Khởi tố người cha ném con xuống sông ở Quảng Nam tội giết người

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã phê chuẩn các quyết định và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Viên để điều tra về hành vi Giết người.

Ngày 23/2, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Văn Viên (30 tuổi, trú tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người. Viên là người đã ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang gây bức xúc dư luận xã hội.
Khoi to nguoi cha nem con xuong song o Quang Nam toi giet nguoi
Trần Văn Viên bị khởi tố để điều tra về hành vi giết người. 
Điều tra cho thấy, do nghi ngờ vợ là Lê Thị Ty N. (SN 1992, trú thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, hiện đang làm việc tại TP HCM) ngoại tình với người đàn ông khác và không nghe điện thoại của mình, khoảng 19h30 ngày 16/2, Trần Văn Viên từ nhà đến nhà mẹ vợ là Lê Thị L. ở cùng thôn nói chuyện về việc trên.
Sau đó, Viên nảy sinh ý định giết con nên bồng con gái ruột là Trần Lê Yến V. (SN 2017, đang ở nhà mẹ vợ) đi đến bến đò Tam Hải, huyện Núi Thành rồi ném bé V. xuống sông.
Ném xong, Viên đi về nhà kể lại nội dung việc với mẹ ruột, sau đó mẹ của Viên đã gọi điện báo lại việc trên cho cha vợ Viên là ông Lê H. Ông H. sau đó đã đến Công an xã Tam Hải để trình báo vụ việc.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Hải đã khẩn trương xác minh, báo cáo vụ việc lên Công an huyện Núi Thành và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam để chỉ đạo triển khai lực lượng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, xác minh tin báo.
Đồng thời, khẩn trương huy động lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm xuyên đêm tại địa điểm và khu vực lân cận nơi Viên đã ném cháu V. xuống sông. Đến khoảng 00h30 ngày 17/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu V. tại khu vực trên. Riêng đối tượng Trần Văn Viên được lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam triệu tập làm việc và đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Núi Thành tổ chức khám nghiệm tử thi cháu Trần Lê Yến V. để xác định nguyên nhân tử vong; tạm giữ hình sự Trần Văn Viên để tiến hành các thủ tục điều tra xác minh làm rõ vụ việc theo quy định.
Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về vụ việc vì ghen tuông và mâu thuẫn với vợ, Trần Văn Viên (30 tuổi, xã Tam Hải, huyện Núi Thành) đã nhẫn tâm ném con gái 5 tuổi xuống sông đêm dẫn đến việc cháu bé tử vong, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh cho rằng, hành vi của Viên là vô cùng lạnh lùng, tàn ác, vô nhân tính.
“Chỉ vì mâu thuẫn với người vợ do ghen tuông, Viên đã đang tâm bồng con gái ruột là Trần Lê Yến V. (SN 2017, đang ở nhà mẹ vợ) đi đến bến đò Tam Hải, huyện Núi Thành lạnh lùng ném bé V. xuống sông để trả thù. Hành vi phạm tội của đối tượng đã không còn là một con người, chứ chưa nói đến là một người cha”, luật sư Thơm cho biết.
Theo luật sư Thơm, cháu bé không có lỗi gì trong mâu thuẫn vợ chồng nhưng đối tượng đã hèn hạ trả thù người vợ bằng cách bất chấp tình phụ tử thiêng liêng, truyền thống văn hóa gia đình giết cháu bé nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh nhất mới tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả gây ra.
Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng, xét hành vi phạm tội của đối tượng Trần Văn Viên đã phạm tội Giết người. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b, n Khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự.
“Hành vi phạm tội của đối tượng là nguy hiểm cho xã hội, tước đoạt quyền sống của trẻ em, gây tang thương mất mát không gì bù đắp được cho gia đình và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội. Đối tượng là người trưởng thành, là người bố, có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự nhưng đã vô cùng tàn ác, lạnh lùng, bất chấp tình nghĩa cha con vứt con xuống sông, bỏ mặc cho cháu bé chết đuối trong sự đau đớn. Do đó, cần thiết phải loại trừ vĩnh viễn ra khỏi xã hội là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật và đáp ứng được với yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm bạo hành trẻ em trong tình tình hình hiện nay”, luật sư Thơm cho biết.
>>> Mời độc giả xem thêm video Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang:

Nguồn: THĐT

Hành trình phá án: Bí ẩn người phụ nữ bị giết, giấu xác bên bờ suối

Do túng tiền để mua ma tuý, hung thủ đã sát hại nạn nhân rồi giấu xác bên bờ suối. Toàn bộ vụ án được ANTV dựng lại trong chương trình Hành Trình Phá Án.

