở thành công việc kéo dài qua nhiều thế hệ nghiên cứu.

Phát hiện mới tại Büyükkale bổ sung thêm một phần còn thiếu của văn bản cổ này. Đồng thời, nó cho thấy một hiệp ước được ký cách đây hơn 3.000 năm đã đề cập đến những vấn đề không xa lạ với thế giới hiện nay: chiến tranh buộc con người phải rời bỏ nhà cửa, vượt qua biên giới và tìm nơi trú ẩn ở một quốc gia khác.

Đó cũng là lý do Ersoy cho rằng mảnh đất sét mang một thông điệp vẫn còn ý nghĩa sau hàng nghìn năm.

Người Viking có thật sự dùng tên lửa thiêu thuyền tang lễ?

Cảnh người Viking dùng tên lửa thiêu thuyền chở người chết giữa biển đã xuất hiện trong nhiều bộ phim. Tuy nhiên, bằng chứng lịch sử lại kể một câu chuyện khác.


Hình ảnh người Viking qua đời được đặt trên một con thuyền, thả trôi ra biển rồi thiêu bằng một mũi tên đang cháy thường xuất hiện trong nhiều bộ phim từ trước đến nay. Từ The Vikings năm 1958, loạt phim Vikings cho đến Game of Thrones, cảnh tượng này dần trở thành hình dung quen thuộc về tang lễ của người Viking.

Mặt nạ vàng 2.000 năm tuổi và cách người Java cổ ngăn linh hồn trở về

Chiếc mặt nạ vàng cổ đại ở Java thể hiện niềm tin và tín ngưỡng, hé lộ cách cư dân cổ đối mặt với cái chết và linh hồn người quá cố.

Khoảng 2.000 năm trước trên đảo Java, Indonesia, một người thợ đã dát vàng thành tấm mỏng có kích thước gần bằng khuôn mặt người. Trên đó, họ tạo hai mắt, mũi, miệng cùng những đường nhỏ mô phỏng lông mày, lông mi và răng.

Chiếc mặt nạ nhiều khả năng không dành cho người sống. Những lỗ nhỏ chạy quanh mép cho thấy nó có thể từng được cố định lên khuôn mặt người chết hoặc một hình tượng dùng trong tang lễ.

Bí ẩn về nguồn gốc những cột đá 4.000 năm ở Anh

Dù có nguồn đá gần hơn, người tiền sử ở Anh vẫn đưa những khối đá nặng hơn 25 tấn từ nơi cách đó 18 km để dựng nên công trình Devil's Arrows.

Khoảng 4.000 năm trước, những cộng đồng sống ở miền Bắc nước Anh đã dựng lên một hàng cột đá khổng lồ gần thị trấn Boroughbridge, North Yorkshire. Điều khiến các nhà nghiên cứu tò mò không chỉ là kích thước của chúng, mà còn là quãng đường những khối đá phải trải qua trước khi được dựng lên.

Công trình này ngày nay được gọi là Devil's Arrows, gồm 3 cột đá vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Chúng nằm trên một đường kéo dài khoảng 179m, với chiều cao lần lượt khoảng 6,9m, 6,7m và 5,5m. Một cột đá thứ tư được cho là từng tồn tại gần cột ở giữa nhưng đã biến mất từ trước khi có những ghi chép hiện đại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới