Kinh hoàng gã sát nhân “tẩy não” để cả một gia đình giết nhau

(Kiến Thức) - Sử dụng cách tra tấn bằng điện, gã sát nhân biến thái Matsunaga Futoshi đã "tẩy não" các nạn nhân và khiến cả một gia đình giết lẫn nhau.

Trên thế giới có rất nhiều vụ giết người hàng loạt vô cùng khủng khiếp và một trong những vụ giết người đáng sợ nhất diễn ra ở phía Bắc Kitakyushu, Fukuoka, Nhật Bản. Theo thông tin đăng tải, từ năm 1996 đến 1998, cặp đôi Matsunaga Futoshi và Ogata Junko đã tra tấn tinh thần của 7 nạn nhân và khiến họ tự giết lẫn nhau ghê rợn.
Matsunaga Futoshi hồi bé được đánh giá là một cậu bé ngoan. Thế nhưng thời kỳ thiếu niên của hắn lại xảy ra vấn đề. Matsunaga kết hôn rất sớm, 19 tuổi đã quyết định lập gia đình. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, Matsunaga không hề chung thủy, hắn qua lại với 10 người phụ nữ khác nhau trong đó có một người là Ogata Junko, về sau người phụ nữ trở thành đồng phạm với gã.
Kinh hoang ga sat nhan “tay nao” de ca mot gia dinh giet nhau
 
Theo tìm hiểu, Matsunaga kinh doanh chăn đệm tuy nhiên hắn tài năng kém cỏi, không chịu tìm kiếm cơ hội mới mà chỉ chăm chăm đòi phạt công nhân và lừa gạt mọi người.
Năm 1992, vì bị nghi ngờ cưỡng hiếp, lừa đảo, Matsunaga bị cảnh sát truy nã, bắt đầu cuộc đời trốn chui trốn lủi.
>>> MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ XEM VIDEO: Nữ trinh sát kể chuyện dụ dỗ gã sát nhân đào hoa rơi vào bẫy tình:
Trong quá trình chạy trốn, Matsunaga quen biết một người đàn ông tên là Kumio Toraya. Biết Kumio Toraya  nhẹ dạ cả tin, Matsunaga nói dối rằng có phương pháp kiếm tiền rất nhanh để lừa gạt người này. Sau đó, Matsunaga ngày qua ngày ép người đàn ông nhẹ dạ uống rượu. Tìm được cơ hội, hắn giam cầm luôn Kumio Toraya  và con gái 10 tuổi của anh.
Cứ mỗi khi lên cơn chán, Matsunaga lại dùng phương pháp giật điện để tra tấn tinh thần và cơ thể người đàn ông tội nghiệp. Cuối cùng, vào tháng 2/1996, Kumio Toraya suy tim mà chết. Thấy thế, Matsunaga chặt xác người đàn ông và ném xuống biển để phi tang chứng cứ. Trong khi đó, bé gái 10 tuổi vẫn bị Matsunaga giam cầm và hắn thuyết phục cô bé rằng cô bé chính là kẻ giết cha.
Kinh hoang ga sat nhan “tay nao” de ca mot gia dinh giet nhau-Hinh-2
 Người tình Ogata Junko.
Đến năm 1997, Matsunaga bắt đầu theo dõi gia đình của người tình Ogata Junko. Sau đó, hắn tìm cách khống chế cả gia đình người tình và tra tấn họ bằng phương pháp giật điện.
Bị khống chế tinh thần, khi Matsunaga ra lệnh cho mọi người trong gia đình Ogata Junko giết hại lẫn nhau, họ thực sự đã làm theo mệnh lệnh của hắn.
Đầu tiên, Matsunaga ra lệnh cho Ogata giật điện chính cha mình, dẫn đến cái chết bi thảm của ông Takashige, sau đó, hắn lại ra lệnh cho Kazuya, em rể của Ogata dùng dây điện siết chết mẹ vợ, trong khi đó điều khiển em gái Reiko của Ogata đè chặt mẹ ruột, khiến bà Shizumi chết không nhắm bắt.
Tiếp đến, Matsunaga cưỡng hiếp Reiko, sau đó ra lệnh cho Kazuya tự tay giết chết vợ mình. Đồng thời, hắn cũng khống chế, để Aya - con gái của Reiko giữ chặt chân mẹ mình, giống như Reiko đã làm với bà Shizumi.
Kinh hoang ga sat nhan “tay nao” de ca mot gia dinh giet nhau-Hinh-3
 Kẻ sát nhân điên loạn và người tình.
Sau khi giết chết vợ mà mẹ vợ, em rể Ogata sốc nặng, mỗi ngày đều nôn mửa và đi ngoài không ngừng. Thấy vậy, Matsunaga ra lệnh cho người này tự ăn phân chính mình. Không bao lâu, người em rể cũng chết vì suy tim.
Còn lại Aya và Yuki, hai đứa con đáng thương của Reiko, Matsunaga cũng không buông tha. Hắn "tẩy não" của Aya và Ogata, để hai người giết chết cậu bé mới 5 tuổi. Sau đó, cô bé Aya cũng bị Matsunaga và con gái Kumio trói lại, cho điện giật đến chết.
Năm 2002, con gái của Kumio không thể chịu nổi sự biến thái của Matsunaga đã bỏ trốn và chạy đến đồn cảnh sát để cầu cứu.
Ngay sau đó, Matsunaga và nhân tình Ogata Junko bị bắt. Tuy nhiên, lúc bị bắt, Ogata vẫn im lặng như người câm. Mãi đến nửa năm sau, khi tỉnh táo lại, không còn bị Matsunaga khống chế, Ogata mới nói: "Tôi đã sẵn sàng chấp nhận án tử hình".
Ngược lại, tên sát nhân biến thái Matsunaga không chịu nhận tội, gã đổ hết mọi lỗi lầm đến Ogata. Mãi đến ngày 12/12/2011, khi đã có đủ bằng chứng, Matsunaga mới phải nhận phán quyết tử hình. Ogata vì bị tra tấn dài ngày, thần trí không còn minh mẫn, được hưởng án chung thân.
Khi ra tòa, tất cả mọi người đều vô cùng thắc mắc, tại sao gia đình Ogata lại một mực nghe theo lệnh của Matsunaga, không hề chống cự?
Ogata lúc này đã tỉnh táo cho biết, thực sự rất khó miêu tả trạng thái tâm lý dị thường lúc đó. Có thể là do bị tra tấn và tra khảo bằng điện giật liên tục, dẫn đến tâm lý bị ảnh hưởng.
Sau khi câu chuyện về tên sát nhân Matsunaga Futoshi được đăng tải, đã khiến rất nhiều người choáng váng và ám ảnh vì kinh sợ. Hy vọng rằng những sự việc ghê rợn như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Bé 3 tuổi được cứu sống thần kỳ và cơ duyên kỳ ngộ phía sau

(Kiến Thức) - Tận lực cứu sống một bé trai 3 tuổi, nhân viên cứu hỏa không ngờ đó là con trai của bạn thân thất lạc thời ấu thơ. 

Mới đây, tại Đào Viên, Đài Loan, một câu chuyện hy hữu đã xảy ra khiến rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên, thú vị.
Theo thông tin đăng tải, ngày hôm đó, một bé trai 3 tuổi đang ăn nho thì phát sinh sự việc ngoài ý muốn. Cậu bé thả quả nho vào mồm nhưng không nhai mà nuốt chửng. Không ngờ quả nho bị mắc lại cổ họng, chẹn vào khí quản, khiến cậu bé không thể hô hấp.

Chuyện lạ hôm nay: Không muốn con lấy chồng, mẹ làm điều sốc với con rể

(Kiến Thức) - Không muốn phải rời xa con gái sắp lấy chồng, mẹ nổ súng bắn con rể tương lai một cách rất lạnh lùng, tàn nhẫn. 

Trang Fox5 đưa tin, bà Paw Law, 57 tuổi, bị buộc tội giết anh Nyatole Eh, vị hôn phu 17 tuổi của con gái mình nhằm ngăn chặn không cho cặp đôi trẻ tuổi kết hôn và rời khỏi bang Georgia.
Vụ giết người xảy ra tại nhà riêng của bà Paw thuộc quận DeKalb, bang Georgia, Mỹ. Không muốn con gái lấy chồng, mẹ nổ súng bắn con rể tương lai một cách rất lạnh lùng, tàn nhẫn.
Chuyen la hom nay: Khong muon con lay chong, me lam dieu soc voi con re
Madaya và bạn trai mình.  
Theo thông tin đăng tải, Bà Law là người gốc Myanmar, sinh ra ở bang Wisconsin và đã chuyển đến bang Georgia khoảng 4 tháng trước. Thời điểm trước khi xảy ra bi kịch, bà Law và cô con gái 17 tuổi Madaya Ve sống cùng nhau. Cho đến một ngày, cô gái trẻ Madaya mang thai với Nyatole Eh - bạn trai bằng tuổi, cả hai quyết định sẽ kết hôn và chuyển tới bang Wisconsin.
Chuyen la hom nay: Khong muon con lay chong, me lam dieu soc voi con re-Hinh-2
Bà Paw Law, người mẹ sẵn sàng nổ súng bắn con rể tương lai vì không muốn con gái lấy chồng.
Vốn đã không vừa mắt với vị hôn phu của con gái mình, ngay khi nghe tin con gái sẽ chuyển đi cùng con rể tương lai, và Law vô cùng phiền muộn và tức giận. Mặc dù đã cố hết sức để cầu xin con gái ở lại bang Georgia cùng mình nhưng bà Law vẫn không lay chuyển được ý định rời đi của cô con gái. Vào thứ sáu ngày 6/10, bà Law và cô Madaya cãi vã kịch liệt. Kết thúc cuộc cãi vã không giải quyết được vấn đề, bà Law lạnh lùng đi tới tiệm cầm đồ và mua một khẩu súng lục.
Chuyen la hom nay: Khong muon con lay chong, me lam dieu soc voi con re-Hinh-3
Anh Nyatole Eh, chàng con rể đáng thương.
Tối ngày hôm đó, bà Law vẫn làm mọi thứ như bình thường. Cho đến ngày hôm sau, tức thứ bảy ngày 7/10 vừa qua, khi bà Law và anh Nyatole Eh đang ở trong bếp làm bữa sáng, bà Law đã rút khẩu súng lục và bắn vào đầu, tay và bụng vị hôn phu của con gái một cách vô cùng quyết đoán, khiến chàng trai trẻ gục tại chỗ. Vì bị bắn từ phía sau, anh Nyatole Eh thậm chí còn không biết mình bị ai bắn.
Chuyen la hom nay: Khong muon con lay chong, me lam dieu soc voi con re-Hinh-4
Phía ngoài căn hộ của bà Law, nơi diễn ra vụ án. 
Nghe thấy tiếng động mạnh, mới đầu cô Madaya chỉ nghĩ rằng có cái gì đó bị nổ. Tuy nhiên khi nhìn vào bếp, Madaya kinh hoàng khi phát hiện vị hôn phu của mình nằm bất động dưới đất, người đầy máu và mẹ mình thì đang cầm súng tiếp tục bắn. Lấy hết sức mình, cô Madaya lao vào ngăn cản mẹ.
"Chúng tôi không biết mẹ có súng, tôi chẳng thể nào nghĩ sự việc lại đi xa đến mức này, tôi suy sụp hoàn toàn", cô Madaya chia sẻ.
Ngay sau khi sự việc diễn ra, bà Law đã bị bắt và đưa đến nhà giam quận DeKalb.

Người đàn ông khiến mọi người chê ngu rồi... lại tôn sùng như anh hùng

(Kiến Thức) - 15 tuổi đã tự đào hồ chứa, bị chê cười ngu ngốc, thế nhưng người đàn ông Ấn Độ đã khiến mọi người phải choáng váng và tôn mình là anh hùng.

Shyam Lal, một người đàn ông Ấn Độ kỳ lạ gần đây đã được người trong ngôi làng mình sinh sống tôn sùng như một anh hùng vì anh đã dùng 27 năm để đào một hồ chứa nước, giải quyết vấn đề thiếu nước suốt bao năm qua của làng.
Theo thông tin đăng tải, Shyam La sống trong một ngôi làng nhỏ thuộc Saja Pahad, bang Chhattisgrah, Ấn Độ. Ngôi làng nhỏ ở nơi xa xôi và nghèo nàn, toàn bộ nguồn nước sinh hoạt của dân làng chỉ dựa vào hai giếng nước, dẫn đến tình trạng thường xuyên thiếu nước, đời sống đã nghèo lại muôn phần khổ cực.

Đọc nhiều nhất

Tin mới