Hanh trinh pha an: Bi an nguoi phu nu bi giet, giau xac ben bo suoi

Theo hồ sơ vụ án, ngày 29/11/2013, Công an huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận tin báo của anh Quàng Văn Sương (SN 1959, trú tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên) về việc vợ của anh là chị Quàng Thị Mấng (SN 1964) mất tích bí ẩn.

Hanh trinh pha an: Bi an nguoi phu nu bi giet, giau xac ben bo suoi-Hinh-2

Vợ chồng anh Sương vốn làm nghề buôn lúa gạo. Để thuận tiện cho công việc làm ăn, anh chị thuê một căn nhà nhỏ tại bản Pú Hồng A, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông nhằm thu mua thóc của người dân. Theo thông tin từ anh Sương cung cấp, ngày 28/11, hai vợ chồng vẫn trao đổi công việc qua điện thoại. Tuy nhiên, tới khoảng 5h ngày hôm sau (29/11/2013), anh mất liên lạc với vợ mình.

Hành trình phá án: Gã kiến trúc sư máu lạnh đoạt mạng bác ruột

Do thiếu tiền tiêu xài, Lê Thanh Hưng đã ra tay sát hại bác ruột dã man, cướp tài sản. Toàn bộ vụ án được ANTV dựng lại trong Hành Trình Phá Án.

Hanh trinh pha an: Ga kien truc su mau lanh doat mang bac ruot
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16h30 ngày 21/2/2020, ông Đỗ Đình Tiệp đi làm về thấy cửa nhà khép hờ, không thấy xe máy dựng chỗ cũ, còn vợ là bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1965, trú tại phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh) ngã úp mặt trong chậu nước ở phòng tắm tầng 2, quần áo như đang tắm. Nghĩ vợ bị cảm hoặc điện giật, ông Tiệp vội vàng bế ra ngoài, hô hấp nhân tạo nhưng bà Nhung đã tử vong từ trước đó.
Hanh trinh pha an: Ga kien truc su mau lanh doat mang bac ruot-Hinh-2
Tiến hành khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, khi ông Tiệp về nhà, cửa chính chỉ khép hờ, khóa hầu như còn nguyên vẹn. Đáng chú ý, chiếc camera an ninh của gia đình đã bị hung thủ dùng thang nhôm trèo lên để tháo ra, vứt trong bồn hoa trước cửa nhưng thẻ nhớ thì biến mất.

Hành trình phá án: Giải mã bí ẩn xác người phụ nữ bị đâm 37 nhát

Do thiếu tiền tiêu sài nên hung thủ đã sát hại nạn nhân dã man để cướp tài sản. Vụ án được ANTV dựng lại trong Chương trình Hành Trình Phá Án.

Hanh trinh pha an: Giai ma bi an xac nguoi phu nu bi dam 37 nhat

Theo hồ sơ vụ án, Sáng 30/9/2017, Công an tỉnh Trà Vinh nhận được tin báo, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại ấp Mỹ Thập (xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh). Nạn nhân là bà Trần Thị Sở Vân (SN 1958, ngụ cùng địa chỉ trên). Bà Vân sống cùng người con 17 tuổi bị thiểu năng từ nhỏ.

Hanh trinh pha an: Giai ma bi an xac nguoi phu nu bi dam 37 nhat-Hinh-2

Công an tỉnh Trà Vinh khám nghiệm tử thi cho thấy, trên người nạn nhân có 37 vết thương nghi là bị đâm bởi loại dao thái lan, trong đó có một vết thủng tim gây tử vong.

Đọc nhiều nhất

Tin mới