Làm rõ việc cô giáo bị liệt nửa người sau mũi tiêm

Sau khi điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, chị Hồ Thị Thảo bị liệt sau tiêm, mất dần vận động, không đi lại được.

Liên quan đến vụ việc cô giáo mầm non Hồ Thị Thảo bị liệt sau tiêm tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang, chiều 4/7, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Giám đốc Sở Y tế Hà Giang làm rõ thông tin cô giáo Hồ Thị Thảo (35 tuổi, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) bị liệt nửa người sau một mũi tiêm tại khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.
Phó cục trưởng Hoàng Văn Thành yêu cầu bệnh viện có trách nhiệm phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để xác định nguyên nhân khiến bệnh nhân liệt nửa người, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân nếu có sai phạm. Các đơn vị liên quan cần báo cáo về Bộ Y tế trước 12/7.
Lam ro viec co giao bi liet nua nguoi sau mui tiem
 Chị Hồ Thị Thảo trước khi bị liệt nửa người. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Trước đó, theo đơn phản ánh bà Trịnh Thị Mai, ngày 23/6, con gái bà là Hồ Thị Thảo (giáo viên dạy âm nhạc của trường Mầm non xã Đạo Đức) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang khám vì tê ngón cái và đau vùng vai, gáy. Bác sĩ chỉ định chị vào khoa Y học Cổ truyền điều trị bằng phương pháp châm cứu.
Chiều cùng ngày, sau khi chụp X-quang, chị Thảo được một nam điều dưỡng của khoa tiêm một mũi thuốc vào mông. 10 phút sau, bệnh nhân này có triệu chứng nôn, xỉu, từ thắt lưng xuống bàn chân mất dần cảm giác, không đi lại được và dần dần liệt nửa người dưới, phải nằm lại viện điều trị.
3 ngày sau, khi triệu chứng không đỡ, gia đình truy hỏi kết quả X-quang, tuy nhiên bác sĩ điều trị trả lời vẫn chưa có.
Lam ro viec co giao bi liet nua nguoi sau mui tiem-Hinh-2
Bà Mai - mẹ chị Thảo - khóc vì thương con gái. Ảnh: Thùy Linh. 
Gia đình yêu cầu chuyển bệnh nhân tới Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Hiện chị Thảo đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Thần kinh nhiễm khuẩn - Bệnh viện Bạch Mai. Các bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chị Thảo bị liệt nửa người.

Bé trai 6 tuổi suýt chết vì bị bạch tuộc cắn

Vừa qua, bệnh viện đa khoa huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu vừa cứu sống một bé trai bị bạch tuộc cắn phải.

Liên quan đến vụ bé trai bị bạch tuộc cắn, theo lời kể của chị Tăng Thị Thùy, sống ở ấp Đồng Giác, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau thì chị và con trai là cháu Trần Văn Bắc, 6 tuổi đi thăm đáy neo đặt gần cửa sông Gành Hào; trong quá trình đổ đáy, cháu Bắc trông thấy con mực bò trên xuồng thì chụp lấy, ngay sau đó cháu la toáng lên vì bị mực cắn, thấy thế chị bước đến giựt con mực ra và cầm máu cho cháu.

Giải mã chuyện lạ cặp anh em bị liệt khi Mặt trời lặn

Các nhà khoa học cho rằng đây là một dạng rối loạn di truyền do hôn nhân cận huyết gây ra.

Trong suốt thời gian ban ngày, cậu bé 13 tuổi Shoaib Ahmed và em trai 9 tuổi Abdul Rasheed cũng giống như bất kỳ những đứa trẻ bình thường nào khác. Các em đi học và đi chơi vui vẻ cùng với bạn bè.

Cô giáo bị liệt sau tiêm: BVĐK tỉnh Hà Giang “đổ lỗi” tại người bệnh?

Chị Hồ Thị Thảo (SN 1982) trú tại Làng Cúng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang bị liệt nửa người sau khi tiêm tại khoa Y học cổ truyền.

Trao đổi với PV về trường hợp chị Hồ Thị Thảo (SN 1982) trú tại Làng Cúng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang bị liệt nửa người sau khi tiêm tại khoa Y học cổ truyền, BSCKII Vũ Hùng Vương – Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Hà Giang - cho rằng liệt là do bệnh sẵn có của bệnh nhân chứ không phải do tiêm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới