![]() |
| Sông Đà là nhánh lớn nhất trong hệ thống sông Hồng. Ảnh: Vietnam.vn |
![]() |
| Trên dòng sông này có nhiều nhà máy thủy điện lớn như Lai Châu, Sơn La và Hòa Bình. Ảnh: Lai Chau Tourism |
![]() |
| Sông Đà là nhánh lớn nhất trong hệ thống sông Hồng. Ảnh: Vietnam.vn |
![]() |
| Trên dòng sông này có nhiều nhà máy thủy điện lớn như Lai Châu, Sơn La và Hòa Bình. Ảnh: Lai Chau Tourism |
Trong văn học, Nguyễn Tuân có phong cho một dòng sông ở vùng Tây Bắc Việt Nam biệt danh “con ngựa bất kham”. Nó đẹp, nhưng nó khó trị. Điều này hoàn toàn có căn cứ, bởi đến cả các nhà khoa học Pháp thời trước, những người được xem là thiên tài hàng đầu thế giới cũng phải rụt rè khi đứng trước dòng sông này. Họ gọi nó là “ma cà rồng” khi sở hữu tầng cuộn sỏi dày đến 70 mét dưới đáy sông, trong lòng đất còn có những tầng đứt gãy ngầm (hiện tượng kast). Chuyên gia Trung Quốc sang Việt Nam nghiên cứu, giúp đỡ cũng phải lắc đầu ngao ngán: “Dòng sông này quá khó trị”.
Dòng sông được nhắc đến ở đây chính là sông Đà. Nó là con quái vật kinh khủng nhất của vùng Tây Bắc nước ta. Nó đẹp nhưng nguy hiểm, đáng sợ và có thể nuốt chửng mọi thứ khi cơn cuồng nộ nổi lên.
Ngày 15/9, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa xác nhận, một cá thể hổ đực nặng khoảng 200kg nuôi nhốt tại trang trại của gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến (xóm 27, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá) đã bị chết.
Được biết, cá thể hổ này chết cách đây gần 1 tuần, xác đang được niêm phong, bảo quản trong tủ đông tại trang trại, có sự giám sát của chính quyền, lực lượng kiểm lâm cho đến khi có quyết định xử lý cuối cùng của cấp thẩm quyền